• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Mùi sách mới

12/09/2021 13:05

Cậu cháu mang ra một chồng sách mới được mua để khoe với cô rằng, năm nay chuyển cấp nên được bố mẹ “đầu tư”. Khỏi phải nói, cậu nâng niu, cầm quyển sách thơm tho, nhẹ nhàng tưởng như đang cầm vật gì dễ vỡ.

Lau hết bụi trên chiếc bàn gỗ, cậu cháu cẩn thận để chồng sách xuống rồi đếm đi đếm lại các môn học. Cũng vài lần đếm, thấy ổn, cậu bắt đầu lấy nhãn ra, nắn nót viết tên, trường, lớp rồi dán ở trên góc trái của quyển sách, đợi mực khô rồi bọc lại.

Cầm lấy bọc bao, cùng cậu cháu bao từng cuốn sách, những dòng ký ức xa xôi cứ thế ùa về. Đó là những ngày còng lưng đạp xe lên mấy con dốc đi mượn sách cũ, rồi những đêm mất ngủ vì háo hức chờ đợi sách mới.

Ngày trước khó khăn, cứ cuối kỳ năm học này, 3 anh em tôi đã phải đi xin sách cũ của các anh chị lớp trên. Dù sách cũ nhưng khi đi xin sách để học, cũng hào hứng lắm. Có bộ thiếu quyển này, quyển kia, xin người này không được, phải đi xin người khác. Có hôm, hết cả buổi trưa để chạy đi xin, cột sách sau yên xe mang về. Rồi, cũng đủ. Lần nào cũng vậy, xin về, 3 anh em, mỗi người một góc, ngồi cùng soạn đống sách ra sàn rồi đọc sơ nội dung các quyển.

Có bộ sách qua 2-3 người học, bên trong chằng chịt những chữ, hình vẽ. Giở quyển sách ra, nhiều lúc vui (vì bài giải; câu trả lời đã được ghi trong sách), nhiều lúc buồn vì chỗ rách, chỗ chằng chịt hình vẽ, để đọc ra chữ cũng khó.

Vui mừng chuẩn bị sách cho năm học mới. Ảnh: B.A

 

Thuở đó, đường sá xa xôi, để mua được ít bìa bao sách phải đi tận thành phố cách 15km, vậy nên, mấy anh em tự sáng chế, lấy giấy báo, cắt gọn, gập lại rồi bao để giữ gìn bìa sách. Cũng nhờ mấy tờ giấy báo ấy mà đến cuối năm học, bìa sách vẫn nguyên vẹn, đẹp đẽ như lúc mới xin.

Bắt đầu từ năm lên cấp II, thay đổi chương trình học, do đó, năm nào cũng phải mua sách mới toàn bộ. Lúc đầu, nghe được mua sách mới, cũng mừng lắm. Nhưng đợi hoài, đợi mãi, gần sang Thu vẫn chưa thấy ba má đả động gì đến chuyện mua sách. Một phần vì đường sá xa xôi, phần nữa vì chưa đủ tiền nên ba má chưa tính chuyện. Lúc đó, thấy mấy đứa cùng trang lứa khoe sách mới, vừa tủi, vừa vui, vừa lo lắng. Nóng ruột, nhưng anh em tôi không dám hối ba má. Hễ nghe đứa nào mới được mua sách là lại chạy sang để hỏi, để xem. Tất nhiên, không được đụng vô, vì sách mới, ai cũng sợ bẩn. 

Còn 1 tuần nữa vào năm học mới, rồi ba cũng quyết định đi mua sách. Chỉ nghe thấy thế, đêm đã không ngủ được. Sáng dậy thật sớm, lo quét nhà, nấu cơm gọn gàng, hoàn thành các phần việc hàng ngày để xin ba đi ra phố mua sách. Nhưng rồi, đàn bò không ai chăn, dự định bất thành.

Ngày hôm đó, chỉ chăn bò quanh quẩn ở những đồng gần để về nhà cho nhanh, nhưng sao tôi thấy người bồn chồn và tự hỏi sao lâu chiều đến thế. Đo bóng mặt trời mãi vẫn chưa đứng bóng. Đo mãi, đo mãi, đợi đến khi bóng lệch, nhắm khoảng 3 giờ là lùa bò về. Về tới nhà, thấy ba ở nhà mà lòng như mở hội. Chỉ vội đóng cánh cổng chuồng bò, rửa vội bàn tay là chạy lên nhìn đống sách. Một chồng sách mới tinh, chưa giở ra đã nghe mùi giấy mới. Khe khẽ cầm từng quyển, lật lật, giở giở, nhìn từng dòng chữ mà mừng khôn xiết. Mà có riêng gì tôi, anh Hai, chị Ba cũng háo hức không kém. “Mày là sướng nhất, được học sách mới, bọn tao chỉ biết mùi sách cũ!”- anh chị tôi mắng yêu.

Đêm đó, 3 anh em lại lọ mọ bao sách. Vì sách mới nên ai cũng nâng niu, cẩn thận. Rồi anh dặn dò: Được học sách mới, lo mà học hành đàng hoàng. Không là sang năm học sau lại sách cũ. Lúc đó “dạ dạ” nghe theo nhưng thật ra tâm hồn vẫn đang “treo ngược cành cây”, lo làm sao bao sách cho đẹp, thẳng nếp, viết nhãn vở cho rõ ràng.

Vì năm đầu thay sách nên các năm tiếp theo cho đến hết lớp 12, năm nào cũng được học sách mới. Dù tuổi lớn hơn, nhưng cảm xúc khi được mua sách cũng vui mừng y trẻ nhỏ. Năm nào cũng vậy, học nhưng luôn cố giữ gìn sách cẩn thận để tặng lại cho mấy nhỏ lớp dưới.

Những quyển sách gắn liền với ký ức tuổi thơ nên giờ nhìn lại, vẫn nhớ, vẫn hồi hộp, vẫn vui với niềm vui thuở nhỏ. “Cô làm gì mà thần người ra vậy” – cậu cháu nói lớn. Giật mình tôi vội đáp: Ừ, ừ, cố gắng học để sang năm lại được học sách mới nghe chưa.   

Bình An      

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by