• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

An toàn giao thông

Trời tiếp tục mưa lớn, nhiều tuyến đường vẫn tắc

07/11/2017 07:01

Tính đến chiều tối 6/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xuất hiện thêm những điểm sạt lở mới. Nhiều điểm vừa khắc phục xong lại sạt lở tiếp, bởi trên địa bàn vẫn có mưa lớn, nhất là ở huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei.

Đến 18h tối 6/11, tuyến Tỉnh lộ 673 đi xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong (huyện Đăk Glei) đã thông xe toàn tuyến. Tuyến Quốc lộ 24 mới thông được vài giờ lại tắc vì tại km101+800 bị sạt lở đất tràn mặt đường. Đơn vị quản lý đường đang điều máy móc lên tuyến để thông đường.

Riêng Tỉnh lộ 676 đi các xã Đăk Tăng, Đăk Ring và Đăk Nên (huyện Kon Plông) vẫn tắc, chưa thể thông xe và tiếp tục xảy ra sạt lở. Chiều 6/11, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản đề nghị huyện Kon Plông cử người trực gác trên Tỉnh lộ 676  đoạn từ km 18+200, km 29+700, không cho người đi lại vì trên tuyến đường này có nhiều điểm sạt lở ta luy âm sát nền đường, rất nguy hiểm và có nguy cơ đứt đường.

Tuyến đường Trường Sơn Đông đi xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông), tối 6/11, ông Nguyễn Quảng - Giám đốc Công ty CP xây dựng và quản lý đường bộ Kon Tum cho biết vẫn chưa thể thông tuyến vì trời vẫn mưa to, trên tuyến xuất hiện thêm nhiều điểm sat lở mới, việc khắc phục khó khăn, nhiều đoạn mới hốt xong lại sạt tiếp.

Nỗ lực khắc phục sạt lở đường Trường Sơn Đông

 

Tuyến đường xã Đăk Psi (huyện Đăk Hà) đi xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy) tại cầu km 27+270 nước dâng cao ngập sâu khoảng 4m, dài khoảng 150m, khiến giao thông ách tắc. Tuyến đường Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh cũng xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng hơn 6.600m3 gây tắc đường.

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tích cực khắc phục, sớm thông xe. Tuy nhiên, do trời vẫn có mưa to nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn…

Văn Phương

   

Các tin khác

  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Mong mỏi cây cầu tràn
  • Sa Thầy: Đẩy mạnh ngăn chặn xe máy độ chế tham gia giao thông
  • Đăk Glei: Xe tự lật một người chết và một người bị thương nặng
  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
  • Sự cần thiết nâng cấp hoàn thiện Quốc lộ 24
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by