• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Chở xuân ra Trường Sa

07/03/2019 13:07

​Những con tàu đầy ắp quà ghé thăm, chúc Tết quân và dân trên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa những ngày cuối năm không chỉ góp phần mang cả mùa xuân từ đất liền ra biển, mà còn thắt chặt hơn tình cảm của cả nước đối với nơi “đầu sóng ngọn gió” của Tổ quốc.

Sau hơn 20 ngày vượt sóng, 3 con tàu (KN 491, Trường Sa 561 và Trường Sa 571, thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) chia làm 3 mũi bắt đầu hải trình dài vượt sóng, gió biển Đông đến các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà). Trên boong mỗi tàu có hàng ngàn tấn quà, nhu yếu phẩm như gạo nếp, lá dong cùng hàng trăm con heo, gà… Không chỉ có các nhu yếu phẩm, chuyến tàu này còn có hàng trăm cây cảnh, giò hoa phong lan từ đất liền gửi ra... được giằng buộc chặt chẽ và che chắn kỹ trên boong tàu.

Tiễn đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa- Nguyễn Đắc Tài nhấn mạnh: Những năm qua nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm đến quân, dân huyện đảo Trường Sa - những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài việc động viên tinh thần, chuyến công tác này còn có ý nghĩa chở mùa xuân, chở Tết cổ truyền của dân tộc từ đất liền ra Trường Sa, gửi gắm tình cảm và góp phần thắt chặt tình cảm quân, dân ở đất liền với biển, đảo.

Chuẩn bị vận chuyển hàng Tết lên tàu ra Trường Sa

 

Sau hơn 2 ngày lênh đênh trên biển, chuyến tàu Trường Sa 571 đi theo tuyến Bắc của chúng tôi vượt hơn 300 hải lý để đến điểm đảo đầu tiên mang tên Sinh Tồn Đông.

Xúc động trước những món quà về vật chất, tinh thần được cẩn thận chuyển từ đất liền và những lời chúc Tết tình cảm của đoàn công tác, Đại úy Đinh Ngọc Sang - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn Đông thay mặt cán bộ, chiến sĩ của đảo quyết tâm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng truyền thống vẻ vang “Đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, kiên trì cảnh giác, giữ vững chủ quyền”.

Chia tay Sinh Tồn Đông, chuyến tàu của chúng tôi tiếp tục vượt hơn 20 hải lý để đến đảo Nam Yết. Cái Tết sớm đầu tiên nơi đầu sóng ngọn gió đã cho chúng tôi những xúc cảm rất thực về cái Tết đặc biệt này. Vẫn có bánh chưng xanh cùng thịt heo, đậu xanh như đất liền, nhưng cái đặc biệt ở đây là bánh chưng không chỉ được gói bằng lá chuối, lá dong… mà còn được gói bằng một thứ lá rất đặc trưng ở Trường Sa: lá bàng vuông. Với những người lính nơi đảo xa, phút sinh hoạt dưới gốc bàng vuông hay hòa giọng ca cùng với tiếng sóng vỗ bên các đồng đội trở thành điểm tựa tinh thần vượt qua bao khó khăn, gian khổ để ngày đêm bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dưới gốc cây bàng vuông - di sản đã hơn 120 tuổi, Đại úy Nguyễn Tài Tuyền (đảo Nam Yết) khéo léo bẻ góc, tỉa những lá bàng một cách vuông vắn trước khi đưa vào khuôn. Từng động tác thành thục, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cụm của Đại úy Tuyền đã hoàn thành 2 cặp bánh chưng vuông vắn.

“Nhiều năm trước, việc vận chuyển vật liệu từ đất liền gặp khó khăn nên anh em đã nghĩ ra việc dùng lá bàng vuông để gói bánh. Bánh chưng gói từ lá bàng vuông tuy không có màu xanh đẹp như lá dong nhưng vẫn giữ được hương vị. Giờ điều kiện vật chất đầy đủ hơn nhưng chúng tôi vẫn dùng lá bàng vuông để gói bánh chưng dịp Tết để gợi nhớ về một thời khó khăn và động viên nhau tiếp tục cố gắng hơn nữa” - Đại úy Tuyền chia sẻ.

Trong 2 ngày ở lại Nam Yết, chúng tôi được cùng các chiến sĩ tham gia các trò chơi như: kéo co, đá bóng, thi trang trí cỗ Tết… Đêm đến, chúng tôi được hòa mình vào bữa tiệc văn nghệ chào xuân được tổ chức sớm tại đây. Những tiết mục múa hát đặc sắc, hái hoa dân chủ, những câu chuyện hài hước, dí dỏm… của những người lính nơi đảo xa đã tạo ra một không khí tràn ngập màu sắc, đầy ắp yêu thương của những người đang bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi “đầu sóng ngọn gió”.

Trung tá Đào Văn Kha - Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết chia sẻ: Đây đã là năm thứ 3 liên tục mình đón Tết tại đảo. Mỗi năm mỗi khác nhưng mình thấy điều kiện thực phẩm, nhu yếu phẩm… năm nào cũng cơ bản đầy đủ như trong đất liền. Thường thì vào ngày cuối năm, đảo mổ heo, gà và dọn dẹp nhà cửa, khuôn viên. Đêm đến, cán bộ đảo đi chúc Tết các vọng gác rồi tới thắp hương tại cột mốc chủ quyền. Sau giao thừa, các chiến sĩ có thể tới chùa, ra Nghĩa trang liệt sĩ hoặc tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo để thắp hương cầu bình an đầu năm mới.

Đã từng công tác nhiều năm ở đảo Nam Yết và các điểm đảo trên hành trình, Đại tá Trần Minh Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác của chúng tôi tỏ ra rất xúc động ở mỗi điểm dừng chân. Ngoài việc trao chuyển quà năm mới và những lời chúc tốt đẹp tới các chiến sĩ và gia đình, Đại tá Thuần đã cùng với cán bộ, chiến sĩ các đảo cùng nhau trang trí, sửa soạn đón Tết và ôn lại kỷ niệm ở những nơi đã từng gắn bó. Thay mặt Lữ đoàn và Vùng 4 Hải quân, đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ trên các đảo nhiều sức khỏe, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Hàng ngàn suất quà từ khắp mọi miền Tổ quốc đến với quân và dân Huyện đảo Trường Sa

 

Xuân đã về, cùng với cả nước, quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa đón cái Tết đủ đầy. Nhưng “vui xuân không quên nhiệm vụ”, quân và dân Trường Sa vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ sự bình yên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, nhân dân đã giao phó.

Bài và ảnh: Quang Thái

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by