• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Vững vàng người lính Hải quân

05/08/2019 06:03

Có niềm vinh dự nào hơn khi được cống hiến, được góp sức mình giữ gìn sự bình yên cho biển đảo Tổ quốc. Mang trong mình lòng tự hào ấy, mỗi người lính nơi Trường Sa luôn vững tin vượt qua muôn nghìn gian khó, vững vàng nơi đầu sóng, canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Với mỗi người dân Việt Nam, Trường Sa là 2 tiếng thiêng liêng, gắn bó máu thịt. Vì vậy, mỗi người đều ước nguyện một lần được đến thăm, được sống với những chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng giữa muôn trùng sóng nước. Vinh dự thay, tôi đã được một lần đến với Trường Sa.

Cho đến nay, dù đã gần hai năm sau chuyến đi đến với các điểm đảo ở vùng biển Trường Sa, nhưng hình ảnh người lính Hải quân cương nghị, hiên ngang, hùng dũng vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Giữa trùng khơi sóng gió, dưới cột mốc chủ quyền, các chiến sĩ Hải quân trên quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm thao luyện. Họ chẳng ngại nắng mưa, bão tố, kiên cường đối mặt với những thử thách, gian nan, không có bất cứ thứ gì có thể làm họ nản lòng.

Trong chuyến hải trình đến với 12 điểm đảo của quần đảo Trường Sa hồi đầu năm 2018, tôi thực sự may mắn được chứng kiến hoạt động thay, thu quân của những người lính đảo. Không có gì đẹp hơn hình ảnh hàng trăm người chiến sĩ Hải quân (người lần đầu ra đảo, người đã ra đảo vài lần) vững chãi bước lên tàu ra đảo nhận nhiệm vụ. Phút chia tay người thân dù có chút lưu luyến, nhưng trong ánh mắt mỗi người vẫn ánh lên niềm tự hào vinh dự được lên đường bảo vệ Trường Sa.

Chiến sĩ Hải quân đảo Phan Vinh trong lễ chào cờ Tổ quốc. Ảnh: P.N

 

Ngay giây phút đầu tiên, tôi bị thu hút bởi ánh mắt đầy tự hào của Thượng úy Phạm Ngọc Anh. Qua trò chuyện được biết, lần này anh nhận nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh. Đây là lần thứ 2 anh ra Trường Sa, lần trước anh đã công tác ở đảo Trường Sa Lớn một thời gian dài.

Thượng úy Phạm Ngọc Anh tâm sự: Được khoác lên mình màu áo hải quân là niềm tự hào của bất cứ người lính nào. Nhưng đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ phải cống hiến hết mình, không ngại gian khó, không ngại hi sinh để bảo vệ vững chủ quyền biển đảo quê hương. Vì vậy, lần này được nhận nhiệm vụ mới tại đảo Phan Vinh, tôi nguyện sẽ cống hiến hết mình, tích cực rèn luyện, cùng đồng đội bảo vệ đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của cha ông.

Tại đảo Phan Vinh, hình ảnh các chiến sĩ Hải quân hoàn thành nhiệm vụ xếp hàng đến thắp nén nhang tại bàn thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Vinh- người thuyền trưởng tàu không số đã hy sinh để bảo vệ hòn đảo khiến tôi rất xúc động. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Trí, sau một năm rèn luyện tại đảo Phan Vinh B, hoàn thành nghĩa vụ trở về để ra quân cũng không giấu được nỗi buồn. Trước khi ra về, Trí đến bàn thờ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh tại đảo, thắp nén nhang nguyện sẽ luôn phát huy truyền thống của người chiến sĩ Hải quân, sẽ sống tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội, để không phụ lòng dìu dắt của đồng chí, đồng đội và xứng đáng với gương hy sinh anh dũng của lớp lớp cha anh đi trước…

Với những người chiến sĩ mới, họ đang ở tuổi với nhiều hoài bão, ước mơ và mong được cống hiến. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các chiến sĩ mới càng tỏ rõ sự tự hào khi được khoác áo lính Hải quân và càng tự hào hơn khi lại được ra quần đảo Trường Sa công tác.

Trong niềm tự hào ấy, chiến sĩ Thái Văn Nhạc (19 tuổi, ở Ninh Thuận) lên nhận nhiệm vụ tại đảo Núi Le phấn khởi cho biết: Em rất vinh dự được làm chiến sĩ hải quân, làm nhiệm vụ thiêng liêng canh giữ biển trời của Tổ quốc, nên em sẽ cố gắng rèn luyện, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của Hải quân Việt Nam…

Tương tự, chiến sĩ mới Nguyễn Văn Chiến (19 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ: Hồi nhỏ, em đã mơ ước được làm người lính Hải quân và may mắn điều ước mơ đó đã thành hiện thực. Vì vậy em rất vui và tự hào lần này lại được ra Trường Sa. Sau hơn 6 tháng huấn luyện, em được điều ra nhận nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh. Dù biết sẽ vất vả, khó khăn nhưng em nguyện sẽ đem hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Còn chiến sĩ Võ Quốc Cường, quê ở tỉnh Nghệ An, nhận nhiệm vụ ở đảo Tiên Nữ tâm sự: Đã khoác trên mình áo lính Hải quân thì mình phải hiểu rõ trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản thân, không ngại khó, sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương, để đất nước toàn vẹn..

Trao đổi với chúng tôi, hạ sĩ Phạm Đình Chương (quê Quảng Ngãi, đóng quân tại đảo Phan Vinh) chia sẻ: “Đến Trường Sa đã là niềm mơ ước của tôi từ ngày nhỏ. Và khi trở thành một người lính ở hòn đảo mang tên người anh hùng Phan Vinh thì niềm tự hào càng lớn hơn, càng muốn gắn bó và cống hiến nhiều hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết yêu thương, chia sẻ trách nhiệm, xem đảo là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Trường Sa- 2 tiếng thiêng liêng, bởi ở đó, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao thế hệ người lính Hải quân. Hiện nay, những người lính Hải quân nói chung, những người lính ở Trường Sa nói riêng đang viết tiếp truyền thống ấy, vững vàng, kiên trung nơi đầu sóng...    

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by