• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

An toàn giao thông

Sạt lở nặng trên đường tránh đèo Măng Rơi

24/07/2018 09:26

Mưa lớn và kéo dài liên tục làm tuyến đường tránh đèo Măng Rơi (đường Nam Quảng Nam qua huyện Tu Mơ Rông) bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông đi lại rất khó khăn. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tìm cách khắc phục sự cố nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến đường này.

Theo báo cáo của UBND huyện Tu Mơ Rông, do ảnh hưởng cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có mưa lớn kéo dài nên tuyến đường tránh đèo Măng Rơi đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó có 5 điểm sạt lở lớn phía ta luy dương với khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất đá tràn xuống lấp hết mặt đường.

Cụ thể, điểm sạt lở tại km 175+050 có khoảng 1.000m3 đất đá tràn xuống mặt đường, tại km 182+400 có khoảng 1.000m3, km 184+700 khoảng 5.000m3, km 178 khoảng 2.000m3 và nặng nhất là tại km 181+400 gần một nửa quả đồi với khối lượng khoảng 15.000m3 đất đá sạt xuống lấp hết mặt đường với chiều dài hơn 70m gây ách tắc giao thông trên tuyến đường.

Đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường tránh đèo Măng Rơi

 

Trước tình hình sạt lở, huyện Tu Mơ Rông kịp thời chỉ đạo đơn vị chức năng cắm biển cảnh báo cho người dân đề phòng khi đi trên tuyến đường này. Đồng thời, huy động máy móc của một số đơn vị thi công tiến hành khắc phục, ban, gạt tạm và đắp, mở lối tránh cho xe máy qua lại.

Chiều 23/7, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt trên tuyến đường tránh đèo Măng Rơi; lúc này, trời vẫn mưa rả rích, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, dọc trên tuyến đường có nhiều điểm sạt lở ta luy dương đất đá tràn xuống vẫn tiếp tục đổ xuống mặt đường.

Đi qua được vài điểm sạt nhỏ, đến điểm sạt lở tại km 181+400 thì xe ô tô của chúng tôi không thể đi tiếp, bởi toàn bộ mặt đường bị lớp đất đá cao vài mét vùi lấp với chiều dài vài chục mét. Trong khi đó, trên vách núi đất đá và cây cối vẫn tiếp tục đổ xuống đường.

Đang loay hoay tác nghiệp, tiếng ầm ào rất lớn vang nhưng vì sương mù dày đặc nên chúng tôi không thể quan sát kịp, lúc sau phát hiện ở gần đó đất đá trên đỉnh núi tiếp tục đổ xuống tràn lấp lên mặt đường.

Tuy nhiên, ở đoạn đường trên, xe máy vẫn có thể đi lại được nhờ lối đi tránh do huyện mới đắp, mở mới.

Tại đây, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Đào (thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum)  lên Tu Mơ Rông thăm người thân.

Bà Nguyễn Thị Đào than thở: Lần đầu tiên tôi lên thăm người nhà ở Tu Mơ Rông, đi trên con đường này thấy nhiều điểm sạt lở rất khó đi. Sương mù lại dày đặc nên chúng tôi phải mất gần 3 tiếng đồng hồ đi đường và vượt qua mấy điểm sạt mới đi được đến đây. Mưa thế này thì chắc đường còn sạt tiếp…

Người dân đi xe máy mở lối tránh các điểm sạt lở

 

Một vị lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông cho chúng tôi biết, đây là tuyến đường tránh đèo mới mở, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2016; nền đất chưa ổn định, lại gặp trời mưa dài như vừa qua thì khó tránh khỏi sạt lở.

“Trên địa bàn huyện mưa liên tục hơn một tháng nay, đặc biệt mấy ngày nay mưa to và kéo dài hơn nên đất ngấm no nước là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở. Thông thường đường mới mở, phải qua vài mùa mưa nền đất đi vào ổn định thì tình trạng sạt lở mới giảm. Ngay như đường Hồ Chí Minh, dù đã làm cả chục năm nay mà đến nay vẫn còn xảy ra tình trạng sạt lở…” - vị lãnh đạo này giải thích.

Theo kế hoạch, ngay trong ngày 24/7, huyện Tu Mơ Rông và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đo điếm khối lượng sạt lở để có biện pháp khắc phục.

Trời vẫn tiếp tục mưa, tình trạng sạt lở vẫn có thể xảy ra trên tuyến đường tránh đèo Măng Rơi này, vì vậy, người dân đi lại trên tuyến đường phải chú ý quan sát, cẩn trọng khi đi qua những đoạn có nguy cơ sạt lở, những đoạn có biển cảnh báo, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra…

Văn Phương

   

Các tin khác

  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Mong mỏi cây cầu tràn
  • Sa Thầy: Đẩy mạnh ngăn chặn xe máy độ chế tham gia giao thông
  • Đăk Glei: Xe tự lật một người chết và một người bị thương nặng
  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
  • Sự cần thiết nâng cấp hoàn thiện Quốc lộ 24
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by