• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Chùm ảnh: Bộ đội Biên phòng Trường Sa giúp dân bám biển

03/03/2024 09:46

Trong những năm qua, bên cạnh việc đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác hải sản, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa chào cờ Tổ quốc

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Trường Sa triển khai nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Trường Sa tuyên truyền, vận động ngư dân bám biển thực hiện tốt quy chế về biển, đảo

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Trường Sa tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển trên quần đảo Trường Sa

 

 
Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng đảo Đá Tây A, Đồn Biên phòng Trường Sa hướng dẫn ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu ra khơi khai thác hải sản

 

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng đảo Đá Tây A kiểm tra các loại giấy tờ của ngư dân trong quá trình đi biển

 

Cán bộ Hải quân và Bộ đội Biên phòng trên đảo Đá Tây A cùng chung tay bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa phối hợp với lực lượng Hải quân đảo Trường Sa tặng quà cho ngư dân

 

Nhân dân đảo Đá Tây A bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng đảo Đá Tây A

 

Tình quân dân của cán bộ Đồn Biên phòng Trường Sa đối với ngư dân bám biển trên quần đảo Trường Sa

 

Chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng đảo Đá Tây A chăm sóc vườn cây của đơn vị

 

Chiến sĩ Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quân và Dân quân trên đảo Trường Sa cùng hát vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 

Chiến sĩ Biên phòng đảo Đá Tây A chuẩn bị bàn thờ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa tổ chức tuần tra canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

 

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng đảo Đá Tây A phối hợp với lực lượng Hải quân đảo Đá Tây A giúp ngư dân gặp nạn

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Trường Sa phối hợp với Hải quân đảo Trường Sa cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển

 

Trần Văn Phúc

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by