• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

An toàn giao thông

Bộ đội giúp nhân dân thôn Kon Tuông làm đường giao thông

28/04/2025 13:16

Nhiều năm qua, con đường vào thôn Kon Tuông, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei nhỏ hẹp, đi qua nhiều đồi núi. Thấu hiểu được khó khăn của người dân, Bộ CHQS tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ về giúp bà con mở đường, đổ bê tông để thuận tiện đi lại, học tập, lao động sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 189 và bà con gia cố đoạn đường sạt lở. Ảnh: NL

 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 189 và bà con đang đổ đường bê tông. Ảnh: NL

 

Con đường vào thôn Kon Tuông, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei dài gần 2km, do địa hình núi cao dốc nguy hiểm, đặc biệt khi mùa mưa đến, đường trơn trượt không có phương tiện giao thông nào có thể lưu thông. Hiểu được điều đó, gần 1 tháng nay cán bộ, chiến sĩ Đại đội 189, Ban CHQS huyện Đăk Glei và lực lượng dân quân xã cùng bà con nhân thôn đã mở rộng đường.

Trung úy A Hon- Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 189, Ban CHQS huyện Đăk Glei cho biết: Chúng tôi cùng với lực lượng dân quân xã Ngọc Linh và nhân dân thôn Kon Tuông tổ chức làm đường. Hiện nay, đã hoàn thiện được 2/3 con đường, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa, để bà con đi làm và học sinh đi học thuận tiện hơn.

Thôn Kon Tuông lâu nay được ví như một ốc đảo, bao quanh 4 bề là rừng núi. Do cách xa với bên ngoài nên đời sống của người dân thôn Kon Tuông còn khá lạc hậu, khó khăn vẫn luôn đeo bám. Con đường này sẽ mở ra cơ hội cho nông sản của bà con được tiêu thụ nhiều hơn, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Bà con cũng vui hơn vì mùa mưa này, lũ trẻ con trong thôn không phải đi qua con đường nguy hiểm để đến trường.

 Ông A Ngôn- thôn Kon Tuông, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei tâm sự: “Trước đoạn đường này rất xấu, , may nhờ có các chú bộ đội về giúp mở rộng, đổ bê tông làm con đường đẹp, dân làng cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Đồng chí A Hiêng- Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei cho biết: Con đường vào thôn Kon Tuông quanh co và dốc, nhưng xã không có kinh phí đầu tư xây dựng. Rất mừng vì Bộ CHQS tỉnh cử lực lượng về tham gia cùng bà con nhân dân và đơn vị thi công làm đường vào thôn. Đây là việc làm rất ý nghĩa đối việc xây dựng nông thôn mới của xã Ngọc Linh.

Con đường hoàn thành sẽ là dấu ấn, kỷ niệm đẹp giữa cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân thôn Kon Tuông. Qua đó, giúp củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.       

Ngọc Lưu

   

Các tin khác

  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Mong mỏi cây cầu tràn
  • Sa Thầy: Đẩy mạnh ngăn chặn xe máy độ chế tham gia giao thông
  • Đăk Glei: Xe tự lật một người chết và một người bị thương nặng
  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
  • Sự cần thiết nâng cấp hoàn thiện Quốc lộ 24
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by