• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Xã Đăk Dục: Phát huy bản sắc văn hóa xây dựng nông thôn mới

08/08/2016 14:06

Cái cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa dân tộc được xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) quan tâm và tạo điều kiện cho người dân phát triển là nghề dệt thổ cẩm, nhạc cụ và lễ hội truyền thống.

Không nằm trong diện xã điểm, nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới có hạn, xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) phát huy bản sắc văn hóa của người Triêng để tạo ra nguồn động lực giúp dân vươn lên xây dựng nông thôn mới.

Một nghi thức lễ hội của người Triêng ở làng Đăk Răng.Ảnh: V.N

 

Khi nghe hỏi về điểm nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Trần Văn Khoa - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Dục nhắc ngay đến việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng nông thôn mới. Theo ông, người tâm huyết và dành nhiều thời gian trong việc khơi dậy, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Triêng ở địa phương là bà Y Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã.

Cái cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa dân tộc được xã quan tâm và tạo điều kiện cho người dân phát triển là nghề dệt thổ cẩm, nhạc cụ và lễ hội truyền thống. Bàn về thổ cẩm, bà Y Hồng tâm sự: Thấy một số chị say mê nghề dệt thổ cẩm và sợ nghề dệt thất truyền, tranh thủ sự quan tâm của Sở VHTT&DL, Phòng VH-TT huyện, xã mời bà Y Ngân, Y Loan (làng Đăk Răng), Y Dăng (làng Đăk Ba)... đam mê và giỏi nghề dệt thổ cẩm truyền nghề lại cho các chị em.

Chi Y Loan-làng Đăk Răng tự hào về sản phẩm do mình dệt. Ảnh: V.N

 

Khi các chị đồng ý, chính Y Hồng cùng già làng, thôn trưởng các thôn vận động chị em học nghề dệt thổ cẩm. “Tưởng các chị, các em thờ ơ, nhưng hóa ra ai cũng rất thích. Học được rồi, tự tay dệt những tấm váy, tấm quấn, khố… mặc trong các lễ hội, ai cũng hãnh diện” - Y Hồng chia sẻ.   

Đem những tấm thổ cẩm với những hoa văn tinh tế ra cho khách xem, Y Loan khoe: Mình học được nghề dệt thổ cẩm từ hồi còn nhỏ do mẹ mình dạy cho. Năm 2013-2014, được cấp trên quan tâm và chị Y Hồng khuyến khích, mình cùng với các chị mở 2 lớp thổ cẩm cho 30 chị em trong các làng. Nghề dệt thổ cẩm không khó, nhưng đòi hỏi chị em chịu khó và tỉ mỉ. Bây giờ, nhiều chị em trong làng đã biết dệt và yêu quý nghề dệt thổ cẩm.

Các chị cho biết, nghề dệt thổ cẩm giúp chị em kiếm thêm thu nhập trong lúc nông nhàn. Để dệt nên những tấm váy - áo mất 4 ngày. Giá mỗi tấm váy - áo tùy thuộc vào từng loại chỉ. Bình quân mỗi tấm váy-áo bằng loại chỉ tốt giá 1 triệu đồng, váy 500 nghìn đồng; còn loại váy-áo bằng chỉ thường khoảng 700 nghìn đồng.

Bà Y Hồng giới thiệu về nhạc cụ tại nhà trưng bày di sản văn hóa của người Triêng làng Đăk Răng. Ảnh: V.N

 

Theo Y Hồng, không chỉ phát triển nghề dệt thổ cẩm, thông qua các nghệ nhân, xã Đăk Dục còn khôi phục nghề chế tác nhạc cụ và mở lớp dạy nhạc các loại nhạc cụ như: đinh tút, khèn, sáo, cồng chiêng... cho người dân. Các nghệ nhân như cụ Brôl Vẻ (làng Đăk Răng), Bloong Vươn (Dục Nhầy I) giỏi chế tác nhạc cụ và sử dụng các loại nhạc cụ được xã mời dạy truyền nghề cho thanh thiếu niên và học sinh ở địa phương.

Từ việc khôi phục nghề chế tác và truyền dạy các loại nhạc cụ, hiện nay ở xã Đăk Dục có khoảng 100 người đánh được cồng chiêng và chơi các loại nhạc cụ. “Riêng đoàn nghệ nhân làng Đăk Răng từng tham gia các lễ hội truyền thống lớn như ở Măng Đen (Kon Tum), Đồng Mô (Hà Nội)…” - Y Hồng tự hào.

Thông qua việc khôi phục và phát huy nghề truyền thống và được sự quan tâm của UBND huyện Ngọc Hồi, hiện nay xã Đăk Dục đã hình thành làng du lịch cộng đồng và nhà trưng bày di sản văn hóa của người Triêng tại làng Đăk Răng. Làng du lịch cộng đồng và nhà trưng bày di sản văn hóa ở làng Đăk Răng đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Khoa, tính đến thời điểm này, xã Đăk Dục đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí đã đạt được gồm: thủy lợi, điện, bưu điện, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Việc phát huy nghề truyền thống và bản sắc văn hóa tuy không giúp người dân làm giàu, nhưng đây là nền tảng, là động lực quan trọng để giúp người dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by