• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Bức xúc với bãi rác tự phát

02/08/2017 18:00

​Gần 4 năm qua, ở khu vực ngã tư Nguyễn Huy Lung - Cao Bá Quát (tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) hình thành một bãi rác tự phát khiến người dân rất bức xúc.

Theo ông Trần Thất (58 tuổi) - một người dân sống trong khuc vực này, hàng ngày, bất kể sáng trưa chiều tối, cứ thỉnh thoảng lại có người chở những bao tải rác bằng xe máy chạy tới, vứt xuống ngã tư, mặc dù bãi tập kết rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum chỉ cách đó chưa đầy 50m..

Ông Thất bực tức phản ánh: Rác vứt xuống không giờ giấc, thời tiết mưa nắng thất thường nên bốc mùi hôi thối, sinh ra ruồi nhặng, chó mèo tha đi lung tung, ô nhiễm môi trường vô cùng. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, chúng tôi phải bỏ công việc nhà thường xuyên dọn dẹp, nhưng càng dọn, rác lại dồn về nhiều hơn.

Ông Trần Thất và các hộ gia đình sống gần bãi rác tự phát thường xuyên phải dọn rác. Ảnh: H.L

 

 Nhà ông Trần Tứ (55 tuổi) ở gần ngã tư là khổ nhất bởi phải gánh chịu mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều hôm, ông bỏ thời gian để đứng canh, gặp ai vứt rác là nhắc nhở. “Nhưng không phải lúc nào cũng ngồi canh được, tôi còn phải làm ăn nữa chớ. Mà có nhắc cũng không ăn thua gì, nên chúng tôi bàn nhau cắm biển... mang nội dung năn nỉ đừng đổ rác ở đây”- ông Trần Tứ than thở.

Theo ông Tứ, ban đầu chỉ một vài người tiện tay vứt rác, sau dần dần cứ ngày một nhiều thêm. Bản thân ông và các hộ gia đình ở đây đã nhiều lần báo cáo với tổ dân phố, với chính quyền phường, nhưng địa phương chỉ cắm biển cấm đổ rác thải, xà bần chứ không có biện pháp gì ngăn chặn nên bãi rác tự phát này vẫn tồn tại và không ngừng mở rộng.

Trước tình trạng bãi rác tự phát ở đây, ông Thất, ông Tứ và hàng chục hộ dân ở ngã tư này mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by