• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Mỗi người một tay, góp sức chống dịch

22/03/2020 06:37

Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, đồng tâm hiệp lực; cứ vậy có rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng vì Tổ quốc, cộng đồng đang được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể với mong muốn dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi.

Dịch bệnh Covid-19 chính thức trở thành đại dịch toàn cầu. Chưa khi nào chúng ta chứng kiến một tinh thần chống dịch khẩn trương, quyết liệt, đoàn kết như thời gian này. Trong cuộc chiến chống Covid-19, chúng ta đã thắng trận đầu, nhưng để giành thắng lợi cả cuộc chiến, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần sự chung tay, góp sức của mỗi người dân Việt Nam.

Chị bạn hàng xóm của tôi là một nông dân thứ thiệt. Chị không dùng zalo, không biết facebook, cũng chẳng mấy khi lướt web. Thông tin thời sự chị nắm bắt chỉ qua việc nghe radio lúc nấu ăn, trên tivi xem lúc ăn cơm hay qua mấy tờ báo mà ông xã hay mượn từ cơ quan về. Từ ngày dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chị hay qua nhà tôi hỏi thăm tình hình dịch bệnh và trao đổi về cách bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Bởi, chị biết tôi là nhà báo, lại được cơ quan phân công phụ trách công tác tuyên truyền về lĩnh vực y tế.

Hôm nay, chị khoe mình vừa gửi tin nhắn ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid -19, nhưng sau đó lại ngại ngùng hỏi: “Người ta ủng hộ tiền trăm, tiền triệu, mình chỉ có vài chục ngàn đồng, không biết mọi người có cười không nhỉ?”.

Tôi khích lệ chị: “Của ít lòng nhiều”, trong lúc khó khăn này một đồng cũng quý, nhiều người như chị, chúng ta sẽ có một khoản lớn để chống dịch. Ngay cả việc chị ý thức và tuân thủ đúng những quy tắc phòng bệnh của ngành Y tế cũng đã góp một phần vào việc phòng, chống dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi tinh thần "tương thân tương ái" trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: chinhphu.vn

 

Đúng là mỗi người một tay, một việc làm nhỏ, nhưng “góp gió thành bão”, Nhà nước sẽ có thêm nguồn lực để chống dịch. Một lần nữa, toàn dân tộc lại phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, cùng nhìn về một hướng, chung sức, đồng lòng trong một “cuộc chiến” mà kẻ thù của chúng ta không nhìn thấy được hình hài, dáng vóc, nhưng vô cùng nguy hiểm - dịch bệnh Covid-19.

Suốt thời gian qua, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tất cả vì mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân.

“Cả hệ thống chính trị vào cuộc” - cụm từ ngắn gọn ấy thôi nhưng cho thấy sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương, chứa đựng biết bao công sức của hàng triệu người, kể từ khi có dịch đến nay. Bao nhiêu sức người, sức của được Đảng, Nhà nước huy động để chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Điều đó mang lại kết quả ấn tượng, khi dịch bệnh ở trong nước đã và đang được kiểm soát tốt. Thế nhưng, “cuộc chiến” này vẫn còn rất dài, nhiều cam go, thử thách và không ít tốn kém.

Vì thế, nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, chỉ trong ít ngày qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng để ủng hộ quỹ phòng chống dịch. Nguồn ủng hộ này giúp chia sẻ gánh nặng tài chính và để Chính phủ có thêm điều kiện hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cung ứng cho đội ngũ thầy thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan báo chí trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch, thường xuyên tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bị nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh phải cách ly để phòng, chống dịch Covid-19...

Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, đồng tâm hiệp lực; cứ vậy có rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng vì Tổ quốc, cộng đồng đang được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể với mong muốn dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi. Đúng như thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  nhiều lần khẳng định rằng dân tộc ta có “vaccine” đó là tinh thần vượt khó, đoàn kết và niềm tin; càng khó càng mạnh mẽ, càng tiến lên.

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by