Chút lạnh ngày Xuân
Ở Tây Nguyên, thường thì khi tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm qua đi, cũng là lúc báo hiệu mùa Xuân về. Nhưng năm nay, thời tiết có nhiều sự biến đổi, không khí lạnh kéo dài từ trước Tết đến ra Giêng.
Chưa năm nào không khí lạnh lại kéo dài đến thế. Thường thì, tiết trời lành lạnh chỉ kéo dài khoảng thời gian trước Tết, còn thời điểm trong và sau Tết thì đã ngập tràn nắng nóng của mùa khô. Ấy mà năm nay lại khác hẳn, dù đã ra Giêng nhưng tiết trời vẫn còn lạnh.
Không khí lạnh làm cho mùa Xuân ở đây thêm đẹp đẽ hơn, trăm hoa khoe sắc rực rỡ hơn. Những vườn hoa lay-ơn, hoa cúc ở “phố núi” Kon Tum đón mùa Xuân về vô cùng rực rỡ. Ở giữa chợ hoa xuân, hoa Kon Tum được đánh giá không thua kém gì sắc hoa các tỉnh thành miền Bắc hay miền Trung được đưa lên đây bày bán.
Đón Xuân trong tiết trời lạnh, năm nay, nhiều gia đình còn tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét thay vì đặt mua như những năm trước để tạo không khí ấm áp cho gia đình ngay trong đêm giao thừa.
|
Hoạt động du xuân đây đó cũng được nhiều gia đình cắt giảm những chuyến đi xa, thay vào đó là tổ chức những bữa cơm gia đình đầm ấm để quây quần bên nhau thật ấm áp.
Sáng nay, tiết trời hãy còn rất lạnh. Vừa mở cửa ra khỏi nhà, thấy vợ chồng anh hàng xóm khệ nệ mang chậu hoa đào mua ở chợ hoa xuân ra thay chậu, trồng cây ngoài đất để dưỡng sức cho cây. Cây hoa đào mua từ hôm Tết nhưng vẫn khoe sắc hồng duyên dáng. Tiết trời thay đổi, hoa đào năm nay nở rất đẹp, thời gian cây nở hoa kéo dài.
Vừa làm, anh hàng xóm vừa “khoe” năm nào nhà anh cũng mua đào trưng Tết, nhưng chỉ có năm nay là hoa đào khoe sắc đẹp nhất, hết Tết mà từng chùm hoa vẫn đẹp, vẫn lung linh.
Nhìn những cánh hoa đào khoe sắc thắm dưới tiết trời lành lạnh, tôi thấy nhớ lắm không khí tết quê nhà ở miền Bắc. Cứ mùa Xuân về, với tiết trời lạnh giá, trong nhà không bao giờ thiếu cành đào- anh nói.
Bây giờ đã ra Giêng rồi mà Tây Nguyên vẫn còn lạnh và gió. Sáng sớm, người người vẫn còn e ngại không muốn ra đường bởi cái lạnh buốt thịt da. Dù đã khoác lên mình chiếc áo ấm dày dặn, nhưng vẫn có cảm giác “trống lưng hở sườn”, bởi gió lùa. Chỉ đến gần trưa, khi nắng chan hòa, cơ thể dần ấm lên thì cảm giác ấy mới hết.
|
Sáng hôm đầu tiên đi làm trở lại, thú thật tôi chỉ muốn ủ mình trong chăn ấm. Mọi năm, chiếc chăn bông thật dày này được tôi thu dọn giặt giũ và xếp ngay ngắn vào ngăn tủ từ hồi trong Tết.
Nhớ hôm Tết về quê, mấy bà, mấy bác ở quê cứ hỏi: Tây Nguyên lạnh lắm hả con? Nghe tôi nói, thời tiết cũng như ở quê mà nhiều người ngạc nhiên: “Mọi năm đâu có vậy, sao năm thời tiết có nhiều biến đổi quá”. Thật ra, mấy bà, mấy bác chẳng xem dự báo thời tiết ở Tây Nguyên đâu, mà lý do là ở chợ Tết quê tôi năm nay vắng hẳn những hàng chuối chở từ Tây Nguyên về, lý do được các thương lái cho biết là do tiết trời quá lạnh nên chuối ở đây trổ buồng không được đẹp hoặc nhiều vườn chuối cho quả không đúng Tết.
Sáng ra, mấy vườn rau của nhà hàng xóm với đủ thứ xà lách, súp lơ, bắp cải vẫn xanh mướt. Mọi năm, tầm này, vườn nào cũng đã ngót rau vì nắng nóng và khô hạn, nhiều nhà phải tiết kiệm nước tưới.
Thời tiết lạnh có khi bất lợi cho cây, hoa, trái này nhưng lại thuận lợi cho cây, hoa, trái khác cũng là lẽ bình thường. Nhưng có một điều phải công nhận là năm nay thời tiết ở Tây Nguyên có nhiều thay đổi bất thường, khoảng cách mùa xáo trộn; rồi tiết trời mưa, gió, nắng, lạnh cũng thất thường.
Đài khí tượng thủy văn dự báo, không khí lạnh ở Tây Nguyên kéo dài đến hết tuần, nghe mà muốn “quéo”. Nhưng nghĩ đến những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa khô, tự nhiên lại thấy yêu cái tiết trời lạnh giá của mùa Xuân. Nghĩ đến đây lại thấy có động lực ra đường, dạo phố ngày cuối tuần để đắm mình, tận hưởng chút lạnh của mùa Xuân còn lại trước khi bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa khô.
TÚ QUYÊN