• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Xin đừng đánh trống bỏ dùi trước các vấn nạn đô thị

03/05/2021 13:11

Không để “đánh trống bỏ dùi”, không để sau chiến dịch mọi chuyện đâu lại vào đấy, việc xử lý các vấn nạn đô thị phải được lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nghiêm minh, công bằng và thường xuyên, liên tục.

Mới đây, thành phố Kon Tum tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị ở các tuyến đường trên địa bàn với quyết tâm để trật tự đô thị đi vào nề nếp, cho đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên, đường thông, hè thoáng chỉ được trong ngày ra quân, thậm chí chỉ ngay sau khi lực lượng chức năng di chuyển đi nơi khác thì đâu lại vào đó. Điều này đã khiến cho nhiều người nhớ đến những lần ra quân lập lại trật tự đô thị ở Trung tâm thương mại, các tuyến đường các năm trước, nhớ lại đợt ra quân xóa bỏ quảng cáo, rao vặt cách đây hơn 3 năm về trước...

Phải khẳng định rằng, việc tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố Kon Tum. Lần nào cũng vậy các đợt ra quân đều nhận được sự đồng tình, phấn khởi của đa số người dân. Cũng dễ hiểu là các đợt ra quân để lập lại trật tự đô thị, xóa bỏ quảng cáo rao vặt đã giúp cho các tuyến phố trở nên thông thoáng, không chỉ đẹp mà còn văn minh hơn. Ai nấy đều hy vọng từ các đợt ra quân này sẽ chấn chỉnh được tình trạng nhếch nhác, tùy tiện ở các tuyến phố: buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, biến vỉa hè thành của riêng...; các cột điện, thậm chí cả tường rào, cổng ngõ mới xây cũng bị dán chi chít các tấm biển quảng cáo kiểu đào giếng, cho vay, khoan cắt bê tông, gia sư...

Tình trạng dán quảng cáo tại các trụ điện làm mất mỹ quan đô thị. Ảnh: PN

 

Nhưng dường như chỉ sau một thời gian ngắn, mọi chuyện lại đâu vào đó. Còn nhớ năm 2018, đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Kon Tum đã dành nhiều thời gian để cào, xóa các miếng quảng cáo rao vặt dán, sơn vô tội vạ ở các trụ điện, hàng rào, cổng ngõ... Mất nhiều công sức, thời gian cho việc xóa bỏ tình trạng quảng cáo, rao vặt này, nhưng chỉ một thời gian sau, trên các cột điện, hàng rào ở các tuyến đường trên lại chi chít các miếng giấy dán quảng cáo, rao vặt.  

Cũng là vấn nạn đô thị, nhằm xóa bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, năm nào thành phố Kon Tum cũng tổ chức các đợt ra quân thiết lập trật tự đô thị. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, rồi đâu lại vào đó. Chúng ta lại tiếp tục chứng kiến cảnh bưng vào  khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra và bưng ra khi lực lượng chức năng rời đi. Hình ảnh ngang nhiên bày hàng hóa, biển hiệu quảng cáo, các loại cây cảnh để lấn hết  vỉa hè, thậm chí có lúc tràn xuống cả lòng đường lại tái diễn như lúc chưa ra quân…

Không ít người cho rằng, kiểu “đánh trống bỏ dùi” như vậy chỉ tốn kém tiền của của nhà nước chi phí cho lực lượng thực thi mà không giải quyết được tận gốc của vấn nạn. Dẫu rằng việc giải quyết vấn nạn đô thị không hề dễ dàng vì thói quen vốn không dễ bỏ, thay đổi sự tùy tiện lại càng khó hơn…Nhưng chính cái khó đó mới cần sự quyết tâm, quyết liệt trong việc xử lý.

Không để “đánh trống bỏ dùi”, không để sau chiến dịch mọi chuyện đâu lại vào đấy, việc xử lý các vấn nạn đô thị như lấn chiếm vỉa hè lòng đường, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trên các trụ điện, hàng rào, cổng ngõ ở các tuyến phố...phải được lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nghiêm minh, công bằng và thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng và có các giải pháp tận gốc đi kèm khác thì mới hy vọng giải quyết được tình trạng nhếch nhác đô thị như hiện nay.

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by