Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
Năm 2019, lần đầu tiên tôi được cơ quan cử đi cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân. Chuyến công tác trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Kon Tum. Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong khoảng thời gian 33 năm làm nghề của tôi.
|
Nằm cách đất liền hơn 250 hải lý, Cụm Kinh tế-Khoa học-Kỹ thuật-Dịch vụ (gọi tắt là DK1) gồm 15 nhà giàn nằm trọn trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế phía Nam Tổ quốc, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
|
Trong chuyến công tác ấy, chúng tôi đi suốt hành trình cùng Tàu Trường Sa 08. Tàu vận chuyển hơn 100 người cùng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhiều cơ quan, đơn vị khác hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác trên các nhà giàn.
Sau khi xuất phát từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, phải mất hơn 30 tiếng đồng hồ, Tàu Trường Sa 08 mới tới được nhà giàn đầu tiên thuộc cụm Ba Kè. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to gió lớn khiến tàu không thể tiếp cận được gần nhà giàn. Lúc này, Đại tá Nguyễn Quốc Văn- Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác yêu cầu hạ xuồng để vận chuyển hàng hoá lên nhà giàn.
Sóng to khiến chiếc xuồng liên tục dập dềnh. Các chiến sĩ phải buộc dây vào hàng rồi thả xuống xuồng. Ba CBCS trên xuồng cẩn thận đỡ từng món hàng, buộc chặt và chở về phía nhà giàn. Cứ như vậy, phải mất 3, 4 chuyến xuồng mới vận chuyển hết hàng hóa lên trên nhà giàn.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, 14/15 nhà giàn DK1 được đầu tư sửa chữa, nâng cấp hiện đại, có kết cấu liên hoàn giữa nhà giàn cũ và nhà giàn mới. Những nhà giàn mới rất vững chãi giữa sóng to gió lớn, giúp CBCS yên tâm khi làm nhiệm vụ.
So với nhà giàn cũ, những nhà giàn mới rộng hơn, có thêm một cần cẩu lớn để đưa người, vận chuyển hàng hóa lên xuống một cách an toàn. Đồng thời, nhà giàn mới cùng với nhà giàn cũ đã tách biệt khu sinh hoạt và khu tăng gia sản xuất.
Diện tích lớn giúp các nhà giàn mới có thêm diện tích lắp đặt hơn 100 tấm pin năng lượng mặt trời, đủ cấp điện cho công tác huấn luyện, đời sống, sinh hoạt liên tục 3-5 ngày trong điều kiện mưa bão, không có ánh nắng mặt trời.
Nhờ vậy, vào những ngày thời tiết xấu, CBCS trên các nhà giàn vẫn có đủ điện để sinh hoạt; mọi sinh hoạt, huấn luyện diễn ra bình thường. Hiện tại, các Nhà giàn DK1 đều có sóng điện thoại để liên lạc về đất liền, truyền hình số vệ tinh K+ giúp CBCS nắm bắt được thông tin; chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng ở đất liền được nhanh chóng đưa những “ngôi nhà” giữa biển khơi như gần hơn với đất liền.
Trong chuyến công tác này, tôi có dịp trò chuyện với các thành viên trong đoàn. Anh Phạm Văn Đức (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) bày tỏ: “Điều kiện tự nhiên ở ngoài biển rất khắc nghiệt, CBCS làm nhiệm vụ trên các nhà giàn phải đối diện với sóng to, gió lớn. Tuy nhiên, CBCS vẫn kiên cường bám trụ, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ Tổ quốc giao phó. Do đó, những món quà nhu yếu phẩm mà Công ty mang ra từ đất liền sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của CBCS đang làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió”.
Thầy giáo Phùng Quán (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia TP.HCM) bộc bạch: “Chúng tôi mang theo hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tặng CBCS đang làm nhiệm vụ tại 10 Nhà giàn DK1. Đây là món quà nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tình cảm gắn bó quân dân, gửi trọn niềm tin của cán bộ và nhân dân trên đất liền đối với những người lính biển ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”.
Đoàn công tác đến với bộ đội Hải quân như mang theo hơi ấm đất liền ra nhà giàn; là niềm cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm động lực cho bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió, giúp CBCS tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và tình cảm của nhân dân; để CBCS an tâm, phấn khởi, xác định vinh dự và trách nhiệm, cầm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc.
Đến với những người lính biển, ngoài những món quà nghĩa tình là vật chất, chúng tôi còn động viên tinh thần CBCS Hải quân thông qua bài hát “Gần lắm Trường Sa”, thể hiện tình yêu thương, sẻ chia của 6 cô gái trên tàu Trường Sa 08.
Chị Võ Thị Ngọc Mẫn- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum, một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Chuyến công tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo của các cơ quan báo chí cả nước nói chung và Kon Tum nói riêng. Các tin, bài, ảnh của phóng viên được các cơ quan báo chí đăng tải kịp thời, giúp cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở mọi miền đất nước hiểu biết thêm về biển đảo, hiểu rõ hơn cuộc sống, sinh hoạt, công tác sẵn sàng chiến đấu của CBCS Hải quân trên các nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc”.
Thảo Nguyên