• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Để không ai bị bỏ lại phía sau - Kỳ 4: Hiện thực hóa giấc mơ an cư

04/06/2025 06:00

Bắt đầu là những mái nhà tranh tre, dột nát, xiêu vẹo trước gió, kết thúc là những mái nhà vững chãi, kiên cố, mang theo niềm hạnh phúc tràn đầy của những người dân nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Trái ngọt từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trao cơ hội vươn lên, giúp cuộc sống của họ dần ổn định.

Những ngôi nhà mới khang trang mang đến nhiều niềm vui cho người nghèo. Ảnh: N.H

 

Niềm vui trong những căn nhà mới

Được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố là niềm mơ ước của mọi người, nhưng có nhiều người do hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, bệnh tật mà phải chấp nhận sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp họ hiện thực hóa giấc mơ ấy.

Đến thăm các hộ dân được hỗ trợ nhà ở mới thấy hết được niềm vui của bà con, ý nghĩa to lớn của chương trình.

Do không có điều kiện làm nhà ở, nhiều năm nay, gia đình bà Y Chiểu (thôn Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum) phải sống trong căn nhà lụp xụp, cũ nát, mỗi khi mưa gió là nơm nớp lo lắng mái nhà sập xuống.

Bà Y Chiểu chia sẻ: Cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ trông chờ vào đám rẫy trồng mì năm được, năm mất, thu nhập bấp bênh. Các con đều có gia đình, ra riêng nhưng cũng khó khăn nên không có khả năng hỗ trợ. Thế nên, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sửa lại căn nhà cũ chứ nói gì đến việc xây mới. May mắn có Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Đảng, Nhà nước, được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ, bà con trong xóm, ngoài làng chia sẻ, giúp đỡ thêm ngày công, vợ chồng tôi mới có được căn nhà khang trang, rộng rãi. Thực sự, tất cả cứ như một giấc mơ.

Tuổi cao, sống đơn thân, không có tiền tích lũy, nên việc dựng lại căn nhà mới để ở là nằm ngoài khả năng của bà Y Diêu (thôn Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Vì vậy, việc được ở trong căn nhà mới vững chãi là mong ước bấy lâu của bà.

Những ngày đầu tháng 5, niềm vui ngập tràn trong căn nhà gọn gàng, ngăn nắp rộng gần 36m2 vừa được hoàn thiện, bà Y Diêu vui mừng cho biết: Từ lúc nghe cán bộ thôn, xã thông báo được Nhà nước hỗ trợ, tôi vô cùng vui mừng, đến khi đặt những viên gạch móng đầu tiên, thực sự vỡ òa niềm vui. Bà con trong xóm cũng vui  khi thấy tôi được hỗ trợ làm nhà mới nên đã đến giúp đỡ. Người giúp công, người cho ít gạo, người thêm chút tiền. Ngày dọn sang nhà mới, tôi không ngủ được vì sung sướng, giờ không còn lo lắng cảnh mưa tạt, gió lùa.

Ở huyện Kon Rẫy, giờ đây, khắp các thôn, làng, những ngôi nhà khang trang, vững chãi đã thay thế cho các căn nhà dột nát, xiêu vẹo. Không khí phấn khởi lan tỏa trong nhiều gia đình nghèo, hộ khó khăn. Họ thực sự xúc động khi lần đầu tiên được sống trong một ngôi nhà kiên cố “che nắng, chắn mưa”. Điều mừng là những ngôi nhà “kín trên, bền dưới” ấy được xây dựng từ trách nhiệm và tình thương, đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao cho những người nghèo khó.

Gia đình anh A Bông (ở thôn 2, xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy) là hộ nghèo, đông con và có một con bị khuyết tật. Cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào vài sào mì, mấy sào lúa, đời sống thiếu trước, hụt sau. Do đó, anh A Bông cũng không tin mình có thể xây dựng được ngôi nhà mới rộng 60m2 khang trang như vậy. Chia sẻ trong xúc động, A Bông vui mừng: “Có nhà mới, gia đình tôi yên tâm lắm. Không còn lo dột khi mưa, gió lùa khi bão. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn bà con đã không bỏ rơi chúng tôi.”

Các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sa Thầy thường xuyên bám cơ sở để giám sát, nắm bắt những khó khăn vướng mắc. Ảnh: N.H

 

Nhân lên niềm tin, tiếp thêm động lực

“An cư lạc nghiệp”, mỗi căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa đồng nghĩa với việc thêm hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất. Đây là nền tảng vững chắc để người dân Kon Tum vươn lên thoát ngèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no.

Gia đình anh A Quang (thôn Đăk Chè, xã Ngọk Tem, huyện Kon Pông) là một trong những hộ nghèo được xã hỗ trợ triển khai xóa nhà tạm trong đợt đầu tiên.

Trong căn nhà thơm mùi sơn mới, anh không giấu nổi niềm xúc động: Tôi không dám nghĩ gia đình lại có được ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng thế này. Có nhà cửa ổn định, vợ chồng tôi sẽ nỗ lực làm lụng để mua sắm thêm vật dụng cần thiết phục vụ cuộc sống như tivi, tủ lạnh, tiết kiệm để xây thêm công trình phụ.

Sau gần 10 năm sống nhờ bên nhà mẹ vợ, ngày 13/5 vừa qua, vợ chồng anh A Geo và chị Y Bé (thôn Kroong Tu, xã Kroong, thành phố Kon Tum) cùng 3 con nhỏ được dọn về ở trong ngôi nhà rộng rãi hơn 40m2.

Anh A Geo chia sẻ: Có được ngôi nhà riêng, cuộc sống của chúng tôi như bước sang trang mới. Đây là nền tảng vững chắc và là động lực để vợ chồng tôi cố gắng hơn trong cuộc sống, chăm chỉ lao động để vươn lên thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các con tốt hơn.

Niềm vui của gia đình A Geo còn được nhân lên khi con bò giống được hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo bền vững vừa mới sinh một bê con, giúp cuộc sống của vợ chồng anh từng bước ổn định hơn.

Cùng với việc hỗ trợ về nhà ở, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh còn triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện, khả năng của người dân, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Có thể nói, giữa bộn bề công việc khi tỉnh đang quyết liệt thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về tinh gọn, sắp xếp bộ máy; thế nhưng, các cấp, ngành vẫn dành sự quan tâm đặc biệt để triển khai, nỗ lực hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn thời gian quy định của Trung ương. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh với những người nghèo, khó khăn.

Trong quá trình triển khai huyện Đăk Hà thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Ảnh: NH

 

Mỗi căn nhà chính là “một món quà” ý nghĩa mang đến niềm tin, sự phấn khởi, tạo điểm tựa và tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Qua đây, củng cố thêm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phúc Nguyên - Thùy Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by