• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Nỗi lo từ chiếc cần cẩu thi công công trình Vietinbank Kon Tum

14/07/2017 09:06

​Nơm lớp lo sợ mỗi khi đi qua những công trình cao tầng, thậm chí có người vì quá sợ đã không dám đi qua những công trình cao tầng đang xây dựng, nhất là trên đó có chiếc cần cẩu treo lơ lửng… Đó là tâm trạng của không ít người dân thành phố Kon Tum khi đi dưới chiếc cần cẩu ngay đầu đường Nguyễn Huệ.

Chúng tôi nhận được nhiều phản ánh và những tâm sự bày tỏ nỗi lo sợ mỗi khi đi dưới chiếc cần cẩu đang thi công công trình cao tầng tòa nhà của Ngân hàng Công thương (Vietinbank) Kon Tum ở đầu đường Nguyễn Huệ (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum).

Chị Nga (ở phường Lê Lợi) cho biết: Mấy năm nay, từ khi chiếc cần cẩu được đơn vị đưa vào sử dụng, mỗi lần đi qua đoạn đường này tôi luôn cảm thấy bất an vì ngay trên đầu tấm bê tông ở đầu cần cẩu có thể rơi bất cứ lúc nào. Vì thế, mỗi lần đi qua, tôi luôn nhìn, chọn chỗ đi khác né xa tấm bê tông lơ lửng trên cao rồi đi thật nhanh. Nhưng nói thật tôi vẫn thấy sợ mỗi lần đi qua đây.

Người dân nơm nớp lo sợ khi đi dưới cần cẩu này. Ảnh: V.P

 

Chị Sâm cũng ở phường Lê Lợi, cho biết: Tôi đã nghe nhiều về sự cố sập cần cẩu, nên cả năm nay tôi không dám đi qua đường Nguyễn Huệ. Mỗi lần từ nhà đi làm tôi thường rẽ ngay đường Bạch Đằng đi lên đường Trần Phú. Khi về tôi cũng đi đường Bạch Đằng rồi vòng qua bùng binh cho an toàn. Bởi nếu đang đi mà cần cẩu gãy hoặc cục bê tông rớt xuống thì nguy hiểm đến tính mạng…

 “Thà mình chịu khó đi xa, đi vòng một chút, chứ đi đường mà cứ nơm lớp lo chiếc cần cẩu lơ lửng ngay trên đầu có thể rơi, gãy vừa nguy hiểm cho tính mạng, vừa không đảm bảo an toàn giao thông…”- chị Sâm nói.

Với những người dân đi đường còn đỡ, những hộ sống bên ven đường còn lo lắng hơn gấp bội. Anh Long - nhà ngay đường Nguyễn Huệ đoạn gần nơi có chiếc cần cẩu tâm sự: Nhà tôi ở đây nên cũng lo lắm, thậm chí đêm ngủ không yên, cứ nghĩ đến là sợ nhưng biết làm sao được. Đành để mặc số phận thôi.

Theo người dân sống bên đường Nguyễn Huệ, cho dù chưa xảy ra sự cố gì, nhưng việc đơn vị thi công trong quá trình sử dụng cần cẩu không hề có người cảnh giới, điều khiển hay đặt biển cảnh báo từ xa cho người đi đường biết cần cẩu đang hoạt động để tránh xa, đề phòng bất trắc.  

“Tôi chứng kiến nhiều lần rồi, khi cần cẩu hoạt động, phần đuôi cần cẩu lắp bê tông đối trọng nặng cả chục tấn treo lơ lửng ngoài đường, tay cẩu liên tục đưa ra phía ngoài phạm vi xây dựng mà không có cảnh báo hay công nhân canh gác, điều này rất nguy hiểm. Ấy vậy mà không thấy cơ quan chức  năng kiểm tra, xử lý” - một người dân cho biết.

Với tôi cũng là người thường xuyên đi qua đoạn đường này cũng có cùng nỗi lo với người dân. Mỗi lần đi qua cứ phải ngước cổ lên nhìn cần cẩu rồi phóng thật nhanh. Điều đáng nói, đoạn đường Nguyễn Huệ là một trong những đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nếu xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ rất khó lường…  

Theo quy định, trước khi cẩu tháp được đưa vào hoạt động, các đơn vị phải có biện pháp đảm bảo an toàn. Cẩu tháp chỉ được phép hoạt động trong hàng rào công trình, nếu vượt ra ngoài là vi phạm do không đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư và đường giao thông. Trong quá trình thi công, phải đặt biển báo và phải có người cảnh giới…

Tuy nhiên, qua theo dõi, chúng tôi thấy chiếc cần cẩu này thỉnh thoảng hoạt động, đầu và đuôi cần cẩu thỉnh thoảng chĩa ra đường, lơ lửng trên cao, tạo cho người đi đường luôn có cảm giác lo sợ. Điều đáng nói, đơn vị thi công cũng không đặt biển báo, không cho người cảnh giới.  

Trước thực trạng đó, nhiều người dân đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu thi công phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người đi đường và người dân xung quanh khi cần cẩu hoạt động…

Văn Phương

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by