Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tận tụy với công việc
Anh A Hùng- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Tu Ma (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) không chỉ giỏi phát triển kinh tế mà còn là cán bộ trẻ gương mẫu, luôn tận tụy với công việc.
Chúng tôi được chính quyền địa phương giới thiệu và dẫn đến gặp anh A Hùng (sinh năm 1992, ở thôn Kon Tu Ma, xã Măng Cành). Trò chuyện với chúng tôi, anh A Hùng cho hay, trước đây anh từng làm Bí thư Đoàn thanh niên thôn Kon Tu Ma 6 năm liền. Đến năm 2017, được sự tín nhiệm của chính quyền địa phương và người dân trong thôn, anh được bầu làm trưởng thôn Kon Tu Ma. Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2024 vừa qua, anh Hùng được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Kon Tu Ma.
Với nhiệm vụ được giao, anh luôn nỗ lực cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Anh tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; cải tạo vườn tạp; chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng nông thôn mới.
|
A Hùng chia sẻ: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và nhiều văn bản hiện hành để tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên và người dân trong thôn. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với các đảng viên, người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Từ đó, có cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả, hoặc tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc kịp thời.
Là bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn nên anh A Hùng luôn xác định phải là người tiên phong để làm gương cho bà con noi theo. Nói đi đôi với làm, anh Hùng đầu tư cải tạo 3ha đất trồng mì chuyển sang trồng cà phê xứ lạnh. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đến nay vườn cà phê của anh phát triển tốt, đạt sản lượng cao, mang lại thu nhập ổn định. Ngoài trồng cà phê xứ lạnh, anh còn trồng 1,5ha lúa, 2.000m2 chanh dây và nuôi gà. Trung bình mỗi năm, gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng.
Qua mô hình trồng cà phê xứ lạnh của anh Hùng, người dân ở Kon Tu Ma đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, phần lớn người dân chuyển đổi từ trồng mì kém hiệu quả sang trồng cà phê xứ lạnh góp phần nâng cao thu nhập và thoát khỏi hộ nghèo. Hiện toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng.
|
Ông A Rieo (người dân thôn Kon Tu Ma) cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng mì và cà phê xứ lạnh. Tuy nhiên, canh tác theo phương thức truyền thống, chăm sóc chưa đúng quy trình kỹ thuật nên hiệu quả chưa cao. Những năm qua, nhờ sự hướng dẫn về quy trình kỹ thuật chăm sóc của anh A Hùng, vườn cà phê của ông Rieo phát triển tốt, cho năng suất cao hơn.
Trong vụ vừa qua, vườn cà phê xứ lạnh rộng 1,2ha của ông Rieo đạt sản lượng 11 tấn, thu về khoảng 250 triệu đồng. “Nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của A Hùng, vườn cà phê ngày càng phát triển tốt, giúp gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng cà phê xứ lạnh để nâng cao thu nhập cho gia đình”- ông Rieo phấn khởi nói.
Không chỉ hướng dẫn phát triển kinh tế, anh A Hùng còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; dọn dẹp vệ sinh trong thôn, đào hố rác, chỉnh trang đường làng ngõ xóm để xây dựng thôn Kon Tu Ma ngày càng văn minh, hạnh phúc.
Ông Đinh Tạm- Phó Bí thư Đảng ủy xã Măng Cành nhận xét: Anh A Hùng là một trong những cán bộ thôn trẻ rất năng nổ, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy và chính quyền địa phương giao phó. Bản thân A Hùng luôn phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thôn, trách nhiệm gương mẫu trong các phong trào thi đua, nhất là về công tác tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, được đảng viên và người dân thôn Kon Tu Ma quý mến.
Trần Hướng