• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Nhớ mãi ngày tết thiếu nhi năm ấy!

03/06/2019 06:07

Dù không sinh ra ở Kon Tum nhưng tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh đất hiền hòa thân thương, bên dòng Đăk Bla thơ mộng này.

Ngày ấy, nơi gia đình tôi sinh sống là một xóm nhỏ ở thị xã Kon Tum (bây giờ là thành phố Kon Tum). Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác trong xóm, dù cuộc sống gia đình khi ấy nhiều khó khăn nhưng chúng tôi có một tuổi thơ đong đầy kỷ niệm. Chỉ là các trò chơi dân gian hay các trò nghịch ngợm, chọc ghẹo nhau, ấy vậy mà, lúc nào đám con nít trong xóm cũng không hết trò. Cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là cả bọn lại tập trung cùng nhau vui đùa, bày trò nghịch ngợm.

Nhớ những đêm sáng trăng, bọn trẻ chúng tôi thường rủ nhau tập trung ở bãi đất trống gần nhà chơi các trò u mọi, năm mười… Còn thường thì, tối đến, sau khi học bài xong, đứa nào đứa nấy lại cứ thấp thỏm chạy sang nhà hàng xóm để xem ti vi “ké”. Tôi nhớ, xóm tôi ngày ấy chỉ có hai nhà có ti vi đen trắng. Vào những buổi tối có chương trình hay là lũ chúng bạn lại rạo rực, lo tắm rửa, ăn tối sớm để còn kéo nhau đi xem. Đứa nào đến sớm thì có được chỗ ngồi, còn đến muộn thì phải chịu chen chúc, tranh giành la “chí chóe” khiến chủ nhà phải ra phân xử. Tuy giận hờn xảy ra như “cơm bữa”, nhưng hôm nào có chương trình ti vi hay thì cũng chẳng đứa nào chịu bỏ về. Có đứa còn “ngủ gà ngủ gật” ngay trên sàn nhà đến khi chương trình ti vi kết thúc được mọi người đánh thức dậy chạy về…

Ảnh minh họa (nguồn internet)

 

Ấn tượng mà tôi nhớ nhất trong quãng đời tuổi thơ của mình là lần đầu tiên được nhận quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đó là năm 1975 - thời điểm mà nhà nhà, người người đang rất hân hoan, vui mừng với niềm vui miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trong đó có gia đình tôi.

Nhớ hoài buổi trưa hôm ấy, khi nghe bác tổ trưởng tổ dân phố đến nhà thông báo các em thiếu nhi chiều tập trung lên khối phố gặp mặt và nhận bánh kẹo nhân ngày 1/6. Dẫu biết rằng ngày Quốc tế thiếu nhi đã có từ rất lâu rồi nhưng vì điều kiện hoàn cảnh đất nước chiến tranh, không phải nơi nào cũng tổ chức được ngày tết dành cho thiếu nhi và ở xóm tôi cũng vậy. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc và xúc động vô cùng khi được đón nhận món quà đầu tiên trong đời mà anh phụ trách đội đã trao cho thiếu nhi chúng tôi. Dù gói quà khi ấy chỉ là một bịch bánh quy và vài gói kẹo nho nhỏ, nhưng nó mang lại ý nghĩa rất lớn lao, càng động viên tinh thần cho thiếu nhi chúng tôi ngày ấy ra sức thi đua học tập, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Trong buổi gặp mặt, chúng tôi được tập trung sinh hoạt thiếu nhi với rất nhiều hoạt động. Lúc ấy, tôi sung sướng lắm, vì được múa, hát và chơi những trò chơi sôi động. Được sinh hoạt trong môi trường cộng đồng, được mọi người yêu thương và chăm sóc và được các anh chị phụ trách đội tập cho nhiều bài hát như: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Em là mầm non của Đảng”… Lời bài hát sao mà dạt dào và tha thiết quá, đã thấm đẫm trong tôi từng câu, từng chữ và mãi đến bây giờ vẫn thuộc nằm lòng…

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và những năm tháng sau đó đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, cuộc sống mỗi nơi, mỗi vùng cũng có nhiều đổi thay khởi sắc. Xóm nhỏ ngày xưa nơi gia đình tôi sinh sống cũng không còn những con đường gồ ghề, thay vào đó là con đường nhựa thẳng tắp; những căn nhà xiêu vẹo ngày nào cũng được thay bằng những tòa nhà cao tầng. Những người bạn cũ thuở xưa giờ cũng đã chuyển đi nơi khác. Những trò chơi dân gian ngày trước bây giờ cũng không còn được con nít biết đến, thay vào đó là những trò chơi điện tử và các trò chơi công nghệ hiện đại khác…Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào và đong đầy cảm xúc.

Giờ đây, chúng tôi đã là những ông bố, bà mẹ. Cứ đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chúng tôi lại cùng tham gia với Công đoàn, Đoàn Thanh niên của cơ quan cùng tổ chức Tết Thiếu nhi cho con em mình. Nhiều tiết mục văn nghệ, nhiều phần quà rồi khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập… Và cứ đến dịp này, những ký ức đẹp đẽ về ngày Quốc tế thiếu nhi của 44 năm về trước lại sống lại mãnh liệt trong tôi. Tôi nhớ hoài cái cảm xúc của những năm tháng đất nước trọn niềm vui khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất và cái cảm giác đầu tiên được đón Tết thiếu nhi trong thời điểm đất nước vừa hòa bình, thống nhất, tất cả đều chan hòa niềm vui không thể nào diễn tả hết.

Hạ Mi

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by