• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nghĩa vụ cao cả, trách nhiệm thiêng liêng

13/11/2024 06:05

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia là nghĩa vụ cao cả và trách nhiệm thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh) luôn nỗ lực vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm nay, Thượng tá Lê Công Khoa - Đội trưởng Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Chămpasắc (Lào).

Hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ này nhưng với anh, cảm xúc mỗi lần lên đường vẫn như ngày đầu. Anh tâm sự: Trong quá trình tìm kiếm hài cốt đồng đội bên nước bạn, chúng tôi gặp vô vàn khó khăn, nhưng xác định đây là trách nhiệm thiêng liêng, nên tất cả thành viên trong Đội K53 đều mong đến mùa khô để tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Chiến tranh đã lùi xa nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia gặp rất nhiều khó khăn, như thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, địa hình thay đổi nhiều, trải rộng, hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Thêm nữa, có một điểm chung là các khu vực có thông tin mộ liệt sĩ đều có địa hình hiểm trở, núi cao, vực sâu và rất xa khu dân cư.

An táng hài cốt liệt sĩ được Đội K53 tìm kiếm, cất bốc mùa khô 2023 – 2024. Ảnh: DN

 

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bằng nghị lực và quyết tâm lớn lao, mùa khô 2023-2024, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tỉnh đã khảo sát, xác minh trên 600 thông tin ở 19 huyện của ba tỉnh Nam Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Rattanakiri (Campuchia); đào trên 3.200m3 đất, đá; trên 16.000 ngày công; cất bốc, hồi hương 16 hài cốt liệt sĩ về nước (tại ba tỉnh Nam Lào 8 liệt sĩ; tại tỉnh Rattanakiri 8 liệt sĩ).

Mùa khô 2024 - 2025, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao nhiệm vụ cho Đội K53 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

Đại tá Hồ Anh Tuấn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuhia là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, có ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Hiện nay Đội K53 đang hoạt động trên một địa bàn rộng, lực lượng phân tán, yêu cầu và quy mô tìm kiếm ngày càng cao, vì vậy công tác tìm kiếm, quy tập gặp khó khăn hơn so với những năm trước đây. Để đạt được kết quả cao nhất, cấp uỷ, chỉ huy Đội và các phân đội có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, thông tin, liên lạc kịp thời, bình tĩnh, tự tin, sáng suốt trong chỉ huy, xử lý các tình huống; đồng thời, luôn luôn giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và hai nước bạn Lào và Campuchia ngày càng bền chặt” – Đại tá Hồ Anh Tuấn thông tin thêm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K53 xuất quân lên đường sang Lào và Campuchia làm nhiệm vụ  tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: D.N

 

Theo Đội K53, với sự nỗ lực của các tổ nắm tin, đến nay đã khảo sát, nắm được 43 thông tin liên quan đến liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó tại tỉnh Chămpasắc 11 tin, tỉnh Sê Kông 4 tin, tỉnh Attapư 8 tin và tỉnh Rattanakiri 20 tin.

Đại tá Bùi Minh Chí - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thông tin: Trong số 43 thông tin đã khảo sát, có 5 thông tin tương đối chính xác, khả năng quy tập được hài cốt liệt sĩ; các thông tin còn lại đã được khảo sát, đối chiếu chi tiết, cụ thể, không trùng lặp thông tin với các mùa quy tập trước nên tính khả thi tìm thấy hài cốt liệt sĩ cũng khá cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 còn nắm bắt thông tin để công tác tìm kiếm, quy tập không bị gián đoạn.

Mùa khô về. Trách nhiệm và tình cảm đối với đồng chí, đồng đội lại thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Đội K53 lên đường đi tìm đồng đội còn nằm lại trên đất bạn Lào và Campuchia, đón các anh về với đất mẹ.       

Dương Nương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by