• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Y Bienh nghĩ đúng, làm hay

18/02/2022 13:04

“Muốn Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động) đạt hiệu quả ở thôn Đăk Puih, trước hết, phải nỗ lực giảm tình trạng sinh con thứ 5 trở lên. Nếu người dân không kế hoạch hóa gia đình thì nguồn lực có tập trung đến đâu, có đầu tư thế nào cũng khó thoát nghèo bền vững” – chị Y Bienh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy chia sẻ.

Là Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Đăk Puih nên ngay từ khi Cuộc vận động được triển khai, chị Y Bienh đã nắm rõ nội dung cũng như các chỉ tiêu mà xã đề ra và phấn đấu đạt được.

Sinh ra và lớn lên ở Đăk Puih, lại được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ năm 2014, chị Bienh thuộc làu làu từng hộ trong thôn. Thậm chí, ai chăm chỉ, ai chây lỳ, ỷ lại, chị đều nắm chắc như “trong lòng bàn tay”.

Nắm được tình hình trong thôn, chị Bienh còn tâm huyết và hiểu trách nhiệm được giao phó. Vậy nên, chị luôn nỗ lực thông tin một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất các nội dung của Cuộc vận động mà Đảng ủy xã triển khai đến cho người dân.

Giở cuốn sổ mới thống kê về dân số, chị Bienh nhẩm tính: Mới đầu năm 2022 mà ở thôn có đến 23 mẹ sinh con thứ 3 trở lên. Toàn thôn có 242 hộ (kể cả những hộ mới tách) mà có hơn 1.400 khẩu. Ở đây, đa số đều sinh con thứ 4, thứ 5; có hộ đến 10, 11, 12 người con. Trước mắt phải giúp người dân thay đổi nhận thức trong việc sinh con, chăm sóc các con rồi mới có thể tính đến chuyện “bày đàng làm ăn” – chị Bienh trải lòng.

Chị Y Bienh (ngoài cùng bên phải) vận động người dân kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: H.T

 

Chị kể, nhiều hộ gia đình ở thôn không có gì ngoài... con nít. Nhiều nhà, vừa sinh xong đã tiếp tục mang bầu. Và cứ thế, từ khi lập gia đình, nhiều chị em chỉ có thời gian cho việc đẻ - bầu - đẻ. Kinh tế trong nhà do một tay người chồng đảm nhận. Người làm ít, con cái lại đông nên không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn “giàu con nghèo của”.

Để minh chứng, chị dẫn chúng tôi đến hộ gia đình bà Y Sắc. Bà Y Sắc có 8 người con; 8 người con lại sinh ra 29 người cháu.

Ghé tai tôi, chị Y Bienh nói nhỏ: Ngày nào, tháng nào chị cũng xuống đây để tuyên truyền, vận động, thậm chí mang cả thuốc tránh thai theo, hướng dẫn cẩn thận cách sử dụng để giúp người dân kế hoạch hóa. Bây giờ, trong nhà có 2 thành viên mới lập gia đình, mình phải tích cực vận động thêm nữa để họ biết kế hoạch hóa gia đình.

Lần này, có chuyển biến hơn nhiều so với những lần trước. Sau hơn 1 tiếng kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ, so sánh, giải đáp, thậm chí chỉ ra những điển hình trong việc kế hoạch hóa gia đình, chị Bienh phấn khởi khi các con của bà Y Sắc bày tỏ quyết tâm sẽ kế hoạch hóa gia đình, không sinh thêm con nữa.

Không chỉ đi từng nhà tuyên truyền, với những chị em không có phương tiện đi lại, khó khăn trong việc tiếp cận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chị Bienh đến tận nhà, khi thì chở đi, khi thì đưa thuốc tránh thai và hướng dẫn cách sử dụng.

Chị Bienh quặn lòng trước cảnh những đứa nhỏ chen chúc sinh sống trong những ngôi nhà lụp xụp, chật chội với những bữa cơm không đảm bảo chất dinh dưỡng. Chị lo lắng cho những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, bỏ học giữa chừng vì không có sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Chị cũng lo xa về vấn đề tệ nạn xã hội ở lứa tuổi vị thành niên trong thôn. Không lo sao được, khi những đứa trẻ cứ thế được sinh ra, không được quan tâm, chăm sóc, không được cho học hành đến nơi, đến chốn.

Với suy nghĩ đã ăn sâu vào gốc rễ, chị vẫn biết, để thay đổi không hề dễ dàng, nhưng không có nghĩa là việc tuyên truyền không có kết quả. Lật quyển sổ, chị Bienh bày tỏ niềm vui mừng khi năm qua, có vài trường hợp đã kế hoạch hóa gia đình. “Y Sum, Y Vét, Y Liên... đã biết kế hoạch rồi em. Mình vẫn hay lấy những trường hợp này để tuyên truyền với mọi người. Bây giờ, mục tiêu đặt ra là phải tuyên truyền sâu hơn nữa, rộng hơn nữa; phải cố gắng để giúp người dân hiểu và thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Bởi, chỉ có như thế, mới có thể thoát nghèo” – chị Bienh nói.

Vấn đề chị Bienh lo lắng cũng chính là điều Đảng ủy, chính quyền xã Đăk Tờ Re quan tâm. Ông Huỳnh Quốc Thái – Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re nói rằng, Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã vào cuộc, tuyên truyền, vận động từng ngõ, từng nhà. Ngoài ra, còn phối hợp với người uy tín trong thôn để đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động.

Thân thuộc với người dân hơn, chị Y Bienh tâm tình, thủ thỉ, chia sẻ, nhắc nhở mọi nơi, mọi lúc. Chị nhờ người già nói với người trẻ; chị nhờ người có 2 con, gia đình khấm khá thủ thỉ, nói chuyện với người có đông con. 

“Chị tin, mọi người sẽ thay đổi và thế hệ trẻ sẽ hiểu, biết dừng lại ở 2 con để nuôi dạy tốt hơn” – chị Bienh chia sẻ.        

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by