• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Đảng và mùa Xuân

03/02/2025 06:34

Thế là một mùa Xuân nữa lại về - Xuân Ất Tỵ. Trong không khí ấm áp của mùa Xuân về, lòng người hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, mừng những thành tựu mới của đất nước, tỉnh nhà đạt được trong năm qua và kỳ vọng vào mùa Xuân mới với nhiều niềm tin mới để cùng nhau phấn đấu, xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Trong niềm hân hoan mùa Xuân về, Đảng ta thêm tuổi, thêm Xuân - dày dạn kinh nghiệm đổi mới, sáng tạo hơn trong việc lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, chèo lái con thuyền cách mạng đưa dân tộc ngày càng tiến đến bến bờ vinh quang, phồn vinh và hạnh phúc.

Và cứ mỗi độ Xuân về, mỗi người dân Viêt Nam khi nghĩ về Đảng, về mùa Xuân, lại biết ơn Đảng nhiều hơn và tự soi rọi lại mình để nhận thấy mình đã làm gì cho Đảng, cho dân tộc, cho đất nước, sống có ý nghĩa hơn và cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu của Đảng, của dân tộc. 

Nghĩ về Đảng, về mùa Xuân, ta lại tự hào, càng biết ơn Đảng, Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) – Người sáng lập và dìu dắt Đảng ta. Không tự hào, không biết ơn sao được, từ trong đêm trường nô lệ, dân tộc ta rên xiết dưới ách đô hộ, áp bức của thực dân và phong kiến, bao thế hệ sĩ phu, bao phong trào yêu nước đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc nhưng đều thất bại, bị dìm trong biển máu vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, phải đợi đến khi Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, truyền bá tư tưởng yêu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênnin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/2/1930) và dẫn dắt Đảng ta, lãnh đạo nhân dân ta đoàn kết đấu tranh giành độc lập, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước vào Xuân.

Tỉnh ủy Kon Tum phổ biến, quán triệt đưa Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống. Ảnh: VN

 

Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, mặc dù có lúc vận mệnh của dân tộc “nghìn cân treo sợi tóc”, nhưng Đảng vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, đánh đuổi thực dân Pháp với chiến dịch Điện Biên Phủ (mùa Xuân 1954) thắng lợi vang dội năm châu, chấn động địa cầu; chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không, đánh tan những siêu pháo đài B-52 của Hoa Kỳ trên bầu trời Hà Nội, buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta và ký Hiệp định Pa-ri lập lại hòa bình ở Việt Nam mùa Xuân năm 1973; chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; chiến thắng biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc đều vào mùa Xuân.

Không biết đây có phải là sự trùng hợp hay là sự lựa chọn, suy tính của Đảng đã làm rạng “trang sử vàng” của dân tộc vào những mùa Xuân, và như lời ca: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về mùa xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời” (Đảng đã cho ta cả một mùa xuân của Nhạc sỹ Phạm Tuyên).

Kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình của thế giới, hòa nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, ngày càng có tiếng nói quan trọng trên các diễn đàn trong khu vực và thế giới. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam trở thành một trong 40 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới, một trong 20 thị trường ngoại thương lớn nhất toàn cầu, quốc gia hàng đầu về Chỉ số phát triển con người (HDI), về đổi mới sáng tạo trong nhóm các nước cùng trình độ phát triển kinh tế.

95 mùa Xuân đồng hành với dân tộc, nhân dân ta, dân tộc ta tự hào và vững tin rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa Xuân cho dân tộc, cho đất nước. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh rằng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đây là lời khẳng định và cũng là bằng chứng thuyết phục nhất về con đường chúng ta đang đi là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Với những thành tựu sau gần 80 năm lập nước, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Với thế và lực đã tích luỹ được, với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đã hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển cây ăn quả. Ảnh: VN

 

Cùng với cả nước, ở tỉnh ta qua các thời kỳ, giai đoạn phát triển của cách mạng kể từ khi có Đảng, đồng bào các dân tộc trong tỉnh một lòng theo Đảng, theo cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng bộ tỉnh, đoàn kết cùng nhau đấu tranh chống kẻ thù, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững. 

Nghĩ về Đảng và mùa Xuân, trong một lần trao đổi, tôi lại nhớ lời đồng chí Y Vêng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Không có Đảng giác ngộ, dẫn dắt, rèn luyện, soi đường, bản thân tôi cũng như nhiều cán bộ lãnh đạo người DTTS không thể trưởng thành. Đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng  có cuộc sống ổn định và phát triển như ngày nay là nhờ có Đảng. Đảng đem đến mùa Xuân cho dân tộc.

Thật vậy, từ một tỉnh nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đời sống người dân vô cùng khó khăn, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, nhất là sau tái lập lại tỉnh, qua các nhiệm kỳ đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp đổi mới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp với sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, sản xuất nông nghiệp an toàn, sạch, theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh. Kon Tum nhanh chóng phá thể ngõ cụt, trở thành một tỉnh có nhiều bước phát triển; có vị trí địa chính trị, địa kinh tế quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong những năm gần đây, thông qua việc huy động các nguồn lực, cùng với tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân, kết cấu hạ tầng ở tỉnh ngày càng hoàn thiện, giao thông đi lại ngày càng thuận lợi, đường láng nhựa, bê tông, điện lưới quốc gia đến các xã vùng xa, vùng sâu, kể cả những những thôn làng khó khăn nhất. Cùng với cả nước, Kon Tum đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và thực hiện chuyển đổi số trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Cuộc sống người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Mừng Đảng, mừng Xuân, trong niềm hân hoan của mùa Xuân về, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và người dân Kon Tum đang nỗ lực thi đua thực hiện hiệu quả nghị quyết, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Và với khí thế, quyết tâm cao, thống nhất về tư tưởng và hành động, chúng ta tin tưởng rằng, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII năm 2025 sẽ khơi thông mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để cùng cả nước vững vàng “bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh.

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • Ðảng viên trẻ nêu cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS
  • Kon Tum - Quảng Ngãi: Họp trực tuyến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (mới)
  • Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính: Nhìn vào lịch sử viết tiếp tương lai
  • Người dân đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập tỉnh và cấp xã
  • Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu lịch sử chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025
  • Giao ban công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh quý I/2025
  • Phát triển đảng viên trên vùng đất cách mạng
  • Tiêu chí đầu tiên là đáp ứng yêu cầu công việc
  • Để cơ chế “lọc” cán bộ, công chức phát huy hiệu quả
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Ðảng viên trẻ nêu cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
  • Lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước
  • Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum – Thực trạng và giải pháp ứng phó”
  • Khánh thành nhà rông thôn Kon K’Lốc, xã Đăk Mar
  • Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia)
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by