• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Tiết kiệm điện là quốc sách

31/03/2020 13:02

Ông bà ta có câu: Tiết kiệm là quốc sách, trong mùa khô, lượng sử dụng điện năng cao, mỗi người càng nên tự ý thức tiết kiệm điện để giảm chi phí sinh hoạt cho bản thân và gia đình.

Đi nộp tiền điện trở về, hàng xóm tôi tá hỏa vì hóa đơn hơn 600.000 đồng. Chị gấp gáp nhờ thợ điện đến kiểm tra đường dây, các thiết bị điện, máy móc… Đường dây mới thay, tủ lạnh, máy giặt mới mua, mọi thứ vẫn ổn, không rò rỉ, không hư hại. Nghĩ đi nghĩ lại, chị than phiền nói: Chắc do lãng phí điện.

Ngôi nhà nhỏ chỉ có 4 người ở nhưng từ nhà trên đến nhà bếp phải có đến 12 bóng điện. Dù nhà có cửa sổ, khá sáng sủa nhưng ban ngày cũng như ban đêm, lúc nào chị cũng bật điện sáng choang trừ lúc đi ngủ. Bóng điện sợi đốt trong nhà vệ sinh luôn sáng 24/24, dù ít khi sử dụng. Không chỉ bóng điện, phòng khách có 2 quạt tường, mỗi lần dùng xong, nhà chị cũng chẳng tắt. Có hôm, cả gia đình đi vắng, quạt vẫn quay đều. Chưa kể việc gần đây, chiếc ti vi hoạt động gần như hết công suất để phục vụ 2 cậu con trai được nghỉ học. Nhiều lúc người đã ngủ hay đã đi chơi, ti vi vẫn mở rôm rả cả buổi.

Nhiều lần nhìn thấy gia đình chị lãng phí điện, nhiều hàng xóm đã góp ý. Nhưng rồi, câu chuyện vẫn cứ: biết rồi, khổ lắm nói mãi. Và điều gì đến cũng phải đến, cái giá của sự lãng phí trước hết là sự chi trả. Mấy tháng nay, tháng nào gia đình chị cũng phải trả tiền điện ở mức cao. Đồng tiền đi liền khúc ruột, cầm hóa đơn trên tay, chị xót xa rồi nhanh chóng đi tắt tất cả những bóng điện không sử dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Không riêng chị, thực tế vẫn còn rất nhiều người không có thói quen tiết kiệm điện. Họ vẫn suy nghĩ rằng, việc tắt đi một bóng đèn, một chiếc quạt hay bóng điện ngủ cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng thực tế, chỉ cần rút các thiết bị điện không sử dụng hoặc dùng các thiết bị điện trong gia đình đúng cách đã có thể tiết kiệm chi phí điện từ 10-15%/ tháng.

Tiết kiệm điện vừa giúp giảm chi tiêu hàng tháng vừa đem lại những lợi ích thiết thực. Khi sản xuất điện, lượng khí thải từ nhà máy điện thường gây các hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như làm ô nhiễm môi trường. Bởi vậy, chiến dịch giờ trái đất với những thông điệp: Hãy tắt đèn bất cứ khi nào có thể… để kêu gọi mọi người tiết kiệm điện, qua đó chung tay tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ thế, điện năng không phải là nguồn năng lượng vô tận, tiết kiệm điện là giải pháp hữu hiệu, nhất là khi nguồn cung còn thiếu.

Thực chất, việc tiết kiệm điện không khó và nằm trong tầm tay của mỗi người. Nguyên tắc tiết kiệm điện thật sự đơn giản: Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, không dùng thì tắt. Công tắc có sẵn, chỉ cần với tay lên bấm tắt… là xong. Thậm chí nay có nhiều thiết bị hiện đại điều khiển từ xa, chỉ cần ý thức, bấm nút off khi không sử dụng, là đã có thể tiết kiệm. Cùng với đó, mỗi nhà, mỗi người có thể tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, chọn mua các thiết bị điện phù hợp, rút phích cắm tất cả các thiết bị không sử dụng, thay thế các thiết bị điện cũ… là đã có thể tiết kiệm được nguồn điện. Điều quan trọng, chính là cách suy nghĩ, ý thức của mỗi người.

Ông bà ta có câu: Tiết kiệm là quốc sách, trong mùa khô, lượng sử dụng điện năng cao, mỗi người càng nên tự ý thức tiết kiệm điện để giảm chi phí sinh hoạt cho bản thân và gia đình. Không khó để hình thành thói quen tốt, chỉ cần thay đổi ý thức, thay đổi từ hành động nhỏ là đã góp sức rất lớn trong việc giảm chi phí cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, qua đó chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tiết kiệm điện vì chính mình và mọi người, hành động nhỏ để tạo ra thay đổi lớn, tại sao không?

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by