Dấu ấn thanh niên nơi biên cương Tổ quốc
Tháng Tư- khi Tháng Thanh niên vừa khép lại, cũng là lúc nhìn lại những dấu ấn sâu sắc mà tuổi trẻ Kon Tum để lại nơi biên cương Tổ quốc.
|
Tại Đồn Biên phòng Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) và Đồn Biên phòng Đăk Long (huyện Đăk Glei), đầu tháng 4 vừa qua, thêm nhiều đèn năng lượng mặt trời bừng sáng. Sự thay đổi này chính là nhờ Thành đoàn Kon Tum đã trực tiếp trao 60 bộ đèn năng lượng mặt trời (bao gồm loại lắp đặt cố định và loại xách tay), với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng cho 2 đồn Biên phòng.
Chị Đỗ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Thành đoàn Kon Tum chia sẻ: Đây là kết quả của quá trình vận động xã hội hóa, huy động đóng góp từ thầy cô giáo và đoàn viên thanh niên các trường THPT trên địa bàn thành phố. Mong rằng món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng. Với những khu vực rừng sâu núi hiểm, điện lưới chưa thể phủ đến, mỗi chiếc đèn năng lượng mặt trời không chỉ giúp chiếu sáng mà còn góp phần đảm bảo an toàn khi tuần tra, trực gác ban đêm. Đây cũng là hành động cụ thể thể hiện tinh thần đồng hành của tuổi trẻ thành phố Kon Tum với lực lượng bảo vệ biên cương Tổ quốc.
|
Trước đó, vào cuối tháng 3, Huyện đoàn Đăk Glei phối hợp với Huyện đoàn Tu Mơ Rông, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện và Đồn Biên phòng Sông Thanh tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” tại xã Đăk Plô (huyện Đăk Glei).
Tại đây, 20 suất học bổng đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà an sinh gửi tới bà con trong xã. Đặc biệt, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Thanh được tặng 4 trụ đèn năng lượng mặt trời, 1 chiếc tivi, bóng chuyền – lưới, 10 đèn pin với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.
Chương trình còn gửi tặng 10 chăn ấm, 10 đèn pin, 1 bộ bóng chuyền và quà đến trạm biên giới nước bạn Lào. Những món quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc về tình hữu nghị và tinh thần quốc tế cao đẹp.
Anh A Duy Khánh- Bí thư Huyện đoàn Đăk Glei chia sẻ: Chúng tôi xem đây là cơ hội để thế hệ trẻ được tiếp cận thực tế, hiểu về biên giới. Từ đó Huyện đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới trong thế hệ thanh niên.
Điểm nổi bật trong các hoạt động hướng về biên giới của thanh niên Kon Tum là sự kết hợp hài hòa giữa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ và nhân dân với giáo dục truyền thống yêu nước cho chính các bạn trẻ. Qua mỗi chuyến đi, các đoàn viên được rèn luyện bản lĩnh, hun đúc lòng yêu nước, sống có lý tưởng và trách nhiệm. Nhiều bạn trẻ tham gia chương trình lần đầu đã bày tỏ sự xúc động trước tinh thần kiên cường, giản dị của các chiến sĩ biên phòng.
Bạn Y Thảo- đoàn viên huyện Tu Mơ Rông tâm sự: Chúng em từng nghĩ biên giới là khái niệm rất xa, nhưng giờ cảm thấy gần gũi vô cùng. Mỗi bữa cơm đạm bạc, mỗi cung đường tuần tra là một bài học quý. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp chúng em nhận ra vai trò của bản thân trong việc hướng về những nơi khó khăn nhất.
Trong thời gian vừa qua, nhiều chương trình thanh niên hướng về biên giới được tổ chức. Với sức trẻ, tinh thần tự nguyện và đoàn kết, hàng trăm lượt đoàn viên, giáo viên, doanh nghiệp địa phương đã chung tay tạo nên những chuyến đi đầy ý nghĩa. Từ việc vận động kinh phí, chuẩn bị vật tư đến tổ chức chương trình, tất cả đều xuất phát từ tinh thần “vì cộng đồng, vì biên cương”.
Với sức trẻ và sự cống hiến, thanh niên không đứng ngoài cuộc, mà đang thực sự trở thành cầu nối giữa phố thị với vùng biên bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Biên giới hôm nay không chỉ có những người lính âm thầm gìn giữ, mà còn có bước chân tuổi trẻ hậu phương đang từng ngày đồng hành. Tuổi trẻ Kon Tum đã và đang góp phần làm sáng lên những điểm sáng biên cương, lan tỏa những giá trị cao đẹp của lòng yêu nước, nghĩa tình, và khát vọng cống hiến được vun đắp bền bỉ theo năm tháng.
Tất Thành