• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Sức hút của rau rừng

12/12/2020 13:09

Mọc hoang dại ở ven suối, lưng đồi, trước kia rau rừng chỉ được xem là thức ăn mỗi khi khó khăn, giáp hạt của đồng bào DTTS ở những thôn, làng xa xôi. Nhưng nay các loại rau rừng đã trở nên hấp dẫn với nhiều người tiêu dùng, bước đầu tạo thu nhập cho bà con.

Tại phiên chợ các sản phẩm nông nghiệp sạch huyện Đăk Hà năm 2020 vừa qua đã có hàng chục gian hàng với nhiều loại nông sản đặc trưng của các xã, thị trấn, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ dân trên địa bàn huyện Đăk Hà và một số huyện trong tỉnh. Trong sự đa dạng, phong phú đó, ấn tượng nhất có lẽ là gian hàng của xã Đăk Ui. Ngoài bày bán các sản phẩm đan lát thủ công truyền thống, gian hàng còn bày bán rất nhiều loại rau rừng như đọt mây, mướp đắng, rau dớn, môn róc, măng, lá mì muối chua…

Chị Y Hben, ở thôn Wang Hra, xã Đăk Ui cho biết, trước khi tham gia hội chợ vài ngày, gia đình chị đã vào rừng sâu để tìm các loại rau rừng. Mặc dù vậy, số lượng rau rừng mang ra phiên chợ bán vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách tham quan hội chợ. Với mức giá dao động từ 20 - 40 ngàn đồng/kg hoặc 1 bó rau, chỉ trong một buổi sáng đã bán gần hết. Chị Y Hben phấn khởi chia sẻ: “Năm ngoái tôi cũng tham gia hội chợ ở huyện Đăk Hà rồi, những đồ rừng được rất nhiều người quan tâm và gần như mua hết”.

Hái rau rừng. Ảnh: X.B

 

Sở dĩ, các loại rau rừng đang dần trở nên hấp dẫn đối với người tiêu dùng là bởi đây không chỉ là những loại thức ăn có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và sạch, chế biến thành nhiều món ăn ngon, lạ miệng mà còn có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Trước kia, các loại rau rừng này hầu hết đều được sử dụng phổ biến ở trong cộng đồng các DTTS. Rau rừng, không chỉ phục vụ trong bữa cơm hàng ngày mà còn được bà con chế biến ra nhiều món ăn ngon để đãi khách quý trong những dịp lễ, hội của làng.

Ngoài bày bán ở phiên chợ lần này, có thể bắt gặp một số loại rau rừng dân dã được bán ở các chợ truyền thống, chợ phiên, chợ tự phát. Thậm chí, các loại rau rừng cũng đã bắt đầu được nhiều người rao bán trên các trang mạng zalo, facebook, thu hút lượng người mua khá đông. Từ mâm cơm giản đơn của các gia đình, nhiều loại rau rừng như rau dớn, lá mì chua, măng rừng, đọt mây… đã bắt đầu thâm nhập vào các quán ăn, nhà hàng sang trọng và nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều thực khách.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, trước tác động của biến đổi khí hậu cũng như việc rừng bị xâm lấn nên môi trường sinh trưởng của các loại rau rừng bị thu hẹp khá nhiều. Chưa nói đến việc cung cấp số lượng lớn và ổn định ra thị trường, mà ngay cả với những người dân địa phương, việc tìm các loại rau này để phục vụ bữa ăn hàng ngày cũng trở nên khó khăn và ít ỏi hơn.

Tham quan phiên chợ Nông nghiệp sạch huyện Đăk Hà lần thứ 2 này, chị Hoàng Thị Thơm, tổ dân phố 2B, thị trấn Đăk Hà cho biết: Năm nào tôi cũng tới mua sắm ở hội chợ vì ở đây có bán rau rừng, bình thường không phải cứ muốn ăn là có, nếu muốn mua, tôi đều phải gọi điện đặt hàng trước.

Ở nhiều địa phương, đã có nhiều người yêu Tây Nguyên, đam mê các sản vật Tây Nguyên tìm cách phát triển quy mô, số lượng cho sản vật này với mong muốn định hình, duy trì và mở lối cho phong vị của Tây Nguyên được vươn ra khỏi căn bếp, cánh cổng làng. Mặc dù vẫn còn đó nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, các món rau rừng đậm đà bản sắc Tây Nguyên cũng đã tháo bỏ được mác “món ăn của nhà nghèo” và trở thành điểm nhấn trong văn hóa ẩm thực phong phú của Tây Nguyên.

Chung Loan

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by