• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Đình Trung Lương trở thành nơi buôn bán

27/02/2018 07:02

Nhiều năm nay, Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình Trung Lương, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum bị xâm hại, trở thành nơi buôn bán hàng ăn của nhiều hộ gia đình.

Đình Trung Lương được xây dựng năm 1917, là nơi thờ thần Hoàn Bổn Cảnh, mang đậm tín ngưỡng văn hóa dân gian của khu vực miền Trung. Ngày 3/8/2007, đình Trung Lương được UBND tỉnh quyết định công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Thế nhưng, nhiều năm nay, đình Trung Lương lại bị xâm hại, trở thành nơi buôn bán.  

Cứ vào buổi chiều, tầm 15h, phòng sinh hoạt đình Trung Lương trở thành nơi bán bánh canh của nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Phía trước phòng sinh hoạt, dưới vỉa hè, tấp nập người ra vào ăn uống.

Người dân nơi đây cho biết, việc bán thức ăn tại đình Trung Lương đã diễn ra từ nhiều năm nay. Có hộ bán bánh canh tại đây hơn 10 năm.

“Chúng tôi buôn bán trong khuôn viên của đình nhưng nằm phía sau nhà vệ sinh, không ảnh hưởng gì đến việc cúng kính hay đến người dân. Vì khó khăn, không có chỗ buôn bán nên chúng tôi mới phải ra đây, mượn tạm phòng để bán. Tiền bán được, bà con chúng tôi cũng cúng dường, nhang khói thêm trong đình” – một hộ buôn bán cho biết.

Dù bán ở phía sau, tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều cử tri, việc buôn bán đồ ăn gây mất cảnh quan và vệ sinh, ảnh hưởng lớn đến vẻ tôn nghiêm, mỹ quan của di tích lịch sử.

Đình Trung Lương trở thành nơi buôn bán

 

Qua ý kiến của cử tri, UBND phường Quyết Thắng đã sử dụng nhiều biện pháp để xử lý nhằm trả lại khuôn viên cho đình Trung Lương. Đặc biệt, tại cuộc họp của UBND phường Quyết Thắng vào ngày 10/1/2018, đồng chí Trần Anh Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã kết luận: các hộ kinh doanh trước và trong khuôn viên Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh đình Trung Lương và tuyến đường Phan Đình Phùng tự tìm vị trí kinh doanh. Thời gian chấm dứt kinh doanh thức ăn đường phố ở tuyến đường Phan Đình Phùng từ ngày 19/1/2018. Nhưng, cho đến nay, đình Trung Lương vẫn bị xâm hại.

Trước thực trạng trên, phóng viên có buổi làm việc với UBND phường Quyết Thắng. Bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng cho biết, phường đã rất quyết liệt trong việc ngăn cấm, chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán, trước và trong khuôn viên Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình Trung Lương. Nhưng, việc ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn.

“Không chỉ vận động, tuyên truyền, các hộ kinh doanh, buôn bán kí cam kết không lấn chiếm, buôn bán trong đình, thời gian vừa qua, đội ngũ trật tự đô thị phường cũng “đóng đô” tại khu vực đình Trung Lương để xử lý. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, người dân lại bán phía bên trong đình, không ra ngoài vỉa hè nên phường không xử lý được. Khi người dân buôn bán trong đình, chúng tôi không có cơ sở pháp lý nên rất khó cưỡng chế, xử lý” – bà Loan nói.

Theo lời bà Loan, UBND phường chấp hành, thực hiện theo công văn số 401 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời đơn kiến nghị của Ban Quản sự di tích lịch sử Văn hóa đình Trung Lương: Không đồng ý để Ban Quản sự di tích lịch sử - Văn hóa đình Trung Lương cho thuê 2 ki ốt trong khuôn viên di tích sử dụng vào việc buôn bán.

“Chúng tôi chỉ xử phạt được khi người dân buôn bán trên vỉa hè còn khi bán bên trong đình, chúng tôi không thể xử phạt tùy tiện. Chúng tôi đề xuất, mong muốn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố cùng vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng trên” – bà Loan nói.

Về vấn đề này, phóng viên Báo Kon Tum đặt lịch trao đổi, làm việc với UBND thành phố nhưng lãnh đạo bận công tác nên chưa trả lời.

Bài, ảnh: Bình An

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by