• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Kon Rẫy: Di tích lịch sử đang bị xâm hại

09/07/2017 08:07

​Ghé thăm Khu di tích lịch sử chiến thắng Kon Braih (huyện Kon Rẫy), nhiều người không khỏi giật mình khi chứng kiến ngọn đồi – nơi khu di tích tọa lạc- đang bị đào khoét, xâm hại nghiêm trọng...

Khu di tích lịch sử cấp tỉnh chiến thắng Kon Braih nằm trên địa phận thôn 5, xã Đăk Ruồng, cách Quốc lộ 24 chưa tới 1km; đối diện với khu trung tâm hành chính mới của huyện Kon Rẫy.

Theo thông tin từ UBND huyện Kon Rẫy, thời gian qua, chính quyền địa phương đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để tôn tạo, sửa chữa di tích lịch sử chiến thắng Kon Braih. Và trên thực tế, đường lên Khu di tích đã được xây bậc, quét vôi trắng khang trang, bên trong Khu di tích được dọn dẹp, giữ gìn khá sạch sẽ.

Thế nhưng, điều đáng lo ngại là dưới chân đồi, hiện đang có một số hộ dân lấn chiếm đất để xây dựng nhà cửa. Cụ thể, ngay sát lối đi lên Khu di tích, người dân khoét sâu vào đồi để xây dựng nhà ở, quán ăn, làm mất mỹ quan cũng như rất dễ xảy ra nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng tới Khu di tích.

Người dân đào sâu vào chân đồi, sát lối lên Khu di tích để làm nhà. Ảnh: H.L

 

Đặc biệt, theo thông tin từ người dân, lợi dụng việc san ủi mặt bằng làm nhà, một số người còn đào đất bán cho những cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng với khối lượng lên đến hàng nghìn m3. Chiều 3/7, tại vị trí khoét sâu vào chân đồi Khu di tích, chúng tôi còn chứng kiến 1 máy đào đang hoạt động. Khi chúng tôi tới gần, lái máy đóng cửa bỏ đi.

Cũng theo người dân trong khu vực, UBND xã Đăk Ruồng cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời để ngăn chặn tình trạng trên, bảo vệ Khu di tích khỏi nguy cơ sạt lở, hư hại.

Theo tài liệu từ Phòng Văn hóa thông tin huyện Kon Rẫy, đồn Kon Braih được thực dân Pháp xây dựng kiên cố trên một quả đồi khống chế hoàn toàn đường số 5 (nay là Quốc lộ 24) độc đạo nối các tỉnh Nam Trung bộ với Bắc Tây Nguyên.

Đồng thời, đồn Kon Braih còn là căn cứ cho quân Pháp càn quét, khống chế một vùng rộng lớn của huyện H16 (nay là huyện Kon Rẫy); là hậu cứ và yểm trợ cho hai cứ điểm Măng Đen, Măng Bút của địch; là tiền đồn phía đông bảo vệ thị xã Kon Tum- đầu não của quân Pháp ở tỉnh Kon Tum và Bắc Tây Nguyên.

Đêm 27/1/1954, quân ta nổ súng đánh chiếm đồn Kon Braih. Chiến thắng đồn Kon Braih có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định vào chiến dịch Bắc Tây Nguyên trong Đông-Xuân 1953-1954, tạo thời cơ thuận lợi để quân ta giải phóng Kon Plông, thị xã Kon Tum và toàn tỉnh.

HL

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by