Để đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh, UBND thành phố Kon Tum vừa có thông báo 107/TB-UBND ngày 5/5 về việc cấm lưu thông các phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường xung quanh khu vực nhà rông Kon K'lor, từ 18h ngày 5/5/2024 đến khi kết thúc chương trình.
Trong 5 ngày (27/4- 1/5) nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại huyện Đăk Hà và Đăk Tô, làm 2 người chết, 1 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, tăng 1 người bị thương.
Ngày 28/4, thông tin từ Khu đường bộ III cho biết, các đơn vị vừa khắc phục xong các vị trí đường bê tông bị vỡ, nứt trên đèo Lò Xo để phương tiện giao thông đi lại đảm bảo an toàn hơn.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cán bộ, công chức, học sinh được nghỉ 5 ngày, nên chắc chắn nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Vì vậy, để bảo đảm nhu cầu đi lại cũng như bảo đảm an toàn giao thông, ngành chức năng trên địa bàn đã và đang triển khai các biện pháp, giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại và đảm bảo an toàn giao thông .
Sáng 24/4, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm TTATGT quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị.
Tai nạn giao thông (TNGT) vẫn diễn biến phức tạp và gia tăng, vì vậy, lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế TNGT trên địa bàn.
Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp ký ban hành văn bản số 1352/UBND-HTKT yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Liên quan đến vụ TNGT tại đèo Lò Xo thuộc xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) làm 2 người tử vong tại chỗ, ngày 16/4, Ban ATGT huyện Đăk Glei và Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Đường bộ III) đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho thân nhân mỗi nạn nhân 8 triệu đồng (huyện Đăk Glei 5 triệu đồng/nạn nhân và Khu Đường bộ III 3 triệu đồng/nạn nhân).
Tôi đã bày tỏ đồng tình khi được chia sẻ rằng xe đạp đang nổi lên như một mối đe dọa an toàn giao thông. Và mong muốn cơ quan chức năng nên quan tâm hơn đến việc xử lý các vi phạm của người điều khiển xe đạp tham gia giao thông.
Vào khoảng 1h30, ngày 16/4/2024, tại Km 1420+170, đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Măng Khênh, xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) xảy ra vụ tự gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Liên quan đến vụ việc xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp tai nạn trên Quốc lộ 24, ngày 15/4, cơ quan điều tra Công an huyện Kon Rẫy đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Đến sáng 14/4, nhiều nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc kinh hoàng xảy ra chiều hôm trước. Cả đoàn từ TP HCM đi tham quan Kon Tum nào ngờ đến đoạn rừng già trên Quốc lộ 24 thuộc địa phận xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) thì bất ngờ gặp nạn. Sự việc khiến một thành viên trong đoàn tử vong, 4 người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ.
Sáng 14/4, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, Công an huyện Đăk Hà đang tiến hành điều tra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 2 người bị thương.
Sáng 14/4, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân người bị chết và các nạn nhân bị thương đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Tối 13/4, đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, huyện Kon Rẫy đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 13/4 trên QL24 tại địa bàn xã Đăk Tờ Re đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Trong dịp đến thăm làng Kép Ram (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), chúng tôi được thưởng thức món gỏi lá mì đặc trưng của người Gia Rai tại đây. Món ăn dân dã, đậm hương vị núi rừng làm chúng tôi nhớ mãi.