• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Để mỗi ngày đều là Ngày của mẹ

14/05/2023 18:28

“Ngày của mẹ” là một ngày đặc biệt để tôn vinh những người mẹ và tình mẹ. Đây cũng là dịp để mỗi người con thể hiện sự biết ơn, công sinh thành và dưỡng dục đối với mẹ của mình. Thế nên, hãy giữ mãi yêu thương để mỗi ngày trôi qua đều là Ngày của mẹ.

Mấy hôm nay, nghe người ta xôn xao bàn tán chuyện mua hoa, quà tặng mẹ. Trên mạng xã hội, cư dân mạng thi nhau đăng tải, chia sẻ những lời chúc ngọt ngào, câu nói yêu thương với mẹ nhân “Ngày của mẹ”, lòng tôi lại nôn nao nhớ mẹ.

Ngày của mẹ, tôi vẫn ở một nơi xa, chỉ biết gửi gắm yêu thương qua cuộc điện thoại. Suốt bao năm nay, giọng nói ấm áp, những lời động viên hay đôi khi chỉ là sự kiên nhẫn lắng nghe tôi tâm sự những chuyện không đầu, không cuối của mẹ đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn giữa cuộc sống xô bồ, vất vả nơi “đất khách”. Ai cũng có một chỗ dựa để khi yếu mềm tìm về mà nũng nịu, để được che chở, vỗ về, đó là mẹ.

Ngày của mẹ là ngày đặc biệt, nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhớ về mẹ, yêu thương mẹ nhiều hơn, trân trọng những gì chúng ta đang có.

Thực ra, Ngày của mẹ không có một ngày kỷ niệm cố định, được ấn định vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm nay, ngày lễ đặc biệt này rơi vào ngày 14/5.

Chỉ có mẹ yêu thương con vô điều kiện. Ảnh: TH

 

Ở nước ta, từ nhiều năm nay, cùng với lễ Vu lan báo hiếu, ngày 20/10, mùng 8/3, Ngày của mẹ ngày càng được nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Đây là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng, tình yêu dành cho mẹ của mình. Bằng những cách khác nhau, mỗi người sẽ thể hiện tình cảm dành người mẹ, đó có thể là những lời chúc sức khoẻ, hỏi thăm, động viên hay những món quà thiết thực xuất phát từ tấm lòng. Dù là vật chất hay tinh thần thì mọi người đều có chung mong muốn người mẹ của mình được vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, ngày nay, cuộc sống hối hả, bận rộn, chúng ta có nhiều việc để làm, nhiều thứ để quan tâm nên ít có thời gian ở bên cạnh, đôi lúc xao nhãng cả việc quan tâm tới cha mẹ. Vẫn biết, mẹ không đòi hỏi, cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng tôi chắc rằng người mẹ nào lại chẳng nở một nụ cười hạnh phúc khi được con cái quan tâm, hỏi han. Vì thế, đừng vô tâm hay ngại ngùng nói với mẹ những câu yêu thương.

Ngày của mẹ cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp, công lao của những người mẹ, người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

Dân gian có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” cho thấy người vợ, người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình. Trong xã hội hiện đại, vai trò của phụ nữ và nam giới có nhiều thay đổi, quan niệm về chuẩn mực của người phụ nữ có nhiều điểm khác xưa. Không chỉ chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái mà họ còn đảm nhận và có vị trí trong nhiều công việc xã hội. Thế nhưng, để “nhà” thật sự là “tổ ấm”, vẫn rất cần đôi bàn tay “giữ lửa” của phụ nữ. Bởi họ vẫn luôn là người nắm giữ “chìa khoá” hạnh phúc của mỗi gia đình, có tác động đặc biệt quan trọng đối với mỗi thành viên trong gia đình, nhất là đối với con cái.

Tôi nhớ có một câu nói rằng, “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” - người luôn dành cho con tình yêu thương bao la vô bờ bến, vô điều kiện mà không có gì có thể đong đếm được.

Ngày của mẹ là ngày rất đặc biệt -cơ hội, dịp thiêng liêng để mỗi người con nhìn lại trách nhiệm của mình và thể hiện lòng biết ơn, sự trân quý đối với người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời chúng ta- Mẹ.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải đợi đến Ngày của mẹ, chúng ta mới bày tỏ yêu thương với các đấng sinh thành. Nếu yêu thương, quan tâm mẹ thì cả 365 ngày trong năm sẽ đều là Ngày của mẹ.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by