• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tiêu điểm

Nỗi ám ảnh ngày hè

11/06/2017 18:37

Chưa hết bàng hoàng, thương xót bé trai 10 tuổi ở xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) bị tử vong vì đuối nước khi vừa kết thúc năm học, thì ngay trong những ngày đầu của Tháng hành động vì trẻ em lại tiếp tục có 2 trẻ là chị em họ hàng (1 trẻ 6 tuổi, 1 trẻ 3 tuổi) ở thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei) tử vong cũng vì đuối nước. Rồi mới đây, lại thêm 2 cháu nhỏ ở xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum) đuối nước thương tâm...

Nghe hung tin, ai cũng cảm thấy bàng hoàng, xót xa. Mang nặng đẻ đau, sinh ra đứa con, nuôi bao vất vả, vậy mà chỉ chút sơ sẩy, chỉ chút bất cẩn là các em một đi không trở lại khi còn quá nhỏ.

Không ít người băn khoăn: Sao năm nào cũng xảy ra chuyện thương tâm vậy? Sao cứ khi năm học vừa kết thúc, khi mùa hè – mùa lưu dấu những kỷ niệm đẹp đẽ của con trẻ bắt đầu lại chính là thời điểm số trẻ bị tử vong vì đuối nước tăng cao? Sao các phương tiện thông tin đại chúng, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền; thầy cô, cha mẹ, người lớn căn dặn nhưng mọi chuyện vẫn cứ liên tục lặp lại?

Ngành chức năng đã đưa ra con số thống kê lạnh lùng khiến bao người ám ảnh: Năm 2015, có 20 trẻ tử vong vì đuối nước; năm 2016, có 16 trẻ. Và ngay trong những ngày đầu hè của năm 2017 này, trên địa bàn tỉnh lại tiếp tục có 5 trẻ tử vong vì đuối nước.

Điểm chung của các vụ việc thương tâm này phần lớn xảy ra ở các ao, hồ, sông, suối vùng nông thôn, đa số các trẻ đều không biết bơi và ở độ tuổi dưới 15. Ngay như 5 trường hợp đuối nước trong đầu hè này, có em xuống sông lấy nước, có em mới lội xuống bờ sông chơi, có em thì mải chơi nên ngã xuống ao ở rẫy… nhưng vì chưa có được kỹ năng sinh tồn dưới nước nên cả 5 em đều tử vong.

Lo cho con trẻ, các bậc phụ huynh vùng phố thị, vùng thuận lợi ngay đầu hè này đã liên hệ tìm lớp, đăng ký cho con đi học bơi. Nhưng, không phải ai cũng có đủ điều kiện để học bơi. Vì khi cái ăn, cái mặc hàng ngày còn là nặng gánh lo toan thì không phải các bậc phụ huynh nào cũng có thể bỏ ra khoảng 700-800 nghìn đồng cho con theo khóa học bơi, đó là chưa kể các chi phí dụng cụ kèm theo, có người đưa đón đi lại… Hơn nữa, số hồ bơi trên địa bàn tỉnh cũng chỉ mới đếm trên đầu ngón tay và tập trung chủ yếu vùng thuận lợi, còn ở các vùng khó muốn học bơi chỉ có cách đến ao, hồ, sông, suối. Vậy nên, dù biết lợi đơn lợi kép đủ đường nhưng với không ít gia đình, con trẻ trong hoàn cảnh hiện tại, được học bơi và biết bơi vẫn còn là niềm mơ ước!

Trong khi đó, theo Công văn số 664/BGDĐT về việc “Triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010-2015”, phấn đấu trong giai đoạn 2010-2015, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai được mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học. Nhưng, vì khó từ kinh phí, từ cơ sở vật chất, từ nguồn nhân lực..., nên dù năm học 2016-2017 đã kết thúc, việc dạy bơi cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh vẫn giẫm chân “trên giấy”.

Còn con trẻ, với bản tính hiếu động, ham vui thì chẳng mấy chốc những lời dặn dò, cảnh tỉnh của cha mẹ, những lời nhắc nhở, dạy dỗ của thầy cô giáo trong các bài giảng… dường như trở nên vô nghĩa. Người lớn dặn dò cứ dạ dạ vâng vâng; nhưng khi bạn bè rủ rê, khi trời nắng nóng, khi không có sân chơi hoặc có sân chơi nhưng kém thu hút…, các em lại luẩn quẩn bên các ao hồ, sông suối để vui chơi, để tập bơi, để tắm mát… Bởi vậy,  dù 5 trẻ đã bị tử vong vì đuối nước nhưng không quá khó khi dọc theo sông Đăk Bla, dọc các ao, hồ, suối trong những ngày đầu hè này vẫn có rất nhiều trẻ em hồn nhiên lặn ngụp trong dòng nước, không áo phao, không có sự giám sát của người lớn...

Cho con trẻ “văc xin” tự phòng vệ - hay nói cách khác là dạy bơi, dạy cho trẻ kỹ năng sinh tồn dưới nước vì thế vẫn là chuyện cứ “biết rồi” nhưng phải “nói mãi”. Không để xảy ra những câu chuyện thương tâm, ám ảnh bao người ở lại, các gia đình, các đoàn thể xã hội không thể chỉ trông đợi vào những tiết học bơi ở trường học mà phải cùng chung tay, góp sức.

Cách làm mà ngành Giáo dục huyện Ngọc Hồi triển khai là phối hợp với cơ sở hồ bơi tư nhân ở xã Đăk Xú hay mô hình Tổ hợp tác “Bể bơi thanh niên” ở thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) để dạy bơi cho các em cũng là một hướng đi hay trong bộn bề khó khăn của việc dạy bơi, học bơi hiện nay.

Liễu Hạnh

   

Các tin khác

  • Không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền
  • Phát huy vai trò “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa
  • Đồng hành thực chất, hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ vùng biên giới
  • Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
  • “Bộ tứ trụ” để đất nước giàu mạnh, hùng cường
  • Thấm sâu việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Đồng thuận, hưởng ứng cao bước đột phá về thể chế
  • Phên giậu biên cương “không rào mà vững”
  • Siết chặt hơn công tác quản lý thực phẩm
  • Khởi đầu thuận lợi, tạo đà tăng trưởng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by