• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG    Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi    Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025    Định hướng xử lý các dự án đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Lễ khánh thành các dự án đầu tư công trình hạ tầng tại xã Ngọc Linh   

An toàn giao thông

Mong mỏi cây cầu tràn

26/05/2025 06:01

Với chiều dài gần 30km, Tỉnh lộ 678 là con đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của hàng nghìn hộ dân sinh sống tại các xã phía Tây như Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao và Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông. Tuy nhiên, trên tuyến đường này có ngầm tràn tại xã Đăk Sao thường xuyên ngập vào mùa mưa và nhiều đoạn dọc trên tuyến hư hỏng, xuống cấp nặng khiến việc đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mưa lớn là ngầm tràn đoạn qua thôn Năng Nhỏ 1 xã Đăk Sao, trên TL678 bị ngập. Ảnh: P.N

 

Nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa

Mùa mưa đã bắt đầu, người dân Đăk Sao và Đăk Na lại thấp thỏm lo âu trước tình trạng đường hư hỏng, xuống cấp, sạt lở và đặc biệt là đoạn ngầm tràn qua thôn Năng Nhỏ 1 (xã Đăk Sao) thường xuyên bị nước lũ chia cắt. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ các khe suối trên thượng nguồn đổ về, dâng cao tràn qua đường khiến việc đi lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Có những thời điểm, cả xã Đăk Sao và Đăk Na như bị cô lập vì tuyến đường chính không thể lưu thông.

Chị Y Đê, thôn Năng Nhỏ 1 chia sẻ: Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, không thể di chuyển qua ngầm tràn. Trẻ em không thể đến trường, người đau ốm phải khiêng bộ ra tận đường lớn mới mong có xe đưa đi viện. Nông sản thu hoạch xong cũng không thể chuyển ra ngoài tiêu thụ, thiệt hại rất nhiều.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường còn đẩy người dân vào nguy cơ tai nạn giao thông. Những ổ gà, ổ voi chi chít, mặt đường bong tróc, trơn trượt khiến xe máy dễ trượt ngã.

Ông A Mãnh, làng Mô Bành 2, xã Đăk Na cho hay: Trên tuyến đường có nhiều đoạn bị hư hỏng, ổ gà, bùn đất tràn mặt đường khiến việc đi lại rất khó khăn, nhất là vào ban đêm, tuyến đường không có điện đường nên rất dễ xảy ra tai nạn. Nhà tôi có hơn 1ha cao su đang thu hoạch nhưng việc thuê xe vận chuyển mủ nhập cho các nhà máy cũng cao hơn so với địa phương khác. Lái xe vận chuyển nói do đường xấu, đi lại khó khăn và mất nhiều thời gian nên giá cao hơn.

Mùa mưa, những ổ trâu giữa đường trên TL678 trở thành những chiếc bẫy rất nguy hiểm. Ảnh: PN

 

Sự cấp thiết của cây cầu tràn

Trước tình hình đó, người dân 2 xã Đăk Sao và Đăk Na liên tục kiến nghị các cấp chính quyền sớm đầu tư xây dựng cầu tràn kiên cố tại khu vực thường xuyên ngập lụt, cũng như sửa chữa nâng cấp cả tuyến đường. Đây không chỉ là mong mỏi chính đáng, mà còn là đòi hỏi cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống kinh tế- xã hội cho người dân ở 2 xã.

Ông Nguyễn Văn Bền- Chủ tịch UBND xã Đăk Sao cho biết: Hàng năm, vào những lúc mưa lớn, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng ứng cứu, hỗ trợ người dân đi lại trong mùa mưa lũ; đồng thời, cử người canh gác, cảnh báo không cho người dân qua lại khi nước lớn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Nếu có cây cầu tràn vững chắc tại ngầm tràn tại thôn Năng Nhỏ 1, không chỉ giảm thiểu rủi ro tai nạn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương vì người dân có thể yên tâm vận chuyển nông sản quanh năm.

Trước kiến nghị của người dân, Sở Giao thông- Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) rà soát, tổng hợp các nhu cầu đầu tư trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, dự án “Sửa chữa Tỉnh lộ 678 và xây dựng cầu qua ngầm thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông” đã được đăng ký với tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, tại Công văn số 3983/UBND-KTTH ngày 5/11/2024, UBND tỉnh đã báo cáo Trung ương về nhu cầu vốn đầu tư cho dự án trên. Sau khi Trung ương thông báo phân bổ nguồn vốn, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.

Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện đi lại vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi nguồn vốn chính thức từ Trung ương, người dân và chính quyền địa phương đang phải đối mặt với thực trạng tuyến đường ngày một xuống cấp. Vì vậy, rất cần có sự quan tâm hỗ trợ từ tỉnh và các sở, ngành trong việc bố trí nguồn kinh phí để khắc phục các điểm hư hỏng nặng trên Tỉnh lộ 678 nhằm bảo đảm giao thông thuận lợi, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tỉnh lộ 678 không chỉ đơn thuần là một tuyến giao thông nông thôn, mà còn là huyết mạch vận chuyển nông sản, kết nối các xã vùng sâu, vùng xa với trung tâm huyện, tỉnh. Vì thế, việc nâng cấp Tỉnh lộ 678 và xây dựng cầu tràn tại thôn Năng Nhỏ 1 là yêu cầu cấp thiết, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của hàng nghìn hộ dân, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững tại các xã vùng sâu khó khăn của huyện Tu Mơ Rông. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có quyết sách ưu tiên đầu tư đúng mức để người dân nơi đây không còn phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm mỗi mùa mưa lũ, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống.

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Sa Thầy: Đẩy mạnh ngăn chặn xe máy độ chế tham gia giao thông
  • Đăk Glei: Xe tự lật một người chết và một người bị thương nặng
  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
  • Sự cần thiết nâng cấp hoàn thiện Quốc lộ 24
  • Trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5: Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông
  • Đăk Tô: Tai nạn giao thông làm một cháu nhỏ tử vong
  • Ngày thứ 2 nghỉ lễ 30/4-1/5: Xảy ra một vụ tai nạn giao thông
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Hội thi “Nông dân với pháp luật” năm 2025
  • Khẩn trương rà soát, dự kiến về bố trí bộ phận một cửa cấp xã (mới)
  • Sức sống mới từ một Cuộc vận động - Bài 2: Hành trình chuyển hóa “thâm căn cố đế”
  • Lan tỏa yêu thương, nhân điều tử tế
  • Mong mỏi cây cầu tràn
  • Thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các hoạt động kiểm soát, quản lý dịch bệnh COVID-19
  • Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ ba của Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người

Đất & Người Kon Tum

  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Không phải vàng, bạc đá quý, cũng không phải trâu, bò, ruộng vườn, 73 năm tuổi đời, “của để dành” của ông Đep (thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) là những tấm thổ cẩm do mình dệt nên. Những tấm thổ cẩm vượt thời gian, mang bản sắc văn hóa truyền thống là một phần cuộc sống của chính ông - người dành trọn đời cho thổ cẩm.
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by