Cựu chiến binh Đinh Văn Rinh khơi dậy đổi thay ở thôn Vi Choong
Ở tuổi 70, cựu chiến binh (CCB) Đinh Văn Rinh ở thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông vẫn miệt mài chăm sóc vườn chè. Với ông, niềm vui lớn nhất không chỉ là cây trồng luôn tươi tốt, mà còn là khi bà con trong thôn thay đổi nếp nghĩ, tìm hướng đi mới để thoát nghèo.
Nhìn vườn chè tươi tốt của ông Đinh Văn Rinh, ít ai ngờ rằng trước đây, nơi này từng là rẫy mì cằn cỗi. Gia đình ông Rinh có gần 1ha đất canh tác, nhưng quanh năm chỉ trồng mì. Đất bạc màu, năng suất thấp, dù vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Không chỉ gia đình ông, nhiều hộ dân trong thôn cũng quanh quẩn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vào năm 2019, khi xã vận động thử nghiệm trồng chè theo hướng dẫn của Hợp tác xã (HTX) Chè sạch Đông Trường Sơn, ông Rinh thấy đây là cơ hội và quyết định chuyển đổi 8 sào đất trồng mì sang trồng chè.
Ngày cầm trên tay những cây chè giống đầu tiên, ông Rinh tràn đầy hy vọng nhưng cũng không ít lo âu. Được HTX hướng dẫn kỹ thuật, ông kiên trì chăm sóc, từng bước áp dụng kinh nghiệm vào thực tế. Nhiều người trong thôn thấy ông hì hục với giống cây trồng mới thì lắc đầu. Họ nghi ngờ không biết cây chè có sống nổi trên vùng đất này không, rồi lại sợ công chăm sóc quá vất vả mà chưa chắc thu được lợi nhuận cao hơn trồng mì. Thấy vậy, ông Rinh càng quyết tâm làm thật tốt để có kết quả rõ ràng nhất.
|
Sau mấy năm miệt mài chăm sóc, năm 2024, vườn chè cho thu bói. HTX thu mua với giá từ 15-20 nghìn đồng/kg. Mỗi ngày, ông Rinh hái được khoảng 20kg chè tươi, thu về 400 nghìn đồng. Cây chè đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với trồng mì trước đây.
Khi chứng kiến vườn chè của ông Rinh cho thu hoạch tốt, bà con trong thôn bắt đầu có cái nhìn khác. Họ đến tham quan, hỏi han cách trồng, cách chăm sóc. Ban đầu là vài hộ thử nghiệm, dần dần số người trồng chè ngày càng nhiều. Đến nay, thôn Vi Choong đã có 17 hộ tham gia trồng chè, trong đó có 6 hộ là hội viên cựu chiến binh.
Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, ông Rinh còn dành nhiều tâm huyết cho công tác xã hội. Trước đây, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong xã như Xã đội trưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn hết lòng với công việc, được nhân dân tin tưởng. Nghỉ hưu, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Vi Choong.
Ông hiểu rằng muốn bà con thay đổi nếp nghĩ, trước hết bản thân phải làm gương. Ngoài trồng chè, ông còn tuyên truyền bà con cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, nâng cao thu nhập. Khi làm bí thư chi bộ, ông trồng thử nghiệm cây hồng giòn và hồng mềm trên gần 2.000m2 đất. Giờ đây, mỗi vụ thu hoạch, riêng tiền bán hồng đã mang lại cho gia đình ông gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nuôi 7 con trâu để lấy phân bón cho cây trồng, giúp vườn chè phát triển tốt và góp phần vào phát triển nông nghiệp sạch.
|
Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế, ông Rinh còn tích cực vận động bà con giữ gìn và phát huy nghề truyền thống. Ông dành nhiều thời gian thuyết phục các nghệ nhân trong thôn truyền dạy lại nghề cho lớp trẻ. Ông tin rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, thì bản sắc văn hóa dân tộc vẫn cần được giữ gìn, truyền lại cho thế hệ mai sau.
Khi được hỏi về bí quyết để người dân tin tưởng làm theo, ông Rinh chỉ cười hiền: Muốn bà con thay đổi, trước tiên mình phải thay đổi. Mình nói, nhưng quan trọng là có làm hay không. Nếu mình làm được, bà con sẽ nhìn vào đó mà học hỏi.
Từ người đi trước với bao hoài nghi, nay ông Rinh đã trở thành điểm tựa cho cả cộng đồng. Nói về ông Rinh, ông A Trân - Chủ tịch Hội CCB xã Hiếu cho biết: Ông Đinh Văn Rinh là một hội viên CCB rất gương mẫu. Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, ông còn tận tình giúp đỡ những hội viên khác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vươn lên. Những đóng góp của ông được các cấp, ngành ghi nhận và khen thưởng.
Ở tuổi 70, ông Rinh vẫn cần mẫn với vườn chè, với cây hồng, với những trăn trở làm sao để bà con trong thôn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông không còn giữ chức vụ nào, nhưng tinh thần trách nhiệm với quê hương chưa bao giờ vơi cạn. Nhìn những luống chè xanh ngát trải dài, ông tin rằng mình đã chọn đúng con đường. Và quan trọng hơn, ông đã gieo được niềm tin để bà con cùng thay đổi, cùng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Nêl Êban