• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Sa Thầy: Những người có uy tín giữ gìn văn hóa truyền thống

12/01/2025 06:26

Những người có uy tín ở huyện Sa Thầy không chỉ làm tốt việc vận động con cháu, nhân dân phát triển kinh tế mà còn là những nhân tố tích cực góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ông Nguyễn Đăng Bảo- Trưởng Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy cho biết: Hiện huyện có 58 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ý thức rõ việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, hằng năm đội ngũ người có uy tín đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là con em trong dòng họ, thôn, làng. Nhờ đó, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện ngày càng ý thức hơn về giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; biết giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xóa dần những tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Là người có uy tín ở làng Rắc (xã Ya Xiêr), ông A Phiếu (63 tuổi) không chỉ là “nhịp cầu” gắn kết ý Đảng, lòng dân mà còn là người tích cực vận động các gia đình trong dòng họ và nhân dân trên địa bàn bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp của cha, ông.

Ông A Phiếu có nhiều đóng góp trong bảo tồn văn hóa dân tộc trên địa bàn xã. Ảnh: M.V

 

Theo ông A Phiếu, để làm tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa, người có uy tín ngoài gương mẫu đi đầu thực hiện, còn tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con duy trì, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Chính vì thế, 5 năm trước, ông đã cùng các nghệ nhân trong làng đến từng nhà tuyên truyền người dân giữ gìn văn hóa, vận động thanh thiếu niên chơi nhạc cụ truyền thống và học đan lát.

“Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian đi đến tận nhà, những gia đình anh chị em ruột của mình và những người dân tại làng để khuyên họ không nên bán, không trao đổi mà phải giữ lại các bộ chiêng, bộ trống quý. Tôi còn vận động những nghệ nhân làm nghề thủ công truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm, chế tác các nhạc cụ cố gắng giữ lại nghề để truyền dạy cho con cháu”- ông A Phiếu chia sẻ.

Cùng với đó, ông A Phiếu còn quan tâm đến việc truyền dạy nghề đan lát cho thế hệ trẻ trong làng. Những người trẻ được học 3 buổi/tháng do ông cùng các nghệ nhân của làng chỉ dạy thông qua mô hình hỗ trợ tự giúp nhau truyền dạy nghề truyền thống.

Nhờ những nỗ lực của ông A Phiếu cùng các nghệ nhân trong làng và sự động viên của chính quyền địa phương, đến nay, làng Rắc còn lưu giữ trên 20 bộ cồng chiêng; có 50 người biết đánh chiêng, múa xoang, 5 người biết tạc tượng gỗ và 30 người biết đan lát, dệt thổ cẩm. Bên cạnh đó, làng vẫn còn tổ chức nhiều nghi lễ truyền thống, bà con nơi đây cũng đã giữ gìn và sử dụng trang phục truyền thống trong các dịp lễ, ngày quan trọng của gia đình.

Tương tự, ông A Hlir (56 tuổi) - người có uy tín thôn Lung Leng (xã Sa Bình) luôn trăn trở, đau đáu trước những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Gia Rai đang dần mai một, thưa vắng trong đời sống. Vì vậy, ông cùng với một số nghệ nhân tâm huyết trong thôn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tầm những hiện vật, phong tục truyền thống của dân tộc.

Ông A Hlir (bên trái) tích cực tham gia truyền dạy diễn tấu cồng chiêng, chỉnh chiêng. Ảnh: MV

 

Theo đó, ông A Hlir đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người để tìm hiểu, sưu tầm những nét tinh hoa nhất về văn hóa cồng chiêng người Gia Rai. Ông đã lưu giữ, ghi chép hơn 15 bài cồng chiêng và sưu tập được 3 bộ cồng chiêng. Ngoài ra, ông còn sưu tầm nhiều loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc để truyền dạy cho con cháu, thế hệ trẻ trong thôn.

Năm 2015, ông A Hlir cùng các nghệ nhân và ban quản lý thôn thành lập đội cồng chiêng thôn Lung Leng. Đội cồng chiêng không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ mà còn là nơi tập luyện, truyền dạy đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng cho lớp trẻ. Đến nay, ông đã truyền dạy cho vài chục học trò, trong đó, những người xuất sắc tiếp thu tốt, nay đã biết đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng cơ bản.

Bên cạnh đó, ông A Hlir còn vận động, tuyên truyền các chị em phụ nữ trong thôn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. “Trước đây, ở thôn có nhiều chị em biết dệt thổ cẩm nhưng không thường xuyên, nên tôi đã vận động họ cùng nhau học hỏi, cùng nhau làm để nâng cao tay nghề. Theo đó, các sản phẩm thổ cẩm của thôn ngày một chất lượng, được nhiều khách hàng trong và ngoài xã đặt mua”- ông A Hlir cho hay.

Có thể khẳng định, ở Sa Thầy, đội ngũ những người uy tín trên địa bàn không chỉ là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân mà họ còn có công lớn trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn.        

Mai Vàng

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by