• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Điều tốt đẹp luôn ở quanh ta

09/03/2021 06:04

Trong cuộc sống, có những việc làm, những hành động của nhiều người khiến chúng ta thấy nể phục, biết ơn. Những việc làm giản dị nhưng hết sức chân thành của họ đã tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu sắc để chúng ta tin tưởng rằng người tốt vẫn luôn hiện hữu và điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh ta.

Tuần qua, câu chuyện được nhiều tờ báo đăng tải, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ nhất có lẽ là vụ việc một cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội thoát chết một cách kỳ diệu khi rơi từ tầng 12 của tòa nhà chung cư xuống được một tài xế xe tải cứu sống trong gang tấc vào chiều tối 28/2. Câu chuyện khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, mọi người “thở phào”, chúc mừng vì cháu bé đã an toàn và không khỏi bày tỏ sự cảm phục và biết ơn đối với người hùng- anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đã dũng cảm leo lên mái tôn để cứu cháu bé. 

Là người mẹ, tôi phải lấy hết can đảm để có thể xem clip diễn biến vụ việc. Tim tôi chùng xuống, sống mũi cay cay và không dám nghĩ nhiều, chỉ thầm thốt 2 tiếng “cảm ơn”. Cảm ơn vì đã có người nhìn thấy cháu bé bò ra ngoài để hô hoán; cảm ơn sự nhanh nhạy, quyết đoán và dũng cảm của anh Mạnh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân, nỗ lực để đỡ cháu bé; cảm ơn may mắn đã ở lại đối với cả 2 người.

Dù rằng, sau đó trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những ý kiến trái chiều, vẫn còn những bàn tán về việc anh Mạnh liệu có hoàn toàn cứu được bé gái này; thế nhưng hầu hết mọi người đều phải thừa nhận về sự dũng cảm, ngưỡng mộ trước nghĩa cử cao đẹp của một tấm lòng đẹp.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhiều y, bác sĩ vẫn lặng lẽ cống hiến, hy sinh vì sự an toàn của cả cộng đồng. Ảnh: TH

 

Đánh giá cao hành động dũng cảm, việc làm cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, ngay trong sáng 1/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương và quyết định tặng Bằng khen cho anh Mạnh. Đó là sự ghi nhận, biểu dương đối với việc làm dũng cảm của cá nhân anh Nguyễn Ngọc Mạnh,  qua đó, cổ vũ, lan tỏa những tấm gương sáng, hành động đẹp trong cộng đồng.

Lâu nay, không ít người trong chúng ta vẫn có những hoài nghi về lòng tốt, về người tốt. Bởi, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đã từng nghe, từng chứng kiến những sự thờ ơ, vô tâm đến đáng sợ của con người, ví như thấy người bị tai nạn giao thông thì chỉ đứng xem hoặc làm ngơ bỏ đi, thấy người bị đánh tránh xa…mà ngay cả một cuộc điện thoại gọi đến các cơ quan chức năng thôi cũng ngần ngại. Lý do là người ta sợ bị “tai bay vạ gió”, “làm ơn mắc oán”, sợ bị liên lụy, sợ phiền hà…Nhưng việc làm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã mang lại cho nhiều người một nguồn năng lượng thật tích cực và thấy rằng vẫn có người tốt xung quanh mình. Họ là những người bình thường, giản dị mà có thể ta gặp trên đường phố hay nơi nào đó.

Nói đâu xa, trong những ngày vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hải Dương khiến cho hàng chục ngàn tấn rau củ của người dân đến kỳ thu hoạch bị mắc kẹt. Trong bối cảnh đó, rất nhiều người dân Hà Nội đã chung tay “giải cứu” giúp nông dân Hải Dương giảm thiệt hại. Hầu như trong đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, rất nhiều người đã đi mua hoa sớm, như một sự chia sẻ với bà con trồng hoa giữa mùa dịch bệnh. Những việc làm đó thêm một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến những nghĩa cử đẹp, ấm áp tình người giữa lúc khó khăn.

Trở lại câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, cộng đồng mạng và nhiều tờ báo đã gọi anh là “người hùng”, “siêu nhân” sau hành động dũng cảm ấy. Nhưng, người thanh niên này chỉ cho rằng “ai trong hoàn cảnh tôi chắc cũng làm thế”. Tôi tin rằng, anh Mạnh hay tất cả những người đang âm thầm làm việc tốt, giúp đỡ người khác đều không ai muốn mình trở thành “người nổi tiếng” hay vì một món vật chất, kể cả bất kỳ một danh hiệu nào, họ làm đơn giản là “thấy mình phải làm thế”.

Có thể nói, mỗi hành động đẹp, việc tốt dù nhỏ thôi nhưng thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp, góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn, con người yêu thương, nhân hậu với nhau hơn.

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by