• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Plei H’no đã no ấm

12/03/2022 06:05

Tuy đã gần 80 tuổi nhưng thương binh-đảng viên A Tợt vẫn còn khỏe mạnh. Ông sôi nổi, chia vui với chúng tôi: “Làng Plei H’no nay không còn nghèo khó như xưa nữa, bà con các dân tộc Gia Rai chúng tôi đã biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm, kề vai sát cánh, đoàn kết dựng xây quê hương từng ngày đổi mới”.

Quá khứ gian nan

Đã gắn bó gần trọn đời với Plei H’no, một làng của người dân tộc Gia Rai  nằm trên một triền đồi thuộc xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, ông A Tợt vẫn nhớ như in cuộc sống lam lũ, đói nghèo ngày trước. Ông cho biết, trong phát triển kinh tế, trước đây, bà con chỉ quanh quẩn năm này sang năm khác với vài ha lúa rẫy và hơn 20 ha mì, bắp… Quanh năm chỉ lo cho “no cái bụng” mà vẫn có nhiều nhà phải chạy ăn từng bữa, nhất là dịp đói giáp hạt.

Ông A Tợt nhớ lại sự kiện buồn từng xảy ra tại làng của mình thời gian 20 năm trước (năm 2001 và 2004). Nguyên nhân dẫn đến hai sự kiện nói trên, trước hết là do âm mưu chống phá của các thế lực thù địch… Chúng cấu kết với bọn Fun-rô lôi kéo, kích động một bộ phận đồng bào DTTS biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên. Bà con làng Plei H’no ngày ấy cũng có một số ít người nhẹ dạ, lầm đường đi theo bọn chúng nhưng cũng đã nhanh chóng tỉnh ngộ, trở về làng làm ăn. Theo ông, bài học sâu sắc của những năm tháng ấy vẫn luôn thường trực trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; phải luôn nâng cao cảnh giác trước những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực. Từ đó, khẳng định về những thành công trong công tác xây dựng Ðảng, củng cố sức mạnh hệ thống chính trị, tạo dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Dựng xây quê mới

Ông A Tợt tâm sự: “Đồng bào các dân tộc Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng… luôn khắc ghi công ơn của Đảng đã đưa ánh sáng cách mạng soi đường, dẫn dắt bà con quê mình dựng xây cuộc sống mới như ngày hôm nay.

Đường làng Plei H’no được bê tông hóa. Ảnh: NTH

 

Còn bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn - A Hrưm cho biết, làng Plei H’no hiện nay có 147 hộ với 620 khẩu, chủ yếu là dân tộc Gia Rai, Ba Na và một số hộ người dân tộc Xơ Đăng. Thực hiện chủ trương xây dựng cuộc sống mới và cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đồng bào các dân tộc nơi đây được làm chủ trên quê hương của mình, chuyển hướng làm ăn, cùng nhau phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo làng quê.

Từ chỗ chỉ độc canh cây lúa rẫy và cây mì thì hiện nay, bà con đã mở rộng sản xuất, có được 41ha cao su liên kết với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, mở rộng 14ha lúa nước, trên 10ha mì cao sản, nuôi 160 con bò, 30 con dê… Từ đó, cuộc sống dần thay đổi, khá giả hơn trước rất nhiều với mức thu nhập bình quân gần 40 triệu đồng/người/năm. Nhiều gia đình có mức thu nhập cao như A Nhẻo, A Mát, A Đứi, A Bon, A H’Ráo, A Nhia…

Trong buổi chiều đầu năm 2022, tôi chạy xe dọc theo những con đường làng Plei H’no, gặp ông A Nga, ông bộc bạch: “Trước đây, dân làng Plei H’no nghèo khó lắm. Bây giờ, nhờ chính sách của Nhà nước lo cho dân nên đời sống của bà con đã sướng hơn gấp nhiều lần. Bà con ơn Đảng, ơn Nhà nước nhiều lắm”.

Đêm về, trên vùng quê mới Plei H’no, ánh điện toả sáng mọi nhà. Từ trong nhà rông vọng ra tiếng cồng chiêng. Bên bếp lửa, điệu xoang nhịp nhàng mà say đắm; men rượu cần nồng ấm. Ánh mắt của những chàng trai, cô gái Gia Rai, Ba Na… như sáng dậy niềm tin và hy vọng những điều tốt đẹp ở ngày mai, về một cuộc đổi đời đã và đang đến với bà con các dân tộc ở nơi đây. Nói theo đảng viên A Tợt thì “Làng Plei H’no nay đã no rồi cán bộ à”.

Nguyễn Thanh Hải

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by