• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Thêm cơ hội để hiểu hơn về lịch sử

30/09/2021 06:10

Các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người dân tìm hiểu về cội nguồn, về những con người có công với dân tộc, với địa phương và đất nước.

Sau cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh lại hào hứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh lưu huyết tại Ngục Kon Tum” để hiểu và nhận thức sâu sắc về cuộc đấu tranh quả cảm, kiên cường của các chiến sĩ cộng sản tại Ngục Kon Tum trong giai đoạn chống thực dân Pháp và tay sai.

Sau khi Ban tổ chức cuộc thi phát động, các huyện đoàn, xã đoàn và đoàn viên tích cực đăng thông tin về thể lệ, thời gian thi, số lượng câu hỏi, dung lượng, nội dung... để mọi người cùng nắm bắt. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng chủ động tìm hiểu các nội dung về cuộc đấu tranh lưu huyết để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Với người dân tỉnh Kon Tum nói riêng, người dân trên địa bàn Tây Nguyên và cả nước nói chung, cuộc đấu tranh lưu huyết của các chiến sĩ cộng sản trong lao tù để chống lại chế độ khổ sai của thực dân Pháp đối với tù chính trị đã đi vào lịch sử. Đặc biệt, di tích lịch sử Ngục Kon Tum không chỉ là dấu ấn hào hùng mà còn là một trong những nhân chứng cho những gian lao, sự hy sinh anh dũng mà nhiều chiến sĩ cách mạng đã trải qua trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bởi vậy, dù quá khứ đã lùi xa, song hình ảnh những người tù chính trị quả cảm ngã xuống vì độc lập, tự do cho đất nước luôn sống mãi trong trái tim của người dân Kon Tum.

Ngục Kon Tum. Ảnh minh họa

 

Trong các sự kiện chính trị, các buổi ngoại khóa, thông tin về cuộc đấu tranh lưu huyết luôn được tuyên truyền đến toàn thể người dân để mọi người hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử. Nhờ đó, từ nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên hay cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, bằng các hình thức khác nhau, ai nấy phần nào biết về cuộc đấu tranh lưu huyết.

Lịch sử luôn được viết lại, thế nhưng, không phải ai cũng có thể nắm rõ, cặn kẽ. Có thể, trước đây, không chủ động tìm hiểu, khi được nghe qua loa, hoặc đọc lướt thông tin, mỗi người chỉ hiểu phần nào về ý nghĩa lịch sử chứ chưa chú ý đến những chi tiết hoặc những hoạt động cụ thể trong cuộc đấu tranh. Giờ đây, khi phát động cuộc thi, người dân lại có thêm động lực để tìm hiểu. Các cuộc thi được phát động mở thêm cơ hội để mỗi người hiểu rõ hơn về lịch sử, về cội nguồn.

Để làm tốt cả phần trắc nghiệm và tự luận, mỗi người tham gia phải tự đọc thật kỹ các tư liệu, vừa để hiểu, để nhớ, để hiểu rõ giá trị lịch sử. Cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần tìm hiểu để thi, lại thêm một lần để nhớ. Và nhiều lần như thế, những kiến thức, những mốc thời gian khắc được in đậm, in sâu, nhớ lâu. 

Đọc, nhớ, hiểu ý nghĩa để từ đó cảm thấy tự hào về truyền thống, khơi dậy tình cảm yêu nước. Từ đó, có động lực và hiểu ra rằng, mỗi người phải luôn cố gắng học, làm theo những điều tốt đẹp để không phụ máu xương cha ông đã đổ xuống. Thực tế, không ít các bạn trẻ, từ nhiều cuộc thi lịch sử đã nhận thức sâu sắc hơn về sự hy sinh, sự cống hiến của cha ông và có những hành động thiết thực. Không chỉ cố gắng học tập, các bạn còn có trách nhiệm hơn trong việc góp sức giữ gìn các di tích lịch sử.

Cuộc thi không bắt buộc, nhưng tin rằng, với ý nghĩa sâu sắc sẽ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, để hiểu hơn về lịch sử, về cội nguồn, về những con người có công với địa phương, với đất nước, với dân tộc.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by