• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Xét xử vụ án vận chuyển ma tuý lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh

11/09/2024 13:29

Ngày 11/9, tại Nhà văn hóa thôn Iệc, xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép 11.880,38 gam ma túy, đối với 2 bị cáo Vương Văn Đức (sinh năm 1983) và Lã Thị Tuyết (sinh năm 1975), cùng trú tại xóm Na Hoàn, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là vụ án vận chuyển số lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Lã Thị Tuyết và Vương Văn Đức tại phiên xét xử. Ảnh: HB

 

Theo cáo trạng, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cho bản thân và gia đình, nên Lã Thị Tuyết và Vương Văn Đức đồng ý nhận vận chuyển ma tuý cho đối tượng tên Thành từ Lào về Việt nam. Trước khi đi, Thành đưa cho Đức và Tuyết mỗi người 2 triệu đồng để chi phí trên đường đi.

Khi sang đến Lào gặp đối tượng tên Cường đã giao 6.290,29 gam ma túy loại heroine (gồm 18 bánh) đựng trong ba lô cho Vương Văn Đức và giao 5.590,09 gam ma túy loại heroine (gồm 16 bánh) đựng trong ba lô cho Lã Thị Tuyết; đồng thời, đối tượng Cường hứa hẹn sau khi về Việt Nam, Tuyết và Đức sẽ nhận được 170 triệu đồng/người tiền công vận chuyển (lúc bị bắt chưa nhận được tiền công).

Vào lúc 20 giờ ngày 25/6/2023, khi Đức và Tuyết vừa mang ma tuý từ Lào về đến khu vực đường tuần tra biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi thì bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Căn cứ vào hành vi, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt cả 2 bị cáo Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250; điểm b, khoản 1, Điều 51; khoản 2, Điều 52 và Điều 40, Bộ luật Hình sự.

Hoa Ban

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by