• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Quy hoạch “giẫm chân tại chỗ”, người dân gặp khó

12/01/2018 06:17

​Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trung tâm phường Nguyễn Trãi (thành phố Kon Tum) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ- UBND ngày 6/7/2006 với quy mô 270ha. Điều đáng nói, hơn 10 năm sau khi được phê duyệt, việc thực hiện quy hoạch vẫn giẫm chân tại chỗ đã gây nhiều khó khăn, bức xúc trong nhân dân.

Không dám xây dựng, đất không bán được

Đó là thực trạng hơn 10 năm nay của nhiều hộ dân tại phường Nguyễn Trãi khi bị vướng vào quy hoạch.

Đơn cử như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở tổ dân phố 2, phường Nguyễn Trãi. Căn nhà của ông sau hơn 30 năm xây dựng đã xuống cấp, chật hẹp, nhưng ông không dám sửa chữa, nâng cấp vì vướng quy hoạch.

“Quy hoạch quá lâu khiến chúng tôi mất nhiều quyền lợi. Nhà xập xệ mà không dám nâng cấp, sửa chữa; muốn làm nhà cho con ra ở riêng cũng không xong. Vẫn biết việc quy hoạch để phát triển chung nhưng chúng tôi mong muốn nhanh chóng thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo cuộc sống cho người dân”- ông Hùng bức xúc.

Gia đình ông Phê có đến 3 lô đất nằm trong quy hoạch. Ảnh: B.A

 

Gia đình ông Lê Văn Phê ở tổ 5, phường Nguyễn Trãi cũng có 3 lô đất bị vướng quy hoạch. Ông nói rằng, từ khi vướng quy hoạch, ông chỉ dám trồng cây ngắn ngày chứ không dám trồng cây lâu năm để phát triển kinh tế.

Không chỉ thế, một lô đất có căn nhà (của mẹ ông để lại - PV) đã cũ kĩ, xuống cấp nhưng anh em ông vẫn không dám xây dựng lại. “Thực tế chúng tôi vẫn được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhưng cả đời làm nông, chắt chiu mới có đủ để xây nhà, làm sao có điều kiện để tự tháo dỡ khi hết thời hạn xây dựng” - ông Phê nói.

Sau nhiều năm rao bán nhưng lô đất của hộ gia đình ông Phạm Xuân Thiện ở tổ 5, phường Nguyễn Trãi vẫn không có ai mua vì vướng quy hoạch. Chia sẻ với phóng viên, ông Thiện ngao ngán: Quy hoạch kéo dài cả chục năm nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đất không bán được, nhà không được xây dựng đàng hoàng, chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền xem xét, điều chỉnh hoặc thực hiện quy họach, đền bù để chúng tôi yên tâm xây dựng, làm ăn, phát triển kinh tế.

Điều chỉnh nhưng không phá vỡ

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ – UBND ngày 6/7/2006 với quy mô 270ha. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất xây dựng các khu chức năng đô thị với diện tích 255,25ha; đất khác (đất cây xanh cách ly, đất trồng lúa, trồng màu, trồng mía, trồng cây ăn quả, đất mặt nước, đất khác) với diện tích 19,37ha.

Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Thành Cơ - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi cho biết, phường đã tiếp nhận ý kiến (trong đó có 2 đơn của người dân đề nghị điều chỉnh quy hoạch) và làm đề xuất, gửi lên UBND thành phố xem xét, điều chỉnh 14 điểm quy hoạch. Trước đề xuất của UBND phường, UBND thành phố đã rà soát, xem xét, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh 7 điểm, trong đó có 2 điểm về giao thông.

Anh Phạm Xuân Thiện bức xúc vì đất vướng quy hoạch, bán không ai mua. Ảnh: B.A

 

“Hộ dân nào có ý kiến thì làm đơn và phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi lên UBND phường hoặc lên UBND phường làm việc trực tiếp để phường có cơ sở rà soát, đề xuất lên UBND thành phố” – ông Cơ nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Hưng - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết, khi UBND phường có đề xuất, Phòng đã phối hợp với Phòng Quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Xây dựng) tiến hành rà soát, làm rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất…

Sau khi rà soát, đơn vị đã có các bước, đề xuất với UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nhưng không phá vỡ manh mún quy hoạch. Qua rà soát, có những vị trí có thể xem xét, đề xuất điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo ổn định cho người dân.

Bên cạnh đó, có những vị trí dù người dân bức xúc nhưng không thể điều chỉnh vì phá vỡ quy hoạch. Chính vì vậy, bà con nên chia sẻ, cùng quản lý và thực hiện quy hoạch để làm cơ sở cho việc phát triển đô thị.

Ông Hưng nhấn mạnh, dù vướng quy hoạch nhưng người dân không bị hạn chế quyền sử dụng đất, có thể bán, cho, tặng… theo đúng quy định. Ngoài ra, các hộ dân vướng quy hoạch cũng sẽ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn.

Nói về giải pháp đẩy nhanh quy hoạch, ông Hưng cho rằng, trong thời gian đến, sẽ tập trung nguồn lực, chú trọng đầu tư thực hiện quy hoạch, chú trọng phát triển mạng lưới giao thông và các khu vực phục vụ cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phải theo chương trình, lộ trình.

Bình An

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by