• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Sớm di dời đường điện ở thôn Thanh Trung

14/01/2018 17:57

Sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI, thông qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum) phản ánh, việc tồn tại hai đường điện (cũ và mới) trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Thanh Trung, bên cạnh làm mất mỹ quan đô thị còn gây nỗi lo mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cử tri yêu cầu cần phải tháo dỡ và di dời đường điện cũ trong thời gian sớm nhất.

Theo phản ảnh của cử tri, chúng tôi về phường Ngô Mây và có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Hạnh- Phó Chủ tịch UBND phường. Ông Hạnh cho biết tiếp thu ý kiến của cử tri, phường đang tiến hành kiểm tra thực tế để báo cáo thành phố về hiện trạng của đường dây điện cũ này và đề xuất hướng giải quyết.

 Cùng ông Đặng Văn Song là cán bộ Mặt trận của phường Ngô Mây về thôn Thanh Trung, chúng tôi ghi nhận phần lớn người dân trong thôn là cán bộ, công nhân của Nông trường Cao su Thanh Trung thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Trước đây, để nâng cao đời sống công nhân, đưa điện về thắp sáng cho từng hộ gia đình, Nông trường Cao su Thanh Trung đã đầu tư xây dựng đường dây trung thế 22KV dài 250 mét, đường dây hạ thế dài 1.400 mét và một trạm biến áp có dung lượng 100KVA để bán điện cho từng hộ dân và thu qua công tơ tổng.

: Đường điện ở thôn Thanh Trung. Ảnh: D.L

 

  Bà Bùi Thị Hạnh ở thôn Thanh Trung cho biết, trước đây tiền điện của từng gia đình ở đây được trả cho Nông trường Cao su Thanh Trung. Nhưng từ khi đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum hoàn thành giai đoạn cải tạo mở rộng, đường điện mới được xây dựng, các hộ dân trả tiền hàng tháng cho Điện lực thành phố Kon Tum. Nhân dân thôn Thanh Trung rất phấn khởi vì sự thay đổi này, vì giá mua điện thấp hơn trước. Tuy nhiên, đường điện cũ đã được xây dựng từ nhiều năm trước hiện vẫn chưa tháo dỡ, không biết đứt gãy lúc nào, gây ra nỗi lo cho người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Đức Thắng, người thôn Thanh Trung còn cho biết, dây néo của đường điện cũ kéo ngang trước mặt nhà ông vừa mất mỹ quan, vừa không an toàn về lưới điện và cũng làm hạn chế khả năng sử dụng đất của nhiều hộ dân nơi đây.

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Phong Lưu- Giám đốc Chi nhánh Điện lực thành phố Kon Tum cho biết: Thời gian qua, song song với việc thi công xây dựng nâng cấp đường Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Kon Tum đã cải tạo mới đường dây cấp điện trên suốt dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum. Theo đó, đường dây cấp điện tại thôn Thanh Trung (phường Ngô Mây) cũng được xây dựng mới. Từ ngày 8/10/2016,  Nông trường Cao su Thanh Trung thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã bàn giao đường điện này cho Công ty Điện lực Kon Tum quản lý và trực tiếp bán lẻ đến từng hộ dân. Với khối lượng cần cải tạo và thu hồi quá lớn, trong khi nguồn nhân lực có hạn, nên thời gian qua Điện lực thành phố Kon Tum đã tiến hành cải tạo lưới điện và thu hồi lưới điện cũ hạ áp nông thôn trên tinh thần những chỗ nào mất an toàn nhất, nguy hiểm nhất thì làm trước.

Việc thu hồi đường điện cũ ở thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, Điện lực thành phố Kon Tum đã đưa vào kế hoạch thu hồi trong quý I/2018. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến cử tri, Điện lực thành phố Kon Tum sẽ nỗ lực giải quyết sớm để cung cấp điện cho người dân ổn định, an toàn, chuẩn bị đón xuân trong niềm vui mới- Ông Lưu khẳng định. 

                                                                            Dương Lê

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by