• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Bức xúc việc bơm nối vòi khi bán xăng

27/11/2016 18:11

Mặc dù biển “yêu cầu trả đồng hồ về số 0 trước khi bơm” được dán trên các trụ bơm xăng, thế nhưng, hầu hết nhân viên ở các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn bơm nối vòi khi bán xăng cho khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum cho biết, chị thường xuyên bơm xăng ở Cửa hàng xăng dầu số 1 gần cầu Đăk Bla. Những lần chị đến, vì đông khách nên nhân viên hầu như không trả đồng hồ về 0 trước khi bơm, chị buộc phải theo dõi chỉ số tiền vừa bơm từ xe trước để tính tiền bơm cho xe mình.

Vì xe Cup của chị Thảo chỉ chứa được 3,4 lít nên lúc xăng cao lắm cũng chỉ đổ hết hơn 50 ngàn đồng. Vừa rồi, khi kim xăng báo trong xe vẫn còn hơn nửa bình, chị vào đổ thì nhân viên lại tính hết 60 ngàn đồng.

“Nhân viên bơm xăng nối vòi cho nhiều người rồi nhưng vẫn không trả về 0 mà giữ cần bơm tiếp cho tôi. Lúc vào, vì bảng thông số giá tiền bị mờ nên tôi nhìn chưa rõ, chưa kịp nhìn lại thì nhân viên đã bơm cho người khác và báo rằng tôi đổ hết 60 ngàn. Bực quá, tôi cãi lại thì họ chối. Tôi định bảo họ hút xăng ra lại xem thử toàn bộ xăng trong xe tôi có đến 60 ngàn không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, muốn êm chuyện nên đành thôi” – chị Thảo bức xúc.

Không riêng gì trường hợp của chị Thảo, chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum cho biết, bình thường chị hay đi đổ xăng ở các đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã. Thỉnh thoảng, chị lại đổ ở các cửa hàng xăng dầu nội thành phố.

Nhiều lần đi đổ, đa số chị đều thấy nhân viên cây xăng bơm nối vòi một lúc cho nhiều xe. Một vài lần theo dõi kịp, tính được tiền của mình nên chị không ý kiến. Lắm lúc thấy chỉ số giá tiền đã cao, chị yêu cầu nhân viên trả dãy số về số “0” để dễ kiểm soát số tiền. Thế nhưng, chị cho biết: Khi yêu cầu trả về số “0”, một vài nhân viên đã tỏ thái độ khó chịu, bực dọc. Có nhân viên còn nói nặng lời, không chịu trả về 0 mà cứ thế bơm xăng.

Nhiều người dân ở xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) cũng phản ánh về tình trạng nhiều cây xăng trên địa bàn không chấp hành việc trả đồng hồ về 0 trước khi bơm. Thậm chí, nhiều người lớn tuổi, mắt kém, tính toán chậm rất ngại đi đổ xăng vì sợ bị gian lận khi không theo dõi kịp. Có nhiều người bức xúc, tỏ ra cáu gắt tại cây xăng nhưng cũng không làm gì được vì xăng đã đổ vào bình.

Trước phản ánh của người dân, Phóng viên báo Kon Tum đã làm việc với Sở Công thương về vấn đề này. Ông Võ Xuân Sơn - Phó giám đốc Sở Công thương cho biết, việc không trả đồng hồ về số 0 trước khi bơm gây khó khăn cho khách hàng trong việc theo dõi số tiền khi bơm. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có chế tài để xử lý những vi phạm này nên rất khó.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, ông cho biết, trong thời gian đến, Sở sẽ tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp nhắc nhở nhân viên phải chấp hành theo quy trình bơm xăng dầu.

“Hiện tại ở các cây xăng, dầu đã cung cấp công khai số điện thoại đường dây nóng, nếu khách hàng nào thấy nhân viên không chấp hành theo quy trình bơm, có biểu hiện gian lận thì hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng để doanh nghiệp kịp thời xử lý. Nếu không, khách hàng hãy đến Sở Công thương để tố cáo sai phạm, Sở sẽ xử lý theo đúng quy định và thông tin cá nhân sẽ được đảm bảo” – ông Sơn cho hay.

Ông Sơn cũng lưu ý, khi đi đổ xăng, người dân cần yêu cầu nhân viên trả về 0 để kịp theo dõi số lít xăng và số tiền phải trả. Cùng với đó, cần đứng gần với trụ bơm để dễ theo dõi đồng thời để cho nhân viên tiện trả về 0 trước khi bơm. 

Bình An 

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu

Bình luận (1)


không chỉ cây xăng đắl bla đâu mà cây xăng bến xe cũng vậy trưa nay tôi đổ xăng bảo nhân viên trả về không rồi đổ đầy bình cho tôi, a nhân viên tỏ vẻ k đồng ý quát tôi một câu thật to " ĐỔ BAO NHIÊU" tôi bảo đầy bình thấ là nó bảo tôi đổ xăng mà cũng đòi vê số O tôi bảo sao lạ k đối với tôi 1000 cũng quý nó bảo quý à. đien hết cả máu. một người đỏ 50.000 xăng thì mất khoảng 2 hoặc 3000 là ít. chỉ mong rằng cái nạn này k xẩy ra
nguyễn thị hương - 06/12/2016
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by