• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Làng Klâu Ngol Ngó thay đổi nếp nghĩ, cách làm

21/08/2022 06:09

Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng già làng Siu Djin vẫn còn khỏe, ông sôi nổi, chia vui với chúng tôi: “Klâu Ngol Ngó nay không còn nghèo khó như xưa nữa, bà con dân tộc Gia Rai chúng tôi đã biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm, kề vai sát cánh, đoàn kết dựng xây quê hương từng ngày đổi mới”.

Gắn bó gần trọn đời với Klâu Ngol Ngó, một làng của người dân tộc Gia Rai thuộc xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, ông Siu Djin vẫn nhớ như in cuộc sống lam lũ, đói nghèo ngày trước. Ông cho biết, trong phát triển kinh tế, trước đây, bà con chỉ quanh quẩn năm này sang năm khác với vài hécta lúa rẫy và mấy chục hécta mì, bắp, đậu… Quanh năm chỉ lo cho “no cái bụng” mà vẫn có nhiều nhà còn phải chạy ăn từng bữa, nhất là nạn đói giáp hạt luôn là bài toán nan giải ở vùng quê này.

Ông A Siu Lê, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Klâu Ngol Ngó cho biết: Thôn có 217 hộ với 1.176 khẩu; chi bộ có 7 đảng viên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, chi bộ luôn xác định đặt lợi ích, quyền lợi của người dân lên hàng đầu và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con chuyển biến rõ nét và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: NTH

 

Theo ông A Siu Lê, thời gian qua, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, vận động người dân chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với thế mạnh địa phương, nhờ đó, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, làng Klâu Ngol Ngó có 140 hộ nhận khoán 125ha cao su của Nông trường Cao su Ia Chim (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum), 35 hộ sản xuất với phương thức liên kết với nông trường; trồng hơn 100ha cà phê (đã cho thu hoạch), 30ha lúa nước 2 vụ, trên 50ha mì và các loại cây trồng khác. Nhờ làm ăn đúng hướng, người dân có thu nhập ổn định nên tỷ lệ hộ khá, giàu đạt hơn 40%; cả thôn chỉ còn 9 hộ nghèo, không còn ai bị đói như trước.

Trao đổi với chúng tôi, già làng Siu Djin tâm sự: “Bà con các dân tộc Gia Rai luôn khắc ghi công ơn của Đảng đã đưa ánh sáng cách mạng soi đường, dẫn dắt đồng bào dựng xây cuộc sống mới như ngày hôm nay, nhiều người vẫn nghĩ như là một giấc mơ”. Đúng vậy, thực hiện chủ trương xây dựng cuộc sống mới và cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dân làng đã và đang chuyển hướng làm ăn, cùng nhau phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo thôn quê. Từ đó, cuộc sống dần thay đổi, khá giả hơn trước rất nhiều. Theo tính toán của bí thư chi bộ, trưởng thôn A Siu Lê thì hiện nay mức thu nhập bình quân đạt khoảng gần 40 triệu đồng/người/năm. Nhiều gia đình có mức thu nhập khá như Siu Din, Y Tuyết, A Nẻo, A Hlưp… là những tấm gương sáng để bà con trong thôn cùng làm theo.

Buổi chiều đầu tháng 8/2022, chạy xe dọc theo những con đường làng Klâu Ngol Ngó, rảo bước trên những con đường mới mở quanh làng, tôi gặp ông A Phứch - một người dân trong làng. Ông A Phứch bộc bạch: “Trước đây, dân làng Klâu Ngol Ngó nghèo lắm. Bây giờ, nhờ chính sách của Nhà nước lo cho dân nên đời sống của bà con đã sướng hơn gấp nhiều lần. Bà con ơn Đảng, ơn Nhà nước nhiều lắm”.

Đêm về, trên vùng quê Klâu Ngol Ngó, ánh điện tỏa sáng mọi nhà. Từ trong nhà rông vọng ra tiếng cồng chiêng ngân vang trong điệu xoang nhịp nhàng mà say đắm; bên ngọn lửa hồng và men rượu cần nồng ấm, ánh mắt của những chàng trai, cô gái Gia Rai như sáng lên niềm tin và hy vọng những điều tốt đẹp ở ngày mai, về cuộc sống mới ngày càng phát triển.

Nguyễn Thanh Hải

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by