Vượt qua nghịch cảnh
Không lâu sau khi cha bị mù một mắt, mất khả năng lao động, anh trai cũng phát hiện mắc căn bệnh quái ác ấy và bị mù cả 2 mắt, mẹ phải đi làm thuê ở xa kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, em A Chươn (lớp 5A, Trường TH – THCS xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) vừa chăm sóc gia đình vừa nỗ lực học tập.
Được sự giới thiệu của nhà trường và chính quyền địa phương, chúng tôi đã tìm đến nhà của A Chươn ở làng Trang (xã Ya Xiêr). Trong căn nhà xập xệ, mẹ em - chị Y Móa (sinh năm 1980) bỏ dở việc xay lá mì nấu ăn thay cơm để mời chúng tôi vào nhà.
Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị kể, chồng chị - anh A Khanh- thường xuyên bị bệnh, mù hẳn một bên mắt nên chỉ có thể ở nhà phụ một số việc vặt, một mình chị đi làm thuê để nuôi chồng cùng 4 đứa con (đứa út chỉ mới 6 tuổi). Cố gắng làm, nhưng số tiền kiếm được không đủ để gia đình 6 miệng ăn trang trải cuộc sống.
Gia cảnh vốn khó khăn lại thêm khó khi biến cố lại tiếp tục ập đến với gia đình. Năm 2023, con đầu cũng phát hiện mắc phải căn bệnh quái ác giống cha. Chị Y Móa phải chạy vạy vay mượn họ hàng, bạn bè, làng xóm để có tiền đưa con đi chữa trị trong tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không khả quan. Hiện tại, cháu đã bị mù cả 2 mắt.
|
Gánh nặng cuộc sống khiến chị không cho phép mình nghỉ ngơi. Chị nhận làm thuê mọi việc, ai thuê gì làm nấy, đôi lúc được giới thiệu đi làm thuê ở Gia Lai chị cũng không ngại khổ mà chạy đi, chạy về chỉ mong kiếm thêm được chút ít cho các con có được miếng ăn.
Vừa qua, con trai thứ 2 cưới vợ, không có gì cho con, anh chị cố gắng dựng căn nhà tạm bên cạnh để con sống, thế là mọi việc trong nhà giao lại cho cậu con trai A Chươn (11 tuổi). May thay, A chươn thông minh lanh lợi và được sự giúp đỡ tận tình của bà con xung quanh, của các thầy cô giáo.
Đến trường học, chúng tôi tìm gặp A Chươn và không khỏi bất ngờ với một cậu bé luôn nở nụ cười tươi trên môi. Thấy A Chươn có vẻ phấn khởi, hỏi ra mới biết nhà trường mới tặng cho em một bộ bàn ghế để tạo điều kiện cho em học tập.
Trò chuyện với chúng tôi, A Chươn tâm sự: Con chưa bao giờ cảm thấy buồn vì gia đình khó khăn. Con chỉ có mong muốn học thật giỏi để lớn lên thực hiện ước mơ làm công an và giúp đỡ gia đình.
|
Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ A Chươn đã chăm lo nhà cửa và trở thành trụ cột nhỏ của gia đình khi không có mẹ ở nhà. A Chươn ở nhà lo việc cơm nước, quét nhà, rửa bát và dọn dẹp nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học tập của mình. Từ lớp 1 đến lớp 4 em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt , em rất có năng khiếu, đam mê mãnh liệt đối với môn tiếng Anh và luôn đạt điểm cao trong các cuộc thi. Ngoài ra A Chươn còn kèm cặp em trai đang học lớp 1 của mình để em bớt ham chơi, chăm chỉ học tập và tiến bộ cùng anh.
Do điều kiện ăn uống không đảm bảo nên A Chươn có vóc dáng nhỏ hơn so với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, em đá bóng giỏi và tham gia đầy đủ các hoạt động của trường. Bên cạnh đó, A Chươn còn chủ động học đánh cồng chiêng với bố và tích cực tham gia giao lưu, học hỏi tại đội chiêng của làng.
Thầy Lê Xuân Quang- Hiệu trưởng nhà trường cho hay, A Chươn là học sinh giỏi của nhà trường, có thành tích học tập rất tốt. Em có ý thức học tập tốt, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, nhiệt tình trong mọi hoạt động thi đua của trường lớp nên được thầy cô và các bạn yêu quý. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhà trường thường xuyên hỗ trợ gia đình em nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, sữa, bánh, mì tôm. Hiện nhà trường đang nỗ lực kết nối các nhà hảo tâm, vận động các giáo viên, học sinh trong trường cùng quyên góp tiền hỗ trợ cho gia đình em và cố gắng tạo điều kiện cho các em có một môi trường học tập tốt hơn giúp các em hoàn thành ước mơ, chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình.
Thanh Tú