• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Điều ước cho năm mới!

07/02/2021 06:35

“Tuần cuối cùng của năm cũ rồi, sang năm mới, chị mong ước điều gì?” – câu hỏi của cậu em đồng nghiệp khiến tôi giật mình.

Nếu như ngày trước, tôi sẽ ước mong dồi dào sức khỏe, công việc của bản thân và gia đình thuận lợi. Nhưng ngay lúc này, điều ập đến đầu tiên trong suy nghĩ lại chính là mong dịch bệnh chấm dứt, năm mới không còn thiên tai, bão lũ để người người, nhà nhà sống trong an vui. Nghe tôi nói ra suy nghĩ, cậu em liền gật gật: “Đúng đấy! Không dịch bệnh mới thôi lo lắng, mọi việc mới hanh thông. Chẳng riêng gì chị đâu, em cũng mong vậy”.

Năm 2020 – một năm không muốn nhớ nhưng lại không thể nào quên. Một năm hết dịch bệnh Covid-19 đến thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhiều người, làm nhiều doanh nghiệp phá sản, thậm chí làm cho con người phải tránh tiếp xúc nhau. Những ngày giáp năm mới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khiến người dân trên cả nước như ngồi trên đống lửa. Giờ đây, ai nấy đều lo sợ tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến xấu, tiếp tục ảnh hưởng nặng đến đời sống của người dân.

Ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan là ước muốn của nhiều người. Ảnh: Thùy Hương

 

Trước thông tin số người bị nhiễm Covid- 19 gia tăng, mọi người lo lắng,  tôi tin, giờ phút này, sẽ không ít người có cảm giác, mong ước giống mình. Phải khống chế được dịch bệnh học sinh mới yên tâm đến lớp; công nhân an tâm đến công trường, xí nghiệp; nông dân hăng hái ra đồng; công chức, viên chức chú tâm vào làm công việc, phục vụ nhân dân… Và chỉ cần khống chế được dịch bệnh, việc sản xuất, sinh hoạt sẽ trở lại guồng quay, ta sẽ có năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Một năm đầy trắc trở sắp qua đi, ai nấy đều hi vọng: việc sản xuất và sử dụng vắcxin ngừa Covid-19 tiến triển nhanh để thế giới nói chung, nước ta nói riêng sớm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh. Nhưng trong lúc đợi kết quả, để hi vọng, điều ước thành hiện thực, từ giờ phút này, mỗi người buộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện, chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch. Hãy suy nghĩ thoáng, chấp nhận một cái Tết lạ hơn những Tết khác: Tết với khẩu trang khi ra đường, khi đến nơi công cộng; Tết thôi tụ tập đông người, giữ khoảng cách; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khử khuẩn, vệ sinh…

Thật buồn khi đâu đó có những người ước mong đẩy lùi dịch bệnh nhưng vẫn bất hợp tác, tìm mọi cách trốn khai báo y tế; đâu đó vẫn có những nhà xe lén nhận, chở khách từ vùng dịch và trả khách ở dọc đường khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh cao hơn; vẫn còn những trường hợp ngoan cố, cự cãi, không chịu khử trùng quán xá… Dịch bệnh Covid-19 rất nguy hiểm. Ở tuyến đầu, mọi người căng mình chống dịch, đừng vì suy nghĩ thiển cận, đừng vì lợi ích của bản thân mà “người làm, kẻ phá” gây ảnh hưởng chung đến việc phòng, chống dịch.

Năm 2020 với nhiều biến động nhưng tỉnh ta nói riêng và đất nước nói chung vẫn vượt thử thách và đạt được những thành tựu nổi bật. Thành công của năm cũ sẽ là động lực để vững vàng tiến vào năm mới. Hướng về phía trước với kỳ vọng, năm 2021 lại tràn đầy những niềm tin về hạnh phúc và thắng lợi. Dưới những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời, mỗi người hãy nghĩ đến những điều tuyệt vời nhất. Hãy tin rằng, năm 2021, khi người dân hiểu về virus, hiểu về cách thức lan truyền, thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh cũng như phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và được khống chế, đất nước sẽ ổn định.

Cùng với ước mong dịch bệnh chấm dứt, trong không khí phấn khởi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào Xuân Tân Sửu với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng. Tin rằng, với thành công của Đại hội XIII của Đảng, với đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm, với những tầm nhìn chiến lược, chính sách đúng đắn, cùng với sự đồng tâm, đồng lực của nhân dân, tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung sẽ phát huy nội lực, biến thách thức thành thời cơ và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân thêm ấm no, quê hương thêm giàu đẹp, vững mạnh.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by