• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Suốt đời vì lý tưởng cao đẹp

19/02/2024 06:14

Trẻ cống hiến, già gương mẫu, những đảng viên cao niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Họ là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

72 tuổi đời, 51 năm tuổi Đảng, ông Cao Đức Bằng (Tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) rất vinh dự, tự hào khi dành gần trọn cuộc đời để phục vụ và cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn được bà con tín nhiệm, bầu làm Bí thư chi bộ,  Tổ trưởng Tổ dân phố 1.

Nhớ lại những tháng năm thanh xuân, ông vẫn thấy bồi hồi và xúc động. Bởi quãng thời gian ấy, ông đã được sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với cách mạng. Những tháng năm ở chiến trường, trải qua bao nhiêu cam go, thử thách, đối mặt với lằn ranh sinh tử biết bao lần, ông vẫn kiên cường cùng đồng đội phá bom, tải đạn, cống hiến cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc.

71 tuổi, ông Cao Đức Bằng vẫn tận tụy với công việc ở tổ dân phố. Ảnh: HT

 

Đất nước hòa bình, từ chiến trường trở về, ông tham gia làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị. 42 năm công tác, trải qua nhiều cương vị, ông đều phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng, hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khi hưu trí, ông vẫn tiếp tục tham gia vào Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, cùng vận động, tuyên truyền bà con thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Và bây giờ, qua 70 tuổi, ông vẫn sẵn sàng đảm nhiệm công việc bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. 

Ông Bằng chia sẻ: Bà con đã tín nhiệm thì tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó. Phát huy tinh thần người chiến sĩ cách mạng, bản thân sẽ cố gắng giữ gìn sự đoàn kết của bà con trong tổ. Cùng với đó, sẽ truyền tải chủ trương, chính sách đến bà con một cách kịp thời. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Năng nổ trong các hoạt động tại khu dân cư, ông Bằng còn gương mẫu trong việc dạy dỗ, động viên các con sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.  Ông tự hào khi 3 người con của ông đều là đảng viên và luôn nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành tốt công việc, xây dựng gia đình no ấm. Ông cũng tự hào khi cha ông là đảng viên từ những năm 1930-1931; gia đình là gia đình cách mạng, được đóng góp nho nhỏ vào sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng, của đất nước nói chung.

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo cùng con cháu trong ngày nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: H.T

 

Mùa xuân này, niềm vui của bà Nguyễn Thị Minh Thảo (Chi bộ 8, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) được nâng lên gấp bội khi bà được vinh dự đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Gắn trên ngực phần thưởng cao quý của Đảng, những cảm xúc khi tuyên thệ dưới lá cờ Đảng 60 năm về trước chợt ùa về. Vinh dự, tự hào và xúc động, như bao đảng viên gạo cội khác, với bà, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự khôn xiết.

Từ lúc còn trẻ cho đến khi về già, bà nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào với tất cả tinh thần trách nhiệm để phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì là minh chứng, là dấu ấn những tháng ngày tuổi trẻ của bà không ngại gian khó, cùng đồng bào vùng lên, đấu tranh chống quân xâm lược.

Như bao chiến sĩ cách mạng khác, đất nước hòa bình, bà trở về với công việc thường ngày. Phát huy mạnh mẽ truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, trong quá trình công tác, bà Thảo luôn tỉ mỉ, cần mẫn để hoàn thành công việc. Và trở về nhà, bà là người vợ, người mẹ đảm đang, tận tụy vì gia đình và các con.

Bà là điểm tựa, là người luôn dạy dỗ các thế hệ con cháu trong gia đình phải đoàn kết, nghị lực. Nhờ đó, các con  của bà sống hiếu đạo, đoàn kết, thành đạt trong công tác, luôn phấn đấu trở thành những đảng viên ưu tú.

89 mùa Xuân trôi qua, dẫu không còn minh mẫn để có thể nhớ hết những chặng đường đã qua nhưng bà vẫn luôn vận dụng những lời chỉ bảo của các thế hệ đi trước để trở thành tấm gương cho các con; cố gắng đóng góp những ý kiến, trí tuệ vào việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Suốt đời vì lý tưởng cao đẹp, bằng việc phát huy kinh nghiệm của bản thân và tinh thần nêu gương, ông Bằng, bà Thảo nói riêng và những đảng viên cao niên nói chung luôn có những đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Họ xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo.         

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by