• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Sa Loong: Các điểm chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường

14/08/2017 05:42

Người dân thôn Cao Sơn, xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi) phản ánh, từ nhiều năm nay, cứ đến mùa thu hoạch cao su là họ phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm do một số hộ gia đình làm nghề thu mua, chế biến mủ cao su gây ra.

Nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã đến tìm hiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do một số hộ thu mua, chế biến mủ cao su gây ra trên địa bàn xã Sa Loong.

Ông Đặng Văn Nghĩa người dân ở thôn Cao Sơn bức xúc cho biết: Đã nhiều năm nay, gia đình tôi và nhiều gia đình ở thôn Sơn Phú (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) phải hứng chịu cảnh ô nhiễm môi trường do cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su của hộ gia đình ông Vũ Duy Khuỹnh và bà Vũ Thị Toan gây ra. Cơ sở chế biến mủ cao su này còn lợi dụng đêm tối, trời mưa thường xuyên lén lút xả thải ra suối Đăk Kan làm ô nhiễm môi trường nước. Bà con ở dưới hạ nguồn của dòng suối ở thôn Sơn Phú đã nhiều lần có ý kiến nhưng họ vẫn cứ xả thải ra môi trường. Gần đây, trong lúc đi làm cỏ tôi còn phát hiện cơ sở này chôn 2 đường ống ngầm dẫn nước thải ra bên ngoài khu vực sản xuất. Trong đó, có 1 ống xả nước thải dẫn xuống ao nhà tôi và 1 ống dẫn nước thải ra suối. Sự việc trên đã được tôi phản ánh với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của huyện xuống kiểm tra, nhắc nhở và xử lý,  nhưng sau đó mọi việc lại tái diễn, kể từ năm 2013 đến nay.

Ống xả nước thải ra môi trường của cơ sở thu mua mủ bà Toan. Ảnh: B.C

 

Một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Hồi cho biết, ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh từ phía người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng với một số hộ dân tiến hành kiểm tra cơ sở thu mua mủ cao su của gia đình bà Toan. Qua kiểm tra, đoàn cũng đã phát hiện 2 ống nước được chôn ngầm dưới lòng đất từ điểm thu mua dẫn ra bên ngoài. Tuy nhiên,  đại diện gia đình giải thích đây là 2 đường ống để bơm nước mưa chảy tràn ra suối chứ không phải nước thải của mủ cao su. Cơ sở này tổ chức thu mua, chế biến mủ cao su từ nhiều năm nay nhưng tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hồ sơ đất đai và không có hồ sơ về bảo vệ môi trường.

Ông Trần Sỹ Hải - Chủ tịch UBND xã Sa Loong khẳng định: Người dân phản ánh tình trạng điểm thu mua mủ cao su của hộ gia đình bà Vũ Thị Toan gây ô nhiễm là có thật. Đến nay, UBND xã Sa Loong đã 2 lần ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 7.500.000 đồng đối với hộ gia đình này và yêu cầu gia đình bà Toan tháo dỡ 2 đường ống dẫn nước chôn ngầm dưới đất nhằm để xả thải ra môi trường. Đồng thời, địa phương yêu cầu gia đình bà Toan nhanh chóng liên hệ với Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng nước, đất tại khu vực xả thải…       

Theo phản ánh của người dân một điểm thu mua, chế biến mủ cao su khác của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh nằm ngay trong khu đông dân cư của thôn Cao Sơn cũng gây ô nhiễm nặng nề.

Bà Phan Thị Hồng cho biết: Nhà tôi sát vách với điểm thu mua, chế biến mủ cao su của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Cao Sơn. Trước đây, giếng nước nhà tôi vẫn sử dụng bình thường, nhưng từ khi gia đình ông Thanh thu mua mủ và mua máy chế biến đặt ở phía sau nhà, hầm chứa nước thải của gia đình ông Thanh gần giếng nước của gia đình tôi nên giếng nước nhà tôi cũng có mùi hôi thối không thể sử dụng. Tôi đành phải lấp giếng nước và vay tiền đào giếng khác ở phía trước nhà cách xa khu vực chế biến của ông Thanh. Tôi cùng một số hộ dân trong xóm đã nhiều lần sang nhà góp ý và đề nghị di chuyển điểm thu mua, chế biến mủ cao su ra xa khu dân cư nhưng gia đình ông Thanh vẫn không chịu tiếp thu...

Cách nhà bà Hồng chừng 5m, nhà bà Bùi Thị Chiến cũng chịu cảnh tương tự. Năm nay bà Chiến đã 61 tuổi nhưng hàng ngày cũng phải đi xin nước về sử dụng vì giếng nước gia đình bà cũng bị ô nhiễm mà nguyên nhân được cho là do điểm thu mua, chế biến mủ cao su của hộ gia đình ông Thanh gây nên.

Việc các điểm thu mua, chế biến mủ cao su tự phát ở các khu dân cư không có những thủ tục cần thiết như giấy phép xây dựng, hoạt động chế biến, cam kết bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải, nước thải…; chất thải không được xử lý đúng quy định nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở di dời ra xa khu dân cư và cương quyết xử lý những cơ sở vi phạm theo quy định để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by