• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Giảm uống rượu, tăng lao động

09/10/2022 06:49

Từ thực tế tại địa phương, xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) đã xây dựng mô hình “vận động hạn chế người dân uống rượu, lười lao động”. Qua triển khai thực hiện, nhiều người đã hạn chế lạm dụng rượu bia, tập trung sản xuất lo cho gia đình.

Dù đã hẹn trước và có mặt tại thôn Đăk Jri (xã Đăk Tờ Re) rất sớm, nhưng chúng tôi chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ để trò chuyện với các hộ dân ở thôn. Bởi, họ phải lên rẫy làm mì, làm lúa cho kịp mùa vụ.

Vừa dẫn khách đi, ông A Bring - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đăk Jri kể, ngày trước, nhiều người uống rượu nên đến lúc nào cũng có mặt ở nhà. Bây giờ khác rồi, được vận động nên nhiều người dân đã hạn chế uống rượu, siêng năng lao động.

Từ sớm, anh A Hen đã mở cửa đợi khách. Trong ngôi nhà cấp 4, ngoài chiếc tivi cũ kỹ, không có vật dụng gì giá trị. Ái ngại trò chuyện, anh Hen thừa nhận, vì bản thân uống rượu nhiều, ít đi làm nên gia đình cứ nghèo mãi. Bế đứa con nhỏ chưa được 1 tuổi, vợ A Hen - chị Y Tuyết thêm lời: Ngày trước, chồng uống rượu miết, không đi làm. Say vào, nhiều lần đánh vợ nữa.

Câu chuyện đang dang dở, tiếng xe máy nổ lạch bạch khiến mọi người chú ý. A Thông xuất hiện trong bộ đồ lao động lấm lem. Nhìn vóc dáng cao, to, bảnh bao của A Thông, không nghĩ rằng, cũng một thời, A Thông ngập chìm trong men rượu. Tự A Thông cũng nói rằng, vì thất tình, vì một vài lí do khác khiến anh tìm đến rượu để giải sầu. Cứ thế, lún dần, uống rượu từ chiều đến đêm, hôm sau mệt mỏi nên không muốn đi làm.

Đến nhà tuyên truyền, vận động người dân hạn chế lạm dụng rượu bia. Ảnh: H.T

 

Ngoài A Thông, A Hen, qua thống kê, trên địa bàn thôn còn có 8 người khác cũng ngập chìm trong rượu. Xác định việc uống rượu, lười lao động của nhiều đấng mày râu trên địa bàn thôn chính là một trong những nguyên nhân chính khiến đời sống của người dân còn nghèo. Từ đó, xã Đăk Tờ Re quyết tâm xây dựng mô hình “vận động hạn chế người dân uống rượu, lười lao động” tại thôn Đăk Jri.

“Đàn ông, thanh niên là lao động chính của gia đình. Khi uống rượu quá nhiều, năng suất lao động của họ hạn chế và ảnh hưởng đến kinh tế. Do đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động người dân hạn chế uống rượu bia, tập trung vào lao động, sản xuất” – anh A Rưck, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Tờ Re cho biết.

Mô hình đặt ra, với quyết tâm cao, mặt trận, đoàn thể xã nắm danh sách những người hay uống rượu rồi có kế hoạch mời đến nhà rông trò chuyện. Tại nhà rông, mọi người nhẹ nhàng lấy dẫn chứng, chỉ ra kinh tế của người hay uống rượu khó khăn hơn rất nhiều so với người chăm chỉ lao động, để mọi người có sự so sánh. Ngoài ra, phân tích cho người dân thấy rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình, đến an ninh trật tự ở thôn, làng, từ từ tác động dần vào nhận thức để họ hạn chế sử dụng bia, rượu.

Những cuộc gặp gỡ tại nhà rông không phải lúc nào cũng đông đủ người vì nhiều người ngại, không muốn đến. Hơn nữa, một số người vẫn ngoan cố, không chịu thay đổi. “Nhiều lúc họ nói, rượu của họ, họ uống; gạo của họ, họ ăn, thiếu hay đủ cũng kệ họ, mắc mớ gì đi vận động họ phải thay đổi” - ông Bring kể. Do đó, ngoài việc gặp mặt, tuyên truyền tại nhà rông, mọi người không quản ngại khó khăn, tìm đến tận nhà để nắm bắt tình hình, thủ thỉ giúp người dân thay đổi.

Tuyên truyền, vận động bền bỉ, 8/10 người hay uống rượu ở thôn đã dần thay đổi, hạn chế uống rượu, chăm chỉ lao động hơn trước. Trong đó, A Thông, A Hen là 2 điển hình. “Nay em bỏ rượu, thi thoảng có việc mới uống vài ly. Giờ em tập trung làm ăn để còn lấy vợ” - A Thông cười hiền.

So với trước, A Hen bớt uống rượu. Hơn ai hết, khi thấy chồng thay đổi, chị Y Tuyết rất mừng. “Chồng đi làm siêng hơn, cũng ít đánh mình hơn. Nay, thi thoảng, chiều mới giải mỏi chút ít thôi” - chị Y Tuyết vui vẻ.

Qua đánh giá, việc thay đổi thói quen, hạn chế lạm dụng rượu bia đã tác động tích cực đến đời sống của người dân. Tuy vậy, vì kết quả chưa đạt 100%, nên cán bộ thôn, xã vẫn duy trì vận động. “Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền để mô hình thực sự hiệu quả. Đó cũng là một trong những cách giúp các gia đình ấm êm hơn, đời sống ổn định hơn” - anh A Rưck nói.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by