“Thủ lĩnh” thôn Plei RLơng
Chị Y Duyêng là đảng viên người DTTS duy nhất tại thôn Plei RLơng, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. Sau thời gian làm cán bộ mặt trận thôn, gần 5 tháng qua, chị Duyêng được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Vinh dự gắn liền với trách nhiệm, chị luôn cố gắng học hỏi, lắng nghe, đồng hành với bà con xây dựng thôn ngày càng phát triển.
Khi biết chúng tôi chưa rành đường, chị Y Duyêng đã ra tận đường chính đón. Không chút nhăn nhó vì bị làm phiền vào sáng sớm, chị Duyêng còn cười hiền, đon đả chào đón: Một buổi hay nhiều buổi mình cũng hỗ trợ hết mình, chỉ mong mọi người làm việc thật tốt, tuyên truyền hiệu quả.
Thôn Plei RLơng cách UBND xã Đăk Cấm chỉ tầm 2km. Mới sáng, khung cảnh nơi đây đã vắng vẻ. Ở những ngôi nhà không mấy khang trang, gần như ít thấy bóng dáng đàn ông. Giới thiệu về thôn, chị Duyêng kể, thôn có 117 hộ nhưng hầu hết đều làm thuê. Ngoài ra, có vài chục hộ đi khai thác cao su cho một công ty cao su bên tỉnh Lâm Đồng, 1-2 tháng mới về thăm nhà 1 lần. Bởi thế, thôn chủ yếu là phụ nữ và người già.
Ngày trước, chị Duyêng theo chồng làm công nhân ở Lâm Đồng. 1 tháng, hai vợ chồng cũng có thu nhập ổn định từ 17-18 triệu đồng. Thế nhưng, năm vừa qua, khi được động viên, được bầu chọn làm Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng, chị Duyêng nghỉ hẳn việc ở Lâm Đồng để chuyên tâm cho công việc tại thôn.
|
117 hộ dân, chỉ đi vài vòng đã hết thôn. Thôn nhỏ nhưng việc quản lý không hề dễ dàng. “Bà con không chịu tham gia họp hành gì đâu. Nhiều lúc vận động mà tủi thân đến bật khóc!”- chị Duyêng nói.
Những lần đánh kẻng đi họp, đầu thôn đến cuối thôn, ai cũng nghe nhưng ít có sự hiện diện. Từ buổi chào cờ đầu tuần đến họp thôn, hôm nào đông cũng chỉ được vài chục người. Rồi những lần vận động người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, sau khi nói đến khô hơi rát cổ, kết quả, chỉ có chị và một vài người trong ban nhân dân thôn đi dọn. “Mấy lần thông báo bà con đi nhận quà, họ cũng đợi gọi vài lần mới chịu đi. Có hộ còn không chịu đi, phải chở quà đến tận nhà”- chị Duyêng lắc đầu.
Trước sự “ù lì”, không mấy “mặn mà” với hoạt động chung của người dân, nhiều lúc, chị Duyêng cũng thấy nản. Nhưng rồi lại nghĩ, mình là đảng viên người DTTS duy nhất ở thôn, được mọi người tín nhiệm, bầu chọn làm “thủ lĩnh của thôn”, không vì những khó khăn mà nản lòng, phải cố gắng giúp bà con cùng thay đổi.
“Đã nhận nhiệm vụ, phải có trách nhiệm”- chị Duyêng nói. Thay vì than phiền, chị bắt đầu tìm cách. Khi có các văn bản, chủ trương cần triển khai, ngoài những buổi họp thôn, chị dành thời gian đi đến từng nhóm, từng nhà, thủ thỉ trò chuyện, vận động.
“Khi vào cuộc họp, bảo ý kiến, mọi người không chịu nói, phải đến nhà, hỏi chuyện, bà con mới cởi mở hơn. Bởi thế, các chương trình, các cuộc vận động, mình đều phải dành thời gian đến từng nhà vận động. Nếu không, dễ gì triển khai được”- chị Duyêng kể.
|
Toàn thôn hiện còn 3 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Biết rằng thật khó để giúp những hộ “đặc biệt” thoát nghèo, song, chị Duyêng vẫn kiên trì đến nhà, vừa động viên, cũng để nắm bắt những khó khăn thường nhật của họ. Hiểu và chia sẻ, mỗi ngày chị đều đặn thăm hỏi, thúc đẩy họ mạnh dạn vay vốn làm ăn; giám sát các mô hình để bản thân họ “có trách nhiệm” với các khoản hỗ trợ. Ngoài ra, nắm bắt rõ các hoàn cảnh, chị thông tin với cấp trên để có những chia sẻ kịp thời, giúp đúng người, đúng đối tượng.
Với nhiều hoạt động, vận động một lần không xong, chị đi vận động nhiều lần. Tìm gặp ban ngày không được, chị đến vào chiều xế, tối muộn. Nói một lần người dân chưa hiểu, chị bền bỉ lấy ví dụ, giải thích nhiều lần bằng tiếng địa phương để người dân nắm rõ. Bắt đầu từ những quan tâm, chia sẻ hằng ngày, mọi người dần dần có những thay đổi nho nhỏ. Một số hộ dân đã tích cực tham gia các hoạt động của thôn. Mọi người cũng động viên nhau chí thú làm ăn, cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân làm kinh tế, chị Duyêng kiên trì cùng lãnh đạo xã vận động bà con tập luyện, duy trì đội cồng chiêng để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. “Bền bỉ vận động, thôn mới duy trì được một đội cồng chiêng, xoang”- chị Duyêng kể.
Chỉ cần một chuyển biến rất nhỏ từ phía người dân, chị Duyêng đã thấy vui và hạnh phúc. “Chúng tôi luôn động viên Duyêng cố gắng và hỗ trợ đắc lực để Duyêng tiếp cận, triển khai công việc hiệu quả nhất. Nhiều hoạt động, chúng tôi luôn đồng hành, cùng Duyêng tuyên truyền, vận động để đạt được kết quả”- bà Lê Thị Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Cấm chia sẻ.
Mỗi lời động viên là động lực, xây dựng thêm ý chí, tinh thần để chị tiếp tục cố gắng vượt khó. Dạo quanh một vòng, về phía góc làng, chị Duyêng ngồi tâm sự: Thực tâm tôi chỉ mong muốn bà con đoàn kết, dần dần thay đổi nhận thức, biết chung sức vì chính mình và vì thôn. Chỉ cần có thế, khó thế nào tôi cũng sẽ cố gắng để triển khai đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua, để bà con và thôn Plei RLơng ngày càng phát triển.
Hoài Tiến