• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cần xử lý dứt điểm cơ sở sản xuất bún gây ô nhiễm môi trường

03/06/2025 13:01

Một số hộ dân ở tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) liên tục phản ánh tình trạng một cơ sở sản xuất bún tươi hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Chủ cơ sở sản xuất bún cho biết đều đặn khoảng 1-2 ngày sẽ bơm hút nước thải chứa trong bể ngầm vào 1 chiếc bồn dung tích 1.500 lít, chở đi đổ ở rẫy cà phê. Ảnh: CL

 

Theo đơn kiến nghị của người dân, cơ sở sản xuất bún tươi của hộ ông Nguyễn Hữu Đức và bà Lê Thị Hương nằm trong khu dân cư tổ dân phố 6 đã hoạt động 7 năm nay. Trong quá trình sản xuất, cơ sở này không có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn khiến khu vực xung quanh ngập tràn mùi hôi thối;  gây tiếng ồn, nhất là vào ban đêm, làm đảo lộn cuộc sống người dân.

Nhà sát bên cạnh lò sản xuất bún, bà Nguyễn Thị Hiền than thở: Mùi hôi thối nồng nặc không chịu nổi, nhà tôi phải lấy bạt bịt kín các khe hở trên tường. Đêm khuya, tiếng máy làm bún rất to; khoảng 2h-3h sáng, tiếng còi xe, tiếng người ra vào nhập bún huyên náo không tài nào ngủ được.

Không chỉ những hộ sát vách bị ảnh hưởng, gia đình bà Nguyễn Thị Tươi ở phía bên kia đường cũng khốn khổ vì ô nhiễm. “Cứ mở cửa sổ là mùi hôi xộc thẳng vào nhà. Nhức đầu, khó chịu, đêm ngủ không ngon vì tiếng ồn và mùi nồng nặc” - bà Tươi than thở.

Cả 2 giếng nước của nhà bà Nguyễn Thị Thu đều không sử dụng được do nước bị hôi tanh, đục ngầu. Ảnh: C.L

 

Thậm chí, vấn đề ô nhiễm còn đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của một số hộ dân. Bà Nguyễn Thị Thu- nhà cách cơ sở làm bún không xa- cho biết, cả hai giếng nước của gia đình bà đều lần lượt bị đục, có mùi tanh, nhớt và không thể dùng để uống. “Chúng tôi phải lấy nước nơi khác về uống, còn sinh hoạt hằng ngày thì đành chịu, dù biết không đảm bảo an toàn. Chưa có bằng chứng xác thực nước bị ô nhiễm do lò bún, nhưng chúng tôi rất lo lắng” - bà Thu nói.

Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy, dọc tuyến đường Hoàng Thị Loan, nơi cơ sở bún hoạt động, nước thải màu trắng đục, lẫn sợi bún chảy trong hệ thống cống đang thi công dang dở, ngày lẫn đêm đều có. Một số đoạn nước thải đọng thành từng vũng bốc mùi khó chịu. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bức xúc trước thực trạng kéo dài, nhiều hộ dân đã nhiều lần ký đơn gửi đến chính quyền địa phương kiến nghị có biện pháp xử lý dứt điểm, di dời cơ sở sản xuất bún ra khỏi khu dân cư. “Làm nghề trong khu dân cư là rất ô nhiễm. Nước thải ngấm xuống đất, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cả môi trường lẫn sức khỏe người dân”- anh Nguyễn Văn Chương, một người dân sống gần lò bún, chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Trọng- Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà cho biết, tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền thị trấn tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bún nói trên. Qua kiểm tra, xác định lò bún chưa đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, vì vậy đã yêu cầu gia đình triển khai các giải pháp đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

“Nếu như tiếp tục làm ô nhiễm thì yêu cầu biện pháp xử lý trên cơ sở hướng dẫn người dân đảm bảo vấn đề môi trường, nếu vượt quy định, không thể đảm bảo được nữa thì yêu cầu chuyển khu sản xuất đi nơi khác hoặc sẽ đình chỉ. Khó khăn hiện nay là chưa có khu sản xuất tập trung, vì làng nghề tiểu thủ công nghiệp Đăk Hà hiện đang sản xuất công nghiệp, không phù hợp cho sản xuất bún. Bên cạnh đó, hiện làng nghề đã không còn nơi để bố trí, huyện đang có định hướng quy hoạch khu làng nghề chỗ khác. Do đó, khi có vị trí mới, thị trấn tiếp tục đề xuất với huyện bố trí quy hoạch hợp lý để đưa các hộ sản xuất hàng thực phẩm ra nơi phù hợp để vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn về thực phẩm và môi trường”-  ông Trần Đức Trọng cho biết.

Điều đáng lo ngại là, trong lúc chờ phương án giải quyết căn cơ từ chính quyền, mâu thuẫn giữa các hộ dân và chủ cơ sở sản xuất bún ngày càng căng thẳng, đẩy tình làng nghĩa xóm vào cảnh rạn nứt. Những cuộc tranh cãi, xung đột ngấm ngầm kéo dài, không chỉ khiến người dân mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu dân cư.

Rõ ràng, câu chuyện không còn đơn thuần là ô nhiễm môi trường mà đã trở thành vấn đề xã hội. Việc một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hoạt động ngay trong khu dân cư, thiếu hệ thống xử lý nước thải, gây tiếng ồn không thể xem nhẹ. Chính quyền cần có biện pháp quyết liệt, rõ ràng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa sản xuất và cuộc sống người dân.

Chung Loan

 

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by