• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Già làng tận tâm ở thôn Nông Kon

23/05/2024 06:09

Với sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, nói đi đôi với làm, già làng A Kiểu ở thôn Nông Kon (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) đã tích cực góp phần xây dựng thôn làng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Chúng tôi ghé thăm già A Kiểu vào một buổi sáng trung tuần tháng 4. Đón chúng tôi trước sân nhà, già A Kiểu cười hiền hậu và bắt tay thật chặt, mời chúng tôi vào nhà. Già A Kiểu kể, già có hơn 30 năm công tác trên nhiều cương vị khác nhau ở thôn và xã. Từ năm 2017, già được người dân thôn Nông Kon tín nhiệm bầu giữ trọng trách già làng.

“Được bà con tin tưởng bầu làm già làng, với tôi không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ bản thân phải gương mẫu trong mọi việc để mọi người nhìn thấy và làm theo. Tôi cũng luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để cùng dân làng xây dựng thôn Nông Kon ngày càng ổn định, phát triển” - già A Kiểu cho hay.

Già A Kiểu đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Ảnh: TH

 

Già A Kiểu tâm niệm, để ổn định, phát triển cuộc sống trước hết phải xoá đói giảm nghèo. Chính vì thế, già A Kiểu thường xuyên đến từng nhà, ra tận rẫy động viên bà con, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo mạnh dạn học hỏi, áp dụng những cách làm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bằng kinh nghiệm thực tế, già A Kiểu chủ động hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật trồng cà phê, cao su, cây ăn quả cho một số hộ dân trong thôn. “Mưa dầm thấm lâu” và “cầm tay chỉ việc” là hai cách làm mà suốt 7 năm qua già A Kiểu đã áp dụng để từng bước giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, già A Kiểu còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Vận động các gia đình hỗ trợ, liên kết với nhau trong sản xuất, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất.

Đến nay, thôn Nông Kon đã phát triển được một số mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, trồng và phát triển được 114ha cao su, 23ha cà phê, 21ha bời lời, 12ha cây ăn quả; chăn nuôi khoảng 2.900 con gia súc, gia cầm; thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 43 triệu đồng. Thôn không còn gia đình nào ở nhà tạm; số hộ nghèo giảm còn 8 hộ; số hộ có mức sống từ trung bình trở lên và số hộ khá, giàu tăng đáng kể so với các năm trước đây.

Ở làng, già A Kiểu còn góp nhiều công sức để vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó cộng đồng nhờ cách ăn nói khéo léo, có lý có tình trong hòa giải, nhanh nhẹn, tích cực trong công tác dân vận. Từ năm 2017 đến nay, già A Kiểu đã tham gia hòa giải rất nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp lớn nhỏ trong làng. Từ chuyện trong gia đình, vợ chồng, anh em đến chuyện hàng xóm tranh chấp đất đai, thanh niên trong làng gây gổ, đánh nhau.

Già A Kiểu truyền dạy nghề đan lát cho người dân trong thôn. Ảnh: T.H

 

Ngoài vận động bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, già A Kiểu còn là người giữ được truyền thống đan lát của đồng bào Gié Triêng. Lúc rảnh, già A Kiểu tranh thủ đan những chiếc gùi, nong, nia, rổ, rá để dùng trong nhà, cho con cháu hoặc bán khi có người đặt hàng. Tài nghệ đan lát của già A Kiểu thì ai cũng phải công nhận, ông tỉ mỉ từng khâu, từng công đoạn nên sản phẩm làm ra trông rất tinh xảo. Để giữ gìn và phát huy nghề đan lát truyền thống của dân tộc mình, già A Kiểu đã dành nhiều tâm huyết, thời gian để truyền dạy nghề cho người dân trong thôn, đặc biệt là thế hệ trẻ.

7 năm giữ vai trò già làng, những đóng góp của già A Kiểu đã được chính quyền địa phương ghi nhận và tặng nhiều giấy khen. Tuy nhiên, với già A Kiểu niềm vui lớn nhất là được chứng kiến người dân sống đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Ông Hiêng Lăng Thắng - Chủ tịch UBND xã Đăk Dục cho biết: Với vai trò già làng, già A Kiểu luôn gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, nói đi đôi với làm, luôn phát huy vai trò tiên phong để người dân học tập, noi theo. Già A Kiểu đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp quần chúng nhân dân đoàn kết, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Cũng nhờ có sự đóng góp tích cực của già A Kiểu mà thôn Nông Kon luôn đoàn kết, vững mạnh, ngày càng phát triển.

Thu Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by