• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cô học trò Xơ Đăng vượt qua nghịch cảnh để đến trường

31/10/2024 13:14

Đó là em Y Nhóm, dân tộc Xơ Đăng, học sinh lớp 7B, Trường THCS xã Đăk Pxi (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà). Bố mẹ lần lượt qua đời, 2 chị lớn đã lập gia đình ở riêng, còn lại 8 anh chị em đang tuổi ăn học, nhưng Y Nhóm vẫn cố gắng đi học.

Khi chúng tôi đến thăm, trong căn nhà xập xệ, dột nát, Y Nhóm đang miệt mài học bài trên chiếc bàn nhựa nhỏ rộng chừng hai cuốn vở.

Trò chuyện với em, chúng tôi được biết bố mẹ Y Nhóm có đến 10 người con, trong khi chỉ có  8 sào đất quanh nhà làm ruộng và trồng mì. Khó càng thêm khó, năm 2021, bố em phát hiện mắc bệnh ung thư, phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng không qua khỏi, để lại khoản nợ lớn cho gia đình. Bởi vậy, ngoài 2 chị lớn đã đi lấy chồng ở riêng, 5 anh chị kề của Y Nhóm đã lần lượt phải nghỉ học đi làm thuê để phụ giúp mẹ nuôi 3 em nhỏ ăn học.

Y Nhóm chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Ảnh: TT

 

Bất hạnh nhân lên khi năm ngoái mẹ các em mất vì tai nạn, bỏ lại 8 anh chị em nương tựa vào nhau. Dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, Y Nhóm luôn chăm chỉ học hành. Được sự động viên của các thầy cô giáo và anh chị, em cố gắng hoàn thành những bài tập trên lớp và tự ôn thêm kiến thức để chuẩn bị cho bài học ngày hôm sau.

Ngoài thời gian đến trường và tự học, Y Nhóm dọn dẹp nhà cửa, tưới rau, nấu ăn, chăm sóc cho 2 em nhỏ. Những ngày nghỉ, Y Nhóm theo chị làm rẫy, nhổ cỏ, chặt mì.

“Mặc dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nhưng các anh chị và thầy cô giáo vẫn luôn động viên em học giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo. Để đền đáp sự yêu thương, kỳ vọng ấy, em luôn cố gắng học tập và những năm qua, em đều đạt học sinh khá” – Y Nhóm chia sẻ.

Y Thin- chị gái của Y Nhóm chia sẻ: Em hiểu được việc học sẽ có ích như thế nào, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Chính vì vậy, em luôn đốc thúc các em của mình rằng nếu còn cơ hội hãy cứ đi học, học thật tốt để tương lai các em sẽ tươi sáng hơn các anh chị và anh chị sẽ cố gắng hết sức dành dụm để nuôi các em ăn học.

Y Nhóm nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ảnh: T.T

 

Thầy Nguyễn Văn Bắc - Hiệu trưởng Trường THCS xã Đăk Pxi cho biết: Y Nhóm là học sinh khá ở trường. Em rất chăm chỉ và cố gắng trong học tập. Khi biết được hoàn cảnh gia đình em, các thầy cô luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ em vượt qua khó khăn để em tiếp tục học tập. Bên cạnh đó, nhà trường đã kêu gọi các chương trình, các nhà hảo tâm hỗ trợ em được 39.700.000 đồng và các nhu yếu phẩm để tiếp thêm động lực cho em trên con đường học tập.

Về định hướng trong tương lai, Y Nhóm cho biết em sẽ cố gắng học thật tốt và tích lũy thêm kiến thức cho mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường để mai này có được công việc ổn định để chăm lo cho bản thân và phụ giúp anh chị nuôi các em đi học.

Thanh Tú

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by