• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Xà bần ngập bãi mía

19/04/2018 16:56

Mấy ngày nay, các hộ dân canh tác trên khu đất bãi ven sông Đăk Bla thuộc làng Kon H'ra Chót (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) bất bình trước tình trạng đổ trộm xà bần đang diễn ra nơi đây.

Theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo Kon Tum tìm đến khu sản xuất của làng Kon H'ra Chót.

"Dễ tìm lắm. Chú cứ từ làng đi thẳng theo con đường đất đó, vượt qua đường bao khu dân cư phía bắc ra bãi sông sẽ thấy ngay thôi, ngay bên cạnh khu đất đang xây dựng công trình được quây kín bằng tôn ấy"- người chỉ đường nói.

Đúng là dễ tìm. Men theo con đường ngập bụi, từ đường bao khu dân cư phía bắc đi xuống bãi khoảng mấy trăm mét, chúng tôi đã thấy những đống xà bần to tướng đổ bên mép đường, rồi tràn ra bãi, phía đối diện là công trường xây dựng khu liên cơ quan đang hối hả triển khai. Thôi thì đủ loại, đất đá, vôi vữa, gốc cây, đất bùn... Có cả những mảng tường to tướng nằm chình ình trên cao, sẵn sàng lăn xuống bất cứ lúc nào.

Thấy chúng tôi dừng lại chụp ảnh, người đàn ông đang lái máy cày làm đất ở khu bãi bên cạnh tắt máy nhảy xuống, bụi tung mù mịt. "Đấy, các anh xem, xà bần đổ tràn hết cả ra bãi như thế này thì làm ăn gì được nữa"- anh bức xúc.

Theo quan sát của chúng tôi, có đến mấy chục đống xà bần lớn nhỏ được đổ trộm ở đây. Người đàn ông lái máy cày cho hay, đó là mới chỉ có mấy ngày mà đã như vậy, cứ tình hình này thì chỉ ít ngày nữa, xà bần sẽ ngập khu bãi này.

Xà bần đổ tràn xuống bãi mía

 

"Chắc do trong nội thành không có chỗ đổ nên người ta chạy ra đây, vừa thuận tiện đường, lại khá xa nên khó bị phát hiện, chỉ việc ghé xe vào, trút xà bần xuống rồi đi, ai biết đó là đâu"- anh nói.  

Sao không ngăn người ta lại? Tôi hỏi.

"Ngăn sao được mà ngăn, người ta đổ trộm mà, toàn vào trưa hoặc đêm tối, hoặc lúc vắng người, đâu phải lúc nào mình cũng canh được đâu. Mong sao chính quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng đổ trộm xà bần trên đất sản xuất của người dân"- người đàn ông bực dọc nói rồi lên máy cày nổ máy, bụi lại tung mù mịt.

Thiết nghĩ đó cũng là đề nghị chính đáng.

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by