• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Quảng Ngãi - Kon Tum: Thống nhất 4 nội dung liên quan tới sáp nhập tỉnh    ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ    Quảng Ngãi - Kon Tum làm việc định kỳ lần 2 về việc sáp nhập tỉnh    Quyết liệt triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát    6 nhiệm vụ trọng tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025   

Nhịp cầu bạn đọc

Hoàn cảnh khó khăn của người cha nuôi 4 con

27/12/2024 06:03

Vợ mất sớm, nhiều năm qua, anh A Wưch (dân tộc Gia Rai, ở thôn Bình Loong, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) đã phải vất vả gồng gánh nuôi 4 đứa con.

Trong ngôi nhà cấp 4 hầu như không có vật gì đáng giá, anh A Wưch đang thắp nhang di ảnh vợ. Anh bần thần chia sẻ: Anh chị cưới nhau vào năm 2000, sinh sống bằng công việc làm thuê bấp bênh, thu nhập ít ỏi. Vợ chồng có với nhau 4 đứa con là A Ngoách (sinh năm 2001), A Kâm (sinh năm 2002), A Kít (sinh năm 2011) và A Ka (sinh năm 2021).

Gia đình khó khăn, thương các con thiệt thòi, hai vợ chồng đã cố gắng làm thuê làm mướn, tích góp mua được 8 sào đất trồng mì để nuôi con ăn học. Với anh chị, dù vất vả đến mấy nhưng chỉ cần đi làm về thấy nụ cười của các con trên môi là bao mệt mỏi như tan biến hết.

5 thành viên chen chúc trong ngôi nhà lụp xụp thiếu vắng tình thương của người vợ, người mẹ. Ảnh: T.T

 

Tưởng chừng cuộc sống gia đình anh sẽ êm ấm và ngày càng cải thiện, nào ngờ bi kịch ập đến đưa gia đình anh sang một ngã rẽ khác. Đầu năm 2022, sức khỏe vợ anh gặp vấn đề, thấy cơ thể vợ ngày càng yếu, thường xuyên mệt mỏi, anh A Wưch đưa vợ đi khám thì phát hiện căn bệnh ung thư vú. Sau thời gian dài chạy chữa, chị mất đi vào cuối năm 2022.

Vợ mất, mình anh A Wưch gồng gánh nuôi con và lo trả số tiền nợ gần 40 triệu đồng  chi phí chữa bệnh cho vợ mà trước đó gia đình đã mượn. Anh A Wưch tâm sự: Cũng may, mấy đứa con ngoan và thương cha. Các cháu đi học đều đặn không chờ cha nhắc, đứa nào cũng biết đỡ đần việc cho cha; đứa lớn bảo ban, chăm sóc đứa nhỏ.

Làm thuê bao nhiêu năm nhưng gia đình anh A Wưch chỉ đủ ăn. Ảnh: TT

 

Cũng vì hai chữ nghèo khó, đứa con trai lớn A Ngoách sau khi học hết lớp 12 và A Kâm sau khi học đến lớp 9 phải nghỉ học để đi làm thuê cùng bố, vậy nhưng thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Nỗi lo lắng và niềm mong mỏi lớn nhất lúc này của anh A Wưch là làm sao để chăm lo cho hai người con nhỏ A Kít và A Ka được học hành như bạn bè.

Ông Trần Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho biết: Gia đình anh A Wưch là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian qua chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ vật chất và tinh thần gia đình anh để tiếp thêm động lực cho gia đình vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng kết nối các nhà hảo tâm để kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ cho gia đình anh.         

Thanh Tú

   

Các tin khác

  • Hai học sinh nghèo với mong muốn trị bệnh cho mẹ
  • Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự giúp đỡ
  • Cần lắm sự giúp đỡ cho gia đình người phụ nữ bị mất 2 tay
  • Trao tiền hỗ trợ cho 3 mẹ con đều mắc bệnh ung thư
  • Hoàn cảnh khó khăn của gia đình 4 người đều mắc bệnh ung thư
  • Hoàn cảnh đáng thương của 5 trẻ mồ côi
  • 8 anh em mồ côi cần lắm sự sẻ chia
  • Trao tiền hỗ trợ cho 4 chị em mồ côi
  • Một gia đình khó khăn cần lắm sự giúp đỡ
  • Cần lắm sự giúp đỡ cho người mẹ ung thư nuôi 2 con nhỏ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh 716 nhiệm kỳ 2025-2030
  • Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum khoảng 44.355 tỷ đồng
  • Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu
  • Đưa công nghệ bay vào sản xuất nông nghiệp
  • Ngày về
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • [INFOGRAPHIC] Quảng Ngãi (mới) phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by